LD1748: Người mẹ 88 tuổi vẫn phải nhặt rác kiếm sống qua ngày

Hà Nguyễn - Trần Vương |

Sinh ra 3 đứa con đều mang trong mình khuyết tật bẩm sinh. Nhà nghèo, chồng mất sớm và dù tuổi đã xế chiều nhưng bà Hoàng Thị Bẻo (thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vẫn hằng ngày mò mẫm ở các góc chợ bới rác, lượm ve chai kiếm tiền nuôi con, nuôi cháu.

Về đến thôn Đức Điền, không ai là không biết số phận nghiệt ngã của gia đình bà Bẻo. 88 tuổi, mái tóc đã bạc trắng đầu, bà Hoàng Thị Bẻo vẫn phải hằng ngày đội mưa, đội nắng bới từng đống rác để lượm từng cái chai, cái lọ đổi lấy tiền chăm sóc cho mấy đứa con ốm yếu, bệnh tật. Từ mái nhà tranh, những đứa con què quặt, ốm yếu lần lượt ra đời, để lại một nỗi chua chát sâu thẳm cõi lòng người làm mẹ và để lại những ánh mắt xót xa khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình bà.

Con trai đầu sinh năm 1957, anh Phạm Văn Lam mang khuyết tật ở chân, những năm gần đây thần kinh của anh cũng bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn, nói chuyện câu được câu mất, ấp a ấp úng. Vợ mất sớm, anh Lam cùng với đứa con trai lợp nhà tạm sống trên mảnh vườn của mẹ. Gia cảnh nghèo khó cơm còn chẳng đủ ăn, con trai anh Lam cũng nghỉ học đi làm công nhân ở Cty May mặc Thăng Long.

Người con trai thứ 2 là anh Phạm Văn Mỉnh (1960) cũng giống anh cả, cơ thể cũng chẳng lành lặn gì. Dù gia cảnh nghèo khó, dù bàn chân anh Mỉnh khập khiễng nhưng chị Lê Thị Vích vẫn cùng người đàn ông này xây dựng gia đình. Cả hai người chẳng có nghề nghiệp gì trong tay. Mỗi ngày, anh Mỉnh ngồi lê la ở chợ làm cái nghề mà người ta gọi là “ăn xin”.

Còn chị Vích, ngày nào cũng đi mò cua bắt ốc, kiếm đồng ra đồng vào. Chắc có lẽ niềm vui của bà Bẻo, của vợ chồng anh Mỉnh, chị Vích đó là chứng kiến cô cháu gái, con gái Phạm Thị Hoa (1994), hiện đang là sinh viên Đại học Nông lâm Huế vượt khó học giỏi. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, Hoa vươn lên dành học bổng liên tiếp qua các năm học, nhờ thế mà bố mẹ cũng được nở mày nở mặt, cố gắng làm ăn, dù nghèo khổ vất vả cũng thấy an lòng.

Những gương mặt kém đi sự minh mẫn đang mỗi ngày bấu víu vào nhau tìm sự sống. Ảnh Hà Nguyễn

Chị Phạm Thị Mơ (SN 1976), con gái út của bà Bẻo cũng bị mắc bệnh tâm thần. Hằng ngày, chị Mơ khi nằm lì trên giường giường, khi lân la ra đường, cười cười, nói nói. Bệnh tật nên chị cũng chẳng phụ giúp mẹ được việc gì.

Ba người con, ba nỗi đau, ba gánh nặng như ba mũi kim đâm xuyên trái tim người sinh thành. Nhìn gương mặt nhăn nheo, mái tóc rối bời của bà khiến chúng tôi không khỏi xót xa, thương cảm. Chẳng biết được những gương mặt khắc khổ này lúc nào mới có thể khấm khá lên được. Gia đình có 7 người, 7 miệng ăn đang trông chờ vào nghề lượm ve chai thì biết bao giờ cho đủ. Nói về hoàn cảnh gia đình bà Bẻo, anh Đặng Văn Bảo - Bí thư chi đoàn thôn Đức Điền - cho biết: “Ngày thường bà Bẻo cứ đi hết các ngõ ngách để nhặt ve chai, nay bà vừa bị ngã, sưng húp mặt mày, tôi qua thăm thấy bà cứ ngồi một xó, mặt bà buồn thiu”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Hoàng Thị Bẻo xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Nhà bà Bẻo không có ai dùng số điện thoại, mọi liên lạc với gia đình thông qua số điện thoại của bí thư chi đoàn thôn Đức Điền: 01689931629. 

Hà Nguyễn - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

LD1744: Chị gồng gánh nuôi cả gia đình bị bệnh

THANH HOA |

Em trai bị suy thận nặng, mẹ có tiền sử bị động kinh, em gái thứ bị dị tật khiến chị Lê Thị Tuyết (28 tuổi, xóm 4, thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang phải chật vật với những tháng ngày mưu sinh vất vả gánh vác gia đình. Nước mắt chị chảy dài khi nhìn người em trai đang nằm trên giường bệnh.

Radio nhân ái: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 5

Vương Trần |

Nhà văn Steve Godier đã từng nói: “Lòng nhân ái là biểu hiện cao đẹp nhất của con người”. Và thật vậy, lòng nhân ái không phải là những điều gì quá xa xôi. Nó tồn tại ngay trong chính cuộc sống của mỗi người. Từng biểu hiện, cử chỉ, lời nói, hành động hay chỉ là cảm xúc dành cho nhau. Dù nó giản dị nhưng cũng đã khiến cho trái tim nhau trở nên ấm áp hơn bao nhiêu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

LD1744: Chị gồng gánh nuôi cả gia đình bị bệnh

THANH HOA |

Em trai bị suy thận nặng, mẹ có tiền sử bị động kinh, em gái thứ bị dị tật khiến chị Lê Thị Tuyết (28 tuổi, xóm 4, thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang phải chật vật với những tháng ngày mưu sinh vất vả gánh vác gia đình. Nước mắt chị chảy dài khi nhìn người em trai đang nằm trên giường bệnh.

Radio nhân ái: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 5

Vương Trần |

Nhà văn Steve Godier đã từng nói: “Lòng nhân ái là biểu hiện cao đẹp nhất của con người”. Và thật vậy, lòng nhân ái không phải là những điều gì quá xa xôi. Nó tồn tại ngay trong chính cuộc sống của mỗi người. Từng biểu hiện, cử chỉ, lời nói, hành động hay chỉ là cảm xúc dành cho nhau. Dù nó giản dị nhưng cũng đã khiến cho trái tim nhau trở nên ấm áp hơn bao nhiêu.