LD1709: Nguy cơ mất chân vì không có tiền phẫu thuật

KHẢ HÂN |

Nhăn nhó ôm chiếc chân trái vừa phẫu thuật lần hai xong, anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1983) ở Khu 1 TT Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định khó nhọc ngồi dậy để cùng vợ ăn bữa tối. Nhìn cảnh hai vợ chồng nghèo cùng ăn một suất cơm khiến những ai cùng phòng điều trị đều cảm thương.
Vợ chồng anh Nam cùng ăn chung suất cơm tối

Gần 1 tháng trôi qua, anh vẫn nhớ như in tai nạn ập đến với mình đúng buổi chiều 23 AL. Anh Nam kể: “Chiều hôm đó, sau khi sơn vội đồ cho khách để kịp về làm mâm cơm cúng ông Công, ông Táo, tôi lái xe máy đến đoạn cua thì bị một chiếc ôtô đâm vào. Tôi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tỉnh, sau đó được chuyển đến Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân đội 108. Các bác sĩ kết luận tôi bị gãy hở xương chân trái. Thế là, cái tết năm nay với vợ chồng tôi gắn với giường bệnh viện và những cuộc phẫu thuật”.

Đôi mắt u buồn, anh Nam chỉ biết giấu sự lo lắng vào trong, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng rồi chính anh lại phải đối mặt với sự sợ hãi và hoang mang bởi chân bên trái đang có nguy cơ không thể bình phục. Kể từ sau tai nạn, anh Nam được các bác sĩ cho thực hiện 2 ca phẫu thuật nhưng tình trạng bệnh vẫn chưa có tiến triển khả quan. Bác sĩ cho biết anh sẽ vẫn còn phải tiếp tục phẫu thuật. Những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật được dự báo còn dai dẳng. Đáng lo hơn, số tiền để điều trị cứ tăng lên mỗi ngày mà bản thân thì bất lực. Về phía chiếc ôtô va chạm với anh Nam, họ cũng chỉ hỗ trợ một phần nhỏ chi phí cho cuộc phẫu thuật, còn lại gia đình phải tự lo.

Anh Nam kể về vụ tai nạn đến với mình

Vốn gia cảnh đã khó khăn nay anh nằm viện mọi thứ lại càng trở nên khó khăn với gia đình nhỏ. Trước khi bị tai nạn, anh là trụ cột trong gia đình để kiếm tiền nuôi vợ con. Bố mẹ mất sớm, anh Nam lấy chị Vũ Thị Xuyến (SN 1982) và lập nghiệp với đôi bàn tay trắng. Anh chị đã có với nhau 2 đứa con, cháu lớn lên lớp 5 còn cháu bé vẫn đang lớp mẫu giáo. Hằng ngày, anh đi làm sơn gỗ công nhật với tiền công 180.000 đồng/ngày nhưng thu nhập cũng bèo bọt vì ngày có việc ngày không. Vợ anh sức khoẻ yếu vì nhà nghèo nên cũng chẳng có tiền đi khám, chữa bệnh nên cũng chỉ quanh quẩn ở nhà nội trợ.

Từ lúc anh gặp nạn, chị Xuyến phải gửi con cho hàng xóm để túc trực 24/24h tại bệnh viện chăm sóc chồng. Đã yếu, nay lại thức đêm hôm trông nom chồng nên chị cũng ốm theo. Chị chỉ có thể quanh quẩn trong phòng giúp chồng chứ đến đi mua cơm cũng phải nhờ người cùng phòng giúp đỡ.

Mọi giúp đỡ gia đình anh Nam (LD1709) xin gửi về địa chỉ: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc trực tiếp chị Xuyến: 01697450354.

KHẢ HÂN
TIN LIÊN QUAN

LD1708: Nguy cơ phải dừng việc học vì nhà quá nghèo của cậu bé mồ côi

Nguyễn Hà |

Được cất tiếng gọi “Bố ơi”, được bố mẹ chăm bẵm, nâng niu là niềm hạnh phúc của biết bao nhiêu đứa trẻ, nhưng cái phúc đó không đến được với em Trần Đình Hiếu (Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) và nguy cơ em phải nghỉ học do quá nghèo là rất lớn.

LD1707: Xót xa mẹ già nằm liệt giường không có tiền chữa bệnh

KHẢ HÂN |

Căn nhà cấp bốn xập xệ, dột nát của bà Lê Thị Thơ (SN 1960) tại thôn Tân Vinh, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá trở nên im ắng lạ thường. Bà Thơ nằm trên chiếc giường ọp ẹp cố gắng cất giọng chia sẻ với chúng tôi về khó khăn của mình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

LD1708: Nguy cơ phải dừng việc học vì nhà quá nghèo của cậu bé mồ côi

Nguyễn Hà |

Được cất tiếng gọi “Bố ơi”, được bố mẹ chăm bẵm, nâng niu là niềm hạnh phúc của biết bao nhiêu đứa trẻ, nhưng cái phúc đó không đến được với em Trần Đình Hiếu (Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) và nguy cơ em phải nghỉ học do quá nghèo là rất lớn.

LD1707: Xót xa mẹ già nằm liệt giường không có tiền chữa bệnh

KHẢ HÂN |

Căn nhà cấp bốn xập xệ, dột nát của bà Lê Thị Thơ (SN 1960) tại thôn Tân Vinh, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá trở nên im ắng lạ thường. Bà Thơ nằm trên chiếc giường ọp ẹp cố gắng cất giọng chia sẻ với chúng tôi về khó khăn của mình.