LD1763: Thương bé 13 tuổi nghỉ học giữa chừng vì bệnh ác tính

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG |

Cháu Đinh Thị Kim Ngọc (13 tuổi, tổ 6 khối phố Cổ An 3, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã phải nghỉ học giữa chừng để chuyển viện từ tháng 9.2015 đến nay. Để chạy chữa bệnh, gia đình cháu Ngọc đã phải vay mượn, nay tiền bạc không còn, bệnh tình cháu lại nặng thêm.

Chúng tôi tìm đến nhà bé Ngọc nằm sâu hun hút trong con hẻm nhỏ, căn nhà với mái tôn thấp lè tè, tuềnh toàng, trống hoác… Căn nhà chẳng có đồ đạc gì giá trị. Nước mưa dột rơi vào cả trong nhà. Trên khuôn mặt hốc hác, gầy guộc vì quá nhiều nỗi lo, anh Đinh Văn Kiệm (40 tuổi, bố bé Ngọc) bộc bạch: “Tôi lao động phụ hồ, thu nhập thấp, không ổn định lại thường xuyên đau ốm, nhà nghèo, khốn khó. Vợ tôi tên là Nguyễn Thị Bé (37 tuổi) cũng đau, ốm yếu phải ở nhà. Thời gian qua, bé Ngọc bị lâm bệnh u thận ác tính phải chuyển nhiều bệnh viện để chạy chữa, gia đình lại rơi vào cảnh khốn đốn, vợ tôi phải bồng bế cháu bé Đinh Văn Phước (3 tuổi) về gia đình bên vợ ở nhờ, chứ ở nhà lấy chi mà ăn. Hiện nay bé Ngọc điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi (Đà Nẵng), phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và 9 lần truyền hóa chất xạ trị, đã xạ trị được 3 lần thì tóc trên đầu của bé đều rụng hết, sức khỏe yếu”.

Dù đã làm đủ mọi việc nhưng gia đình vẫn không thoát khỏi những khó khăn. Hơn nữa, nỗi đau bệnh tật của con khiến nỗi lo của gia đình càng tăng lên gấp bội. Đồ đạc trong nhà cũng đã bán gần hết. Mọi vay mượn của họ hàng, làng xóm cũng không thể đủ để chữa bệnh cho 2 mẹ con. Căn bệnh quái ác khiến Ngọc rất gầy, xanh xao, nước da nhợt nhạt thiếu hẳn đi sức sống. Bé Ngọc khóc nức nở, giàn giụa nước mắt và có lời khẩn cầu: “Cháu mong mọi người ngoài xã hội giúp đỡ, để gia đình có tiền tiếp tục chuyển viện chữa khỏi bệnh và cháu tha thiết được đến trường…”

Ông Nguyễn Hữu Lợi - Trưởng khối phố Cổ An 3, phường Điện Nam Đông - chia sẻ: “Gia đình của anh Kiệm khó khăn lắm, vợ chồng lại ốm yếu không lao động được, phần thì con bé Ngọc đau thận phải đi nằm viện nhiều năm nay, anh Kiệm phải đi theo con để chăm sóc, còn vợ anh thì phải bồng bế cháu nhỏ về bên ngoại nương nhờ. Địa phương và bà con chòm xóm đã nguyên góp giúp đỡ gia đình anh, nhưng đó chỉ là biện pháp tình thế, tạm thời. Hiện nay anh Kiệm và bé Ngọc rất cần sự cưu mang, giúp đỡ của xã hội, để gia đình anh vơi đi nỗi đau bệnh tật và có tiền chuyển viện, điều trị bệnh…”

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Ngọc (LD1763) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Đinh Văn Kiệm, tổ 6 khối phố Cổ An 3, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) SĐT: 01648.336.891. 

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

LD1761: Nỗi đau của gia đình hơn 40 năm chăm con tật nguyền

TRẦN VƯƠNG - CAO ĐÀO |

Gia đình ông Trần Văn Tâm (xóm Cầu Dài, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) có con là Trần Văn Sự (SN 1976) bị viêm màng não cấp, bại liệt từ nhỏ. 3 tháng tuổi Sự bị sài giật dẫn đến liệt cả 2 tay và 2 chân.

LD1760: Rớt nước mắt cảnh bé trai bị khối u đẩy mắt trái lồi ra ngoài

Thái Hà |

Bé Bùi An Phú, 4 tuổi, ở xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang nằm ở Khoa Nhi (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều). Khi chúng tôi đến thăm thì bé đang khóc thét trong đau đớn, dịch từ khối u ở mắt chảy ra khiến bé khó chịu. Mắc bệnh u hốc mắt, khiến cho bên mắt trái của bé ngày càng to như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

LD1761: Nỗi đau của gia đình hơn 40 năm chăm con tật nguyền

TRẦN VƯƠNG - CAO ĐÀO |

Gia đình ông Trần Văn Tâm (xóm Cầu Dài, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) có con là Trần Văn Sự (SN 1976) bị viêm màng não cấp, bại liệt từ nhỏ. 3 tháng tuổi Sự bị sài giật dẫn đến liệt cả 2 tay và 2 chân.

LD1760: Rớt nước mắt cảnh bé trai bị khối u đẩy mắt trái lồi ra ngoài

Thái Hà |

Bé Bùi An Phú, 4 tuổi, ở xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang nằm ở Khoa Nhi (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều). Khi chúng tôi đến thăm thì bé đang khóc thét trong đau đớn, dịch từ khối u ở mắt chảy ra khiến bé khó chịu. Mắc bệnh u hốc mắt, khiến cho bên mắt trái của bé ngày càng to như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.