LD1727: Thương cảnh mẹ già nuôi 2 con bệnh tật

TRẦN TUẤN |

Đến thôn Trí Nang, xã Thạch Kênh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) hỏi gia đình bà Chiến, ai cũng biết, bởi bà quá vất vả khi tuổi xế chiều đang phải nuôi 2 người con bệnh tật.

Bà Nguyễn Thị Chiến (SN 1943), lấy chồng là ông Nguyễn Trác Liên năm 1967, sau khi sinh được 3 người con thì chồng nhập ngũ chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh kết thúc, chồng phục viên trở về, bà Chiến sinh thêm Nguyễn Trác Hưởng (SN 1982) và Nguyễn Trác Ứng (SN 1984). Anh Ứng sinh ra đã bị câm, điếc bẩm sinh, sức khỏe kém. Anh Hưởng phát triển bình thường nhưng học xong lớp 12 thì phát bệnh tâm thần. Cuộc sống càng khốn khó từ năm 2007 khi chồng mất, một mình bà Chiến vất vả nuôi con trong túng thiếu, tủi hờn.

Người mẹ già tội nghiệp hàng ngày phải cơm bưng, nước rót đưa cho con trai bị bệnh tâm thần nuôi nhốt trong cái "chuồng" này. Ảnh: Trần Tuấn


Ít năm sau khi chồng mất, mẹ con bà Chiến được Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng để làm nhà. Số tiền ít ỏi, bà phải vay thêm ngân hàng mới hoàn thành được 2 gian nhà xây. Nay nhà đã cũ, rêu phong bám đầy mà gần chục triệu tiền ngân hàng vẫn chưa thể trả. Gần đây, bệnh tâm thần của anh Hưởng quá nặng. Nhiều lần bà bị con trai đánh ngất xỉu, cầm tóc kéo đi trong tình trạng máu me đầy mình. Quá khiếp sợ, anh em họ hàng đã giúp bà Chiến xây một cái "chuồng" biệt lập trước cổng nhà để nhốt con lại. Hằng ngày đến bữa ăn, người mẹ già phải bưng cơm ra đưa cho con qua khe cửa hẹp. "Nhiều bữa bưng cơm ra nó cầm lấy rồi bất ngờ hất thẳng vô mặt tui, rứa là mặt mũi nhem nhuốc đầy nước mắm. Tủi thân, uất nghẹn, tui nước mắt hai hàng, nhưng rồi cũng phải cắn răng vô nấu nồi cơm khác đưa cho nó" - bà Chiến ứa nước mắt kể. Vất vả nuôi anh Hưởng tâm thần, bà Chiến còn phải chăm anh Ứng bị câm, điếc sức khỏe yếu, cứ trái gió trở trời là lo chạy đi mua thuốc thang.

Ngồi bần thần trước cửa, bà Chiến ao ước anh Ứng có ai đó thương yêu, chấp nhận làm vợ anh để bà đỡ cô đơn, có người san sẻ vất vả. Nhưng rồi bà tự trả lời "hoàn cảnh thế này người ta ai dại mà đâm đầu vô đây". Hỏi về ước nguyện của mình, bà Chiến giọng xót xa "Tui già yếu rồi, chẳng biết sống chết lúc nào. Lo nhất là sau khi chết, không ai chăm 2 đứa con bệnh tật".

Bà Chiến kể về vết sẹo trên đầu do con trai đánh. Ảnh: Trần Tuấn


Ông Nguyễn Thiện Chung - Chủ tịch UBND xã Thạch Kênh - cho hay: "Hoàn cảnh bà Chiến rất tội nghiệp, già yếu rồi còn phải nuôi 2 con bệnh tật. Dù 2 con của bà có được trợ cấp tiền chất độc da cam nhưng vẫn còn khó khăn lắm. Mong sao có nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để bà đỡ cực".

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh bà Chiến (LD1727) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - Chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp cho anh Nguyễn Xuân Thu (chú họ bên chồng bà Chiến), trú xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. ĐT: 01669309409.

 


TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Audio: Bản tin Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 1

Vương Trần |

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn quẩn quanh đâu đó những mảnh đời cơ cực, khốn khó. Biết bao những hoàn cảnh, những con người phải vật lộn với bệnh tật từng ngày, từng giờ để vượt qua những đau đớn tột cùng…

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Audio: Bản tin Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 1

Vương Trần |

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn quẩn quanh đâu đó những mảnh đời cơ cực, khốn khó. Biết bao những hoàn cảnh, những con người phải vật lộn với bệnh tật từng ngày, từng giờ để vượt qua những đau đớn tột cùng…