LD1705: Ngặt nghèo với căn bệnh 1 năm mổ 6 lần không khỏi

Nguyễn Hà |

Từ một chàng trai cao to, khoẻ mạnh cao 1m8, em Lê Anh Tú (SN 1999, ở Quảng Hội, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) bỗng chốc trở nên gầy gò, ốm yếu, đôi chân ngày càng teo nhỏ bởi căn bệnh u xương cột sống.

Phát hiện bệnh vào tháng 7.2016, khi ấy Tú vừa học xong lớp 10 thì ở vùng xương sống nổi lên những cơn đau bất ngờ. Bố mẹ đưa em đi khám ở bệnh viện huyện nhưng được chẩn đoán là không ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đó những cơn đau ấy vẫn tiếp tục hành hạ, nên bố mẹ đã đưa em lên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết Tú bị u xương cột sống (u tế bào khổng lồ), là khối u ác tính. Từ đây, chàng học sinh điển trai, cao 1m8 phải dừng lại việc học hành, cuộc sống của em gắn liền với bệnh viện, với những đợt phẫu thuật liên miên. Khối u ngày càng lớn buộc em phải nhập viện để tiến hành phẫu thuật. Sau phẫu thuật, dù đau nhưng em vẫn cố gắng đến lớp học cùng các bạn. Bà nội Nguyễn Thị Thơi nghẹn ngào cho biết: “Mổ gần được 1 tháng, thấy cháu đi lại bình thường, vẫn đi chơi và còn đạp xe đi học, gia đình vui lắm”.

Buồn thay, tại chính nơi mổ ấy vài tháng sau lại mọc lên một khối u nữa, lớn dần, em buộc phải xạ trị 2 lần/ngày, 5 ngày/ 1tuần. Bệnh không thuyên giảm, Tú lại tiếp làm phẫu thuật, chỉ trong 1 năm đã trải qua 6 lần mổ. Vết này chưa lành hẳn đã thêm vết mổ khác. Khối u bám dai và ăn thẳng cả xương sống nên phải thay bằng một đoạn xương nhân tạo. Đoạn xương bất hợp tác, khiến em đau đớn chỉ với một cái co người, em bỏ ăn và ngày càng tiều tụy. Ngồi chăm sóc con, mà anh Lê Anh Tuấn – bố của Tú không kìm nổi nước mắt. Anh chia sẻ: “Khối u mổ không lấy hết được, vì nó bám chặt vào các dây thần kinh, các cơ rồi. Bệnh này chẳng có thuốc điều trị, được mách bảo tôi cũng đi tìm mua thuốc nam cho cháu. Hi vọng cháu gặp thầy, đúng thuốc”.

Sau nhiều lần phẫu thuật, Tú chẳng thể đi lại được nữa, đôi chân của em teo tóp, mặc dù vẫn còn cảm giác nhưng đã mất đi khả năng vận động. Mọi sinh hoạt của em đều ở trên giường, với sự chăm sóc của bố và bà mỗi ngày. Tú chia sẻ: “Em muốn được làm bác sĩ, em muốn tự cứu mình thoát khỏi căn bệnh này”,  nói đến đây Tú kéo chăn lau đi giọt nước mắt.

Là con trai cả, bố Tú được ông bà nội cất một mảnh mảnh đất trong vườn để xây nhà. Căn nhà đang xây dang dở thì em bị bệnh. Giờ đây, mọi sức lực của gia đình chỉ dồn về phía em, mong em khỏi bệnh. Mẹ của Tú phải tăng cường làm ca đêm ở Khu Công nghiệp Nội bài cũng là để có tiền chạy chữa cho con. Bố em vốn làm thợ xây nhưng cũng phải nghỉ việc để chăm con mỗi ngày.

 Mọi giúp đỡ em Tú (LD1705) xin gửi về địa chỉ: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748/0983.971.279. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Bố: Lê Anh Tuấn; mẹ Hoàng Thị Thắm, ĐT: 01658 196 408

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Cháu Bảo đã khỏi bệnh nhờ những tấm lòng yêu thương

HUYÊN NGUYỄN |

Tết này có lẽ là một cái Tết ấm áp, hạnh phúc hơn bao giờ hết với gia đình của cháu Lê Nguyễn Gia Bảo (UT9) SN 2010 ở đội 3, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bởi sau lần khám định kì cận Tết vừa rồi bác sĩ đã kết luận sức khoẻ của cháu đã bình thường, không còn xuất hiện tế bào lạ.

LD1704: “Nếu mẹ đi chữa bệnh thì ai kiếm tiền nuôi con?”

KHƯƠNG QUỲNH |

Chồng bỏ đi đã 4 năm nay, một mình bươn trải làm công nhân thuê nhà trọ và nuôi con nhỏ bị bệnh, hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Thanh Hường càng thêm ngặt nghèo khi chị phát hiện bệnh ung thư vú di căn. Chị không dám đi chữa bệnh vì “nếu mẹ đi chữa bệnh thì ai kiếm tiền nuôi con?”.

4 tuyến cáp quang biển cùng đứt, nhà mạng Việt Nam ứng phó thế nào?

Vân Trường |

Song song với việc thực hiện phương án ứng cứu, các nhà mạng Việt Nam cho biết, đang tích cực làm việc với các đơn vị quản lý cáp quang biển quốc tế để nhanh chóng xử lý sự cố trên các tuyến cáp quang biển bị đứt.

Trẻ dưới 18 tuổi đi làm thêm: Nên hay không?

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Với nhiều bạn trẻ đi làm thêm, tự kiếm tiền để tiêu cho các mục đích cá nhân là một nhu cầu khá phổ biến. Không đợi đến tuổi lao động, nhiều bạn trẻ dưới 18 tuổi đã dành một phần trong quỹ thời gian của mình để đi làm thêm kiếm tiền.

Lời khai của nghi phạm trộm 100 lượng vàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM  - Ngày 31.1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đang lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở quận 12.

Hàng ghế đá dưới những gốc hoa sữa trên phố Nguyễn Chí Thanh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trong đợt cải tạo, chỉnh trang hè phố Nguyễn Chí Thanh vừa qua, dưới các gốc cây hoa sữa đã được bố trí ghế đá, thảm hoa,... làm cho tuyến phố này quang đãng và sạch đẹp trở lại.

Chợ bán đồ cúng, vàng mã lớn nhất TPHCM đông nghịt khách ngày vía Thần Tài

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Chợ Thiếc (quận 11, TPHCM) là nơi chuyên bán đồ cúng từ vàng mã đến hoa, bánh kẹo, đặc biệt là các loại bánh chỉ có ngày vía Thần Tài mới có như bánh thuẫn, bánh bông lan cỡ đại, bánh đào tiên, bánh tổ... Ngày vía Thần Tài, khu bán vàng mã, đồ cúng ở thủ phủ chợ Thiếc tấp nập người dân đến mua các lễ vật về cúng, cầu mong một năm tài lộc, thịnh vượng.

Công viên Cầu Giấy có diện mạo mới, người dân thích thú đi bộ thể dục

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhiều người dân vui mừng khi hàng rào tại một số vị trí quanh Công viên Cầu Giấy được tháo dỡ để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Cháu Bảo đã khỏi bệnh nhờ những tấm lòng yêu thương

HUYÊN NGUYỄN |

Tết này có lẽ là một cái Tết ấm áp, hạnh phúc hơn bao giờ hết với gia đình của cháu Lê Nguyễn Gia Bảo (UT9) SN 2010 ở đội 3, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bởi sau lần khám định kì cận Tết vừa rồi bác sĩ đã kết luận sức khoẻ của cháu đã bình thường, không còn xuất hiện tế bào lạ.

LD1704: “Nếu mẹ đi chữa bệnh thì ai kiếm tiền nuôi con?”

KHƯƠNG QUỲNH |

Chồng bỏ đi đã 4 năm nay, một mình bươn trải làm công nhân thuê nhà trọ và nuôi con nhỏ bị bệnh, hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Thanh Hường càng thêm ngặt nghèo khi chị phát hiện bệnh ung thư vú di căn. Chị không dám đi chữa bệnh vì “nếu mẹ đi chữa bệnh thì ai kiếm tiền nuôi con?”.