LD1701: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ mất bố, mẹ liệt giường

LIÊN ANH |

Bố mất đột ngột do tai nạn, mẹ nằm bất động sau tai nạn trong khi đang làm rừng, số phận hai đứa trẻ Ngô Anh Phong (12 tuổi) và Ngô Anh Phương (3 tuổi) trú tại thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trở nên bi thương hơn bao giờ hết. Các em đang nằm bên bờ vực của sự thất học, đói ăn.

Nhìn vào hình ảnh cậu bé Anh Phong vừa bón cháo cho mẹ, vừa loay hoay dỗ dành đứa em trong gian nhà ngói đã xuống cấp khiến chúng tôi thắt lòng!

Bố mẹ em, anh Ngô Xuân Cuối (36 tuổi) và chị Nguyễn Thị Châu (35 tuổi) cùng nhau kết duyên vợ chồng, xây dựng gia đình với hai bàn tay trắng. Cuộc sống nghèo khổ nhưng hạnh phúc, hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng nuôi các con ăn học nên người.

Mấy năm gần đây, anh Cuối bị mắc chứng bệnh thần kinh nên không thể lao động, gánh nặng mưu sinh đặt lên đôi vai gầy guộc, bé nhỏ của người vợ. Ngoài kiếm tiền lo cho hai con ăn học, chị còn phải lo thuốc men, chạy chữa cho chồng với hy vọng anh sẽ sớm bình phục để san sẻ với chị những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Một mình gồng gánh cho gia đình, chị không thể trông chờ miếng cơm vào mấy sào ruộng, vậy là hằng ngày chị Châu lên rẫy chặt củi kiếm thêm mấy đồng rau cháo cho gia đình.

Tưởng rằng những éo le trong cuộc đời với chị như vậy là đủ nhưng nào ngờ tai ương từ đâu vẫn dồn dập đổ xuống gia đình nhỏ của anh chị. Cách đây khoảng 2 tháng, trong một lần đi chặt củi, chị Châu không may bị cây đổ trúng người, tai nạn đó khiến chị bị liệt nửa người phải nằm đâu nằm đấy, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ cậy vào hai đứa con nhỏ.

Bác sĩ điều trị chẩn đoán chị bị liệt tủy. Anh em họ hàng thương xót cho gia cảnh của anh chị, mỗi người giúp đỡ một chút mong rằng chị có thể bình phục nhưng tất cả chỉ như “muối bỏ bể”. Tiền mất, tật mang chị vẫn nằm đó nhìn hai đứa con thơ dại mà lòng cảm thấy bất lực, đau xót.

Ngôi nhà lụp xụp của gia đình này là nơi gia đình chị  Châu đang sinh sống

Thật trớ trêu, cái đói, cái nghèo, cái khổ dường như vẫn muốn đùa giỡn với chị, vào ngày 12.12.2016 vừa qua, anh Cuối đột ngột qua đời trong một tai nạn. Tin chồng mất như sét đánh ngang tai làm chị suy sụp hoàn toàn. Mất đi chỗ dựa tinh thần, chị tuyệt vọng chỉ muốn chấm dứt cuộc đời của mình nhưng chị đi theo anh lúc này thì ai lo cho hai đứa con nhỏ, chúng sẽ bấu víu vào đâu để tồn tại. Chị chỉ còn biết khóc ôm hai đứa con nhỏ đang đói khát vào lòng nhìn thùng gạo đang trống rỗng.

Nghẹn ngào nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cầu cứu chị Châu bày tỏ: “Tôi vẫn không tin anh ấy lại bỏ mẹ con tôi mà đi trong khi tôi nằm liệt giường như vậy, hai đứa nó còn quá nhỏ tôi biết làm sao đây khi miếng ăn hằng ngày còn chưa lo đủ, xin hãy cứu giúp mẹ con tôi”.

Hoàn cảnh của ba mẹ con chị Châu lúc này thật bi đát và cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng vàng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Châu (LD1701) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Điện thoại:04.39232748, tài khoản: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc trực tiếp: chị Nguyễn Thị Châu, thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.


LIÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Ước mơ của cựu binh Gạc Ma không còn xa vời

LÂM HƯNG THƠ |

Ông Võ Văn Doàn (48 tuổi, trú tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) từng tham gia trận hải chiến tại đảo Gạc Ma năm 1988 và may mắn sống sót. Trở về quê với cuộc sống thường ngày, do không có công việc ổn định, nên gia đình ông hiện đang sống trong cảnh thiếu thốn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ước mơ của cựu binh Gạc Ma không còn xa vời

LÂM HƯNG THƠ |

Ông Võ Văn Doàn (48 tuổi, trú tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) từng tham gia trận hải chiến tại đảo Gạc Ma năm 1988 và may mắn sống sót. Trở về quê với cuộc sống thường ngày, do không có công việc ổn định, nên gia đình ông hiện đang sống trong cảnh thiếu thốn.