LD1689: Lên chăm vợ bệnh ung thư, chồng bị tai nạn giao thông

THANH HUYỀN |

Trong lúc vợ mắc bệnh ung thư phải điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM truyền máu và xạ trị, người chồng từ quê đi chăm vợ dọc đường đã bị tai nạn giao thông. Hoàn cảnh cùng kiệt của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Trọng khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Chị Nguyễn Thị Kim Trọng (46 tuổi, ấp An Khương, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) vốn công tác tại Phòng khám khu vực Tịnh Hà (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Năm 2010, qua kiểm tra sức khỏe, chị Trọng phát hiện mình bị bệnh Hodgkin (ung thư hạch hiểm nghèo). Sau 4 tháng điều trị, 6 lần truyền hóa chất và 15 lần xạ trị với chi phí lên đến hơn 100 triệu đồng, chị được về nhà điều trị. Trong thời gian này, chị Trọng vẫn cố gắng đi làm việc tại Trung tâm Y tế huyện. Nhưng căn bệnh quái ác lại tái phát nặng, chị phải trở lại bệnh viện. Lúc này, bao nhiêu tiền của trong gia đình đã cạn kiệt, chồng chị phải chạy vay mượn anh em ruột trong gia đình, người thân hai bên để tiếp tục lo cho vợ. Anh Lê Văn Hồng (chồng chị Trọng) nghẹn ngào nói: “Từ lúc vợ tôi bị bệnh, chi phí điều trị gần 6 năm nay đã lên đến ngoài 500 triệu đồng. Nhà chỉ có 3 công ruộng, hai con gái vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Để có số tiền này, ngoài tiền dành dụm của gia đình, mượn của anh em, họ hàng, tôi đã phải bán 1 công đất ruộng. Tuy nhiên, cũng chẳng được bao nhiêu…”.

Ngoài công việc chính là làm nông, mấy năm nay anh Hồng còn tham gia làm cộng tác viên y tế ấp để kiếm thêm thu nhập 300.000  đồng/tháng. Trong lúc vợ nằm viện điều trị, anh Hồng vài ngày phải chạy lên chăm vợ, rồi chạy về nhà lo công việc và các con nhỏ. “Họa vô đơn chí”, mới đây trong một lần từ Tiền Giang lên TPHCM chăm vợ, anh Hồng bị tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu. Anh bị gãy xương đòn, bị thương ở chân, không làm được việc gì cả.

Hai vợ chồng, mỗi người một bệnh viện. Vừa ôm chân đau đớn, người đàn ông vốn là trụ cột gia đình nay lại nằm im một chỗ trực bật khóc trong bất lực: “Bác sĩ điều trị nói bệnh vợ tôi tái phát nặng và không hóa trị hay xạ trị nữa mà phải cấy ghép tế bào gốc mới có hy vọng, chi phí cấy ghép phải tốn khoảng 500 triệu đồng nữa. Còn tương lai các con sinh sống, học hành sẽ ra sao khi gia đình tôi bây giờ không ai làm ra tiền, đất đai cũng đã bán thêm 1 công nữa, tôi thì bị thương tật thế này…” - anh Hồng nghẹn ngào nói.

Ông Nguyễn Quốc Tá - Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo cho biết, chị Trọng là một nhân viên y tế đáng mến bởi tính tình hiền lành, hòa đồng, vui vẻ. “Trước bệnh tình của chị Trọng  và hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cán bộ ngành y tế cũng đã cưu mang đóng góp giúp chị Trọng vượt qua một phần khó khăn. Trong thời gian tới để chị được tiếp tục điều trị đòi hỏi phải có kinh phí lớn, tôi cũng mong rằng quý nhà hảo tâm có lòng hãy chia sẻ cùng chị Trọng".

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Trọng (LD1689) xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Trọng, SĐT: 01663439570. 


THANH HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.