LD1736: Đắng chát nhìn cảnh cầm sổ đỏ đưa con đi viện

Thanh Hoa |

Đã được 4 tuổi, nhưng bé Nguyễn Thị Dung (SN 2013, thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lại không được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Hằng ngày, Dung phải gồng mình chống chọi với sự đau đớn của căn bệnh suy dinh dưỡng teo đét.

Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, bé Dung đang quặn mình quấy khóc, cơ thể gầy còm, mệt mỏi vì phải truyền nhiều loại thuốc. Trò chuyện với PV Báo Lao Động, chị Lương Thị Ninh – mẹ bé Dung - cho hay: “Khi cháu được hai tháng tuổi mà không thấy cháu lên cân, lại có biểu hiện bụng to, xương sườn nhô ra, trán nhăn… Quá lo lắng, 2 vợ chồng mang Dung đi khám tại bệnh viện huyện, rồi cháu được chuyển lên Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa thì được chẩn đoán là bị hở van tim. Sau 4 - 5 ngày nằm ở bệnh viện tỉnh không có tiến triển gì, hai vợ chồng chị lại đưa cháu lên Bệnh viện Nhi T.Ư. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy dinh dưỡng teo đét”, chị Ninh không giấu nổi những giọt nước mắt khi nhìn con nằm trên giường bệnh.

Bé Dung bị bệnh teo đét trên giường bệnh

Là gia đình thuộc diện hộ nghèo, cả gia đình chị Ninh chỉ trông vào vài sào ruộng và nuôi vài con lợn, chắt chiu được đồng nào lại phải ôm con đi viện. Để chạy chữa cho con, gia đình chị đã phải vay mượn anh em họ hàng rồi cắm sổ đỏ, giờ số tiền cũng lên 90 triệu đồng. Suốt 4 năm nay, bé Dung sống trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà, đến nay đã bước sang tuổi thứ 4 nhưng bé chỉ cân nặng được hơn 3kg.

Các bác sĩ cho hay, bé Dung bị rối loạn tiêu hóa, rối loạn điện giải và viêm phổi. Điều này khiến bé phải nằm viện trong một khoảng thời gian khá dài. Gia đình chị vốn đã khó khăn, qua mấy năm chạy chữa cho con càng trở nên kiệt quệ. Hôm chúng tôi lên viện thăm cháu, anh Nguyễn Bá Lý – bố bé Dung - vừa mới về quê bán nốt đàn lợn ở nhà để có tiền nộp viện phí cho cháu.

Mẹ bé Dung chăm con từng ngày trên viện

Hai vợ chồng anh Nguyễn Bá Lý và chị Lương Thị Ninh nay đã ở cái tuổi 50. Ngoài bé Dung, hai anh chị còn có một người con trai lớn bị tai nạn lao động đã mất, đứa con thứ hai phải nghỉ học ở nhà trông nhà để bố mẹ lên trông em. Mọi chi phí chữa bệnh, sinh hoạt đều đổ dồn lên đôi vai của anh Lý. Những lúc rảnh rỗi, chồng chị đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập nhưng cũng không bù được là bao. Cuộc chiến với bệnh tật khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, số nợ càng lớn dần lên. Những bữa ăn qua ngày ở bệnh viện, mẹ con chị chỉ trông chờ vào các đoàn từ thiện hoặc phiếu ăn miễn phí của Phòng Công tác xã hội của bệnh viện.

Người con trai lớn mất đi như một nỗi đau vô tận đối với gia đình của hai anh chị. Nay lại thêm cô con gái út bị bệnh này lại khiến cho hai vợ chồng anh chị mất hết niềm tin vào cuộc sống. Mong muốn chữa khỏi bệnh cho con nhưng bây giờ, trong nhà đã chẳng còn gì để bán, cũng không biết vay mượn ai để có tiền cho bé Dung chữa bệnh. Thương con mà anh chị đành bất lực. Nhìn đứa con nằm trên giường bệnh, chị Ninh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Thị Dung (LD1736) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - Chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp gia đình chị Lương Thị Ninh : Thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. SĐT liên hệ : 01634106023.

 

 

Thanh Hoa
TIN LIÊN QUAN

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Táo Giao thông Chí Trung chia sẻ về áp lực khi Táo Quân 2023 lên sóng

Nhóm PV |

Trò chuyện trong ngày đầu tiên của năm mới, "Táo Giao thông" Chí Trung đã có những chia sẻ về Táo Quân 2023 cũng như hành trình 20 năm anh gắn bó với gia đình Táo.

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...