LD1770: Lời cầu khẩn của người phụ nữ bị suy thận nặng, nuôi mẹ già và hai con nhỏ

LINH CHI |

"Tôi chẳng biết bây giờ phải làm thế nào để có tiền nuôi các con ăn học nữa" - Đó là lời khóc than trong tuyệt vọng của chị Bùi Thị Ngọc (38 tuổi, ở Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) có chồng mất, con thơ dại. Hiện nay chị Ngọc còn mắc bệnh suy thận, gia cảnh vô cùng khốn khó.

Căn nhà cấp 4 của gia đình chị Ngọc chẳng có đồ đạc gì giá trị ngoài một bộ bàn ghế cũ kĩ, ngày mưa, nhà dột, nước lênh láng khắp phòng. Từ ngày chồng chị mất, căn nhà trở nên ảm đạm, tắt hẳn tiếng nói cười. Chồng chị là anh Vũ Văn Bắc (SN 1977) - lao động chính trong gia đình bị tai nạn mất 81% sức lao động. Sau vụ tai nạn khủng khiếp đó, anh Bắc đã không thể làm được việc gì nặng lại thường xuyên lâm vào tình trạng đau ốm triền miên. Đến năm 2014 anh đã ra đi mãi mãi để lại 2 đứa con với mẹ già lên đôi vai gầy của người phụ nữ trong gia đình chăm lo. Từ khi đó, cuộc sống của gia đình chị ngày càng khó khăn, chị Ngọc phải bươn chải khắp nơi để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, nuôi mẹ già và các con thơ.

Tai họa lại một lần nữa rơi xuống gia đình chị Ngọc vào tháng 4.2017, chị phát hiện mình bị suy thận cấp độ 4, sức khỏe cứ yếu dần, yếu dần đến nỗi những công việc bình thường cũng trở nên khó khăn. Hiện nay, 2 con đang học tuổi ăn học mà hoàn quá khó khăn, không biết cuộc sống gia đình có thể duy trì được đến bao giờ? Nhiều lúc nghĩ thương các con chị Ngọc dặn lòng phải luôn cố gắng sống chống chọi với bệnh tật để những đứa con thơ không phải trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Để có tiền chữa trị bệnh, chị Ngọc đã phải vay mượn hàng xóm, láng giềng và cắm cả sổ đỏ để điều trị căn bệnh suy thận quái ác. Gần 40 tuổi, ngày ngày, chị Ngọc không những phải chịu những cơn đau do bệnh tật mà còn phải chạy ăn từng bữa nuôi các con. Bố mất, mẹ ốm nặng nhưng người con gái thứ 2 là em Vũ Thị Huyền (SN 2003) là học sinh giỏi trong 8 năm liền, mới đây em Huyền nhận được giải nhì môn văn cấp thị xã.

Được biết, căn bệnh của chị Ngọc phải liên tục lọc máu, phải giữ gìn cầu thận cẩn thận không thể làm việc nặng nhọc, nếu không chị khó có thể duy trì cuộc sống. 

Mọi sự giúp đỡ chị Bùi Thị Ngọc (LD1770) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Bùi Thị Ngọc ( ở Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), SĐT 01658.314.770

 

LINH CHI
TIN LIÊN QUAN

LD1768: Đau xót bé gái 15 tháng tuổi bị bỏng nước sôi

NGUYỄN HỒNG QUÂN |

Cháu Bùi Thị Ngọc (15 tháng tuổi) con gái của anh Bùi Thái Duẫn (1984) và vợ là Trương Thị Huế (1984) trú xóm Thịnh Thành, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An hiện đang phải trải qua những cơn đau đớn do bị bỏng nước sôi.

LD1769: Xót thương mẹ già đau yếu nuôi con trai bệnh nặng

CHÍ TRUNG – TRẦN VƯƠNG |

Mang trong người căn bệnh lao màng phổi nặng, trong khi gia đình nghèo, không có tiền để điều trị đang khiến anh Nguyễn Thành Tài, 30 tuổi, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trở lên đau đớn và phải nằm một chỗ.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

LD1768: Đau xót bé gái 15 tháng tuổi bị bỏng nước sôi

NGUYỄN HỒNG QUÂN |

Cháu Bùi Thị Ngọc (15 tháng tuổi) con gái của anh Bùi Thái Duẫn (1984) và vợ là Trương Thị Huế (1984) trú xóm Thịnh Thành, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An hiện đang phải trải qua những cơn đau đớn do bị bỏng nước sôi.

LD1769: Xót thương mẹ già đau yếu nuôi con trai bệnh nặng

CHÍ TRUNG – TRẦN VƯƠNG |

Mang trong người căn bệnh lao màng phổi nặng, trong khi gia đình nghèo, không có tiền để điều trị đang khiến anh Nguyễn Thành Tài, 30 tuổi, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trở lên đau đớn và phải nằm một chỗ.