LD1758: Xót xa nỗi đau bệnh tật của cậu bé mồ côi

Trọng Thanh - Trần Vương |

Đã 16 năm bé Hồ Văn Chương (trú tổ 7 khối Viêm Minh, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nỗi đau lại nhân đôi, khi nhiều năm qua, em mắc phải căn bệnh đau dạ dày cấp, phải chuyển viện điều trị nhiều lần… Gia cảnh khó khăn khiến cuộc sống của Chương vô cùng khốn khó.

Khi vừa lên 1 tuổi, Chương đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống lay lắt vì khát sữa, không nơi nương tựa. Người thân họ hàng chẳng còn ai, lại sinh sống ở vùng sâu, vùng xa hẻo lánh vô cùng khó khăn ở thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị. Sau đó, anh Hồ Minh Vương (45 tuổi, chú ruột Chương) đón em về Quảng Nam cưu mang, nuôi dưỡng suốt 16 năm qua.

Ngặt nghèo gia đình anh Vương cũng không lấy gì làm khá giả, cuộc sống vốn đã khó khăn nay thêm phần khốn khó. Những ước mơ học hành và mong muốn được chữa bệnh căn bệnh dạ dày cấp của Chương không biết lấy tiền ở đâu để tiếp tục, bởi bủa vây xung quanh là sự nghèo đói, túng thiếu kiệt quệ. Nhà anh Vương nằm sâu hun hút trong con hẻm nhỏ, xa trung tâm phường, đi lại cũng gặp nhiều khó khăn, nhà cửa cấp 4 ẩm thấp, đơn sơ, anh làm thợ mộc, thu nhập thấp, kinh tế không đủ trang trải cho gia đình… Khuôn mặt Chương ngày càng gầy đi, nước da trở nên xanh xao hơn nhiều vì bệnh tật.

Buồn bã vì thương cháu bị bệnh, anh Hồ Minh Vương tha thiết: “Gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, song cũng cố gắng nuôi dưỡng bé Chương cho đến ngày nay. Hiện tại bé Chương cần lắm những tấm lòng thơm thảo, nhân ái, cưu mang hỗ trợ để có tiền tiếp tục học hành, chạy chữa bệnh. Tôi tha thiết mong mọi người quan tâm giúp đỡ…”.

Bé Chương có nỗi khổ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất nhỏ, nay lại thêm đau ốm khiến em ngày càng còi cọc. Ảnh PV

Lấy tay lau vội giọt nước mắt đang rơi, Chương ngậm ngùi: “Hiện nay gia đình chú Vương gặp rất nhiều khó khăn, không thể tiếp tục cưu mang em được nữa. Mong muốn được tiếp tục học tập, cắp sách tới trường của em có khả năng phải dang dở. Hơn nữa, bản thân em lại mang bệnh tật trong người, thường xuyên đau yếu nên cũng không biết phải làm như thế nào. Em chỉ mong sao được chữa bệnh và tiếp tục được đi học để sau này làm người có ích cho xã hội”.

Cô giáo Nguyễn Thị Năm (giáo viên lớp 9/1, Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, phường Điện Ngọc) xót xa nói: “Hồ Văn Chương là cậu học trò ngoan, hiền, chăm học song gia cảnh rất khốn đốn, bản thân em lại thường xuyên đau ốm, rất cần xã hội đồng cảm cưu mang…”.

Mọi sự giúp đỡ em Hồ Văn Chương (LD1758) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Hồ Minh Vương, tổ 7 khối Viêm Minh, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), SĐT: 0906.452.954.

Trọng Thanh - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Radio nhân ái số 6: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn

Vương Trần |

Có một câu nói quen thuộc “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” của nhà thơ Tố Hữu mà chắc hẳn bạn đã từng nghe đến. Đó cũng chính là thông điệp mà Radio nhân ái số 6 mong muốn gửi tới quý vị và các bạn. Mong rằng, các bạn hãy mở cửa sổ của chính mình đem tình yêu thương của mình đến với mọi người, mang hương vị yêu thương đến với cuộc sống.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Radio nhân ái số 6: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn

Vương Trần |

Có một câu nói quen thuộc “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” của nhà thơ Tố Hữu mà chắc hẳn bạn đã từng nghe đến. Đó cũng chính là thông điệp mà Radio nhân ái số 6 mong muốn gửi tới quý vị và các bạn. Mong rằng, các bạn hãy mở cửa sổ của chính mình đem tình yêu thương của mình đến với mọi người, mang hương vị yêu thương đến với cuộc sống.