LD17144: Nhiễm vi khuẩn, nam sinh viên nghèo liệt nửa người

L.Hà |

Tương lai còn dài nhưng chỉ sau lần sốt, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu, chàng sinh viên Vũ Đức Hạnh (năm thứ 4, ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội) phải bỏ dở tất cả.

Đang chăm con tại khoa Hồi sức tích cực (BV E), bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ sinh viên Vũ Đức Hạnh - chia sẻ: Trung tuần tháng 12.2017, bà nghe hung tin con trai cả mắc bệnh hiểm nghèo - hở van động mạch chủ nặng.

Sau một đợt sốt cao không rõ nguyên nhân, các bác sĩ thông báo, Hạnh bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu và hở van động mạch chủ nặng, cần được phẫu thuật sớm. Bà và chồng bỏ mọi việc ở quê lên với con nhưng Hạnh đã rơi vào tình trạng rất nặng, thậm chí liệt nửa người, nói năng khó khăn…

Bà Hoa bỏ hết công việc lên chăm con nhưng chi phí điều trị quá lớn bà cũng chưa biết tính sao
Bà Hoa bỏ hết công việc lên chăm con nhưng chi phí điều trị quá lớn bà cũng chưa biết tính sao

Ths.BS Lê Tiến Dũng - Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức tích cực, ngoại tim mạch (BV E) - cho hay: Bệnh nhân Hạnh được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên trong tình trạng nguy hiểm, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu, hở van động mạch chủ nặng, nhồi máu não và liệt nửa người phải. Thậm chí, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong cao nếu không được phẫu thuật sớm.

Theo Ths.BS Dũng, việc điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vô cùng lâu dài và tốn kém. Vi khuẩn tụ cầu đa kháng (kháng nhiều loại kháng sinh) nên phác đồ điều trị cho bệnh nhân Hạnh là kháng sinh liều cao. Chi phí điều trị này ước chừng từ 6 – 8 triệu đồng/ngày. Bệnh nhân phải mất từ 150 -180 triệu đồng cho một đợt điều trị kháng sinh liều cao, chưa kể các chi phí khác như giường nằm hồi sức, vật tư y tế…

Bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ thêm: Hạnh là con cả trong gia đình, sau Hạnh còn có một người em đang học năm thứ nhất ĐH Quốc gia Hà Nội. Gia đình thuần nông thu nhập chẳng được bao nhiêu (4 triệu đồng/năm).

“Lúc con út cầm giấy báo đỗ đại học, gia đình tôi vỡ òa trong niềm vui nhưng đành gạt nước mắt nói con nghỉ, đi làm công nhân, chứ hai anh em cùng đi học bố mẹ không kham nổi. Nghe thế, anh em chúng ôm nhau khóc, xin bố mẹ nghĩ cách. Lên Hà Nội, hai anh em tự xoay xở, cùng đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ", bà Hoa ngậm ngùi.

Để con có tiền ăn học, bà Hoa đi làm phụ hồ khắp nơi. Cứ có thời gian rảnh, Hạnh lại đi phụ hồ cùng mẹ. Tranh thủ mấy tháng hè, Hạnh lên tận Quảng Ninh phụ giúp công việc cùng mẹ. Thương mẹ và em, Hạnh không than vãn mà cố gắng làm việc. Cuối cùng, không cầm cự nổi, gia đình bà phải vay tiền ngân hàng cho các con tiếp tục đi học đại học…

Giờ Hạnh không may mắc bệnh, dù gia đình có thế chấp nhà cửa, ruộng vườn, gà lợn… cũng không đủ. Người mẹ khóc ngất vì thương con. Gia đình bà Hoa cần lắm sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ Hạnh có thêm cơ hội sống và viết tiếp giấc mơ và hoài bão của tuổi thanh xuân…

Mọi sự giúp đỡ sinh viên Vũ Đức Hạnh (LD17144) xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Hoa (Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định) Số điện thoại: 01697.221.507 (mẹ bệnh nhân Vũ Đức Hạnh, 21 tuổi điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E).

Hoặc Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

LD17140: Ngậm ngùi xót xa bà cụ 60 tuổi bị bại liệt sống trong ngôi nhà xập xệ

THUỶ ĐẶNG |

Gần 40 năm bị tai nạn dẫn đến bại liệt khiến bà Phạm Thị Bình (60 tuổi) trú tại thôn Bằng Giã, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phải sống trong căn nhà mục nát, xập xệ. Hình ảnh đó khiến nhiều người phải ngậm ngùi xót xa.

LD17139: Người phụ nữ nghèo bị ung thư vú cần phẫu thuật gấp

CHÍ TRUNG |

Chị Lê Thị Mén (39 tuổi) ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang rất cần sự giúp đỡ để phẫu thuật điều trị căn bệnh ung thư vú của mình.

LD17142: Người mẹ đơn thân bị ung thư, con trai có nguy cơ thất học

PHI LONG – MAI LINH |

Ngôi nhà của chị Lê Thị Nga (43 tuổi) và con trai Lê Trần Ngọc Sơn (17 tuổi) lụp xụp trong xóm nghèo tại phường Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD17140: Ngậm ngùi xót xa bà cụ 60 tuổi bị bại liệt sống trong ngôi nhà xập xệ

THUỶ ĐẶNG |

Gần 40 năm bị tai nạn dẫn đến bại liệt khiến bà Phạm Thị Bình (60 tuổi) trú tại thôn Bằng Giã, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phải sống trong căn nhà mục nát, xập xệ. Hình ảnh đó khiến nhiều người phải ngậm ngùi xót xa.

LD17139: Người phụ nữ nghèo bị ung thư vú cần phẫu thuật gấp

CHÍ TRUNG |

Chị Lê Thị Mén (39 tuổi) ngụ ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang rất cần sự giúp đỡ để phẫu thuật điều trị căn bệnh ung thư vú của mình.

LD17142: Người mẹ đơn thân bị ung thư, con trai có nguy cơ thất học

PHI LONG – MAI LINH |

Ngôi nhà của chị Lê Thị Nga (43 tuổi) và con trai Lê Trần Ngọc Sơn (17 tuổi) lụp xụp trong xóm nghèo tại phường Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).