LD16127: Thương cho số phận cả gia đình đều là trẻ mồ côi

TUỆ NHI |

Ôm đứa cháu đáng thương trong tay, bà Khăm Pa Văn nghẹn ngào không nói nên lời: “Tội nghiệp con bé, mới sinh được 3 tiếng thì mẹ mất, 13 tháng tuổi thì mồ côi cha. Nhà thì nghèo không có tiền mua sữa cho cháu tôi phải chắt lấy nước cơm rồi hòa với đường thay sữa mẹ cho cháu ăn...”.

Nước mắt bà Văn lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ khi nghĩ về hoàn cảnh của cháu gái Hoàng Thị Giang (lớp 6, Trường THCS Yên Lãng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Bản thân bà cũng xuất thân từ trẻ mồ côi.

Bà Khăm Pa Văn là người Việt gốc Lào, khi mới được 4 ngày tuổi bà mất cả cha lẫn mẹ trong vụ đánh bom và thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, lớn lên nhờ sự đùm bọc của hàng xóm, không được đến trường học. Lên 8 tuổi bà phải đi làm thuê, làm mướn tự nuôi bản thân, trôi dạt nhiều nơi. Đến tuổi trưởng thành, bà gặp ông Nguyễn Văn Khánh là người Lào gốc Việt. Ông Khánh cũng là trẻ mồ côi khi ông mới 12 tuổi. Hai người cùng cảnh ngộ đồng cảm sẻ chia rồi nên duyên vợ chồng. Ông bà sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái.

Trong một chuyến đi chạy nạn, ông bà Khánh gặp một cô bé chừng 4 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường cũng mất cả cha lẫn mẹ trong chiến tranh. Vốn đã khó khăn nhưng bỏ lại không nỡ, ông bà nhận bé về nuôi. Cô bé ngày đó chính là mẹ của em Hoàng Thị Giang. Khi lớn lên, cô bé ấy được ông bà gả đi lấy chồng nhưng cũng thật không may vì căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi sự sống của cô chỉ sau 3 tiếng sau sinh con. Nhưng số phận không dừng lại ở đó, khi Giang lên 13 tháng tuổi thì em lại mất đi người cha. Từ đó, em trở thành đứa trẻ mồ côi và được ông bà ngoại nuôi dưỡng.

Cuộc sống vốn đã hết sức éo le với ông bà Khánh nhưng rồi người con trai duy nhất cũng bị tai nạn qua đời, cô con gái cũng ốm đau bệnh tật và một mình nuôi con. Năm nay, ông Khánh đã 85 tuổi, bà Khăm Pa Văn ngoài 80 tuổi. Hiện tại, ông bà sống nhờ cô con gái trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, xiêu vẹo. Tuổi cao, sức yếu lại không có nhà, không có ruộng, chỉ có mảnh vườn nhỏ ông bà trồng rau thơm bán lấy tiền nuôi cháu. Mỗi tháng, ông nhận được 270.000 đồng hỗ trợ của người cao tuổi và người nghèo, còn bà mỗi tháng nhận được 360.000 đồng lương nuôi trẻ mồ côi. Cuộc sống gia đình gặp muôn vàn khó khăn bữa no bữa đói, nhưng ông bà cũng thương yêu Giang hết mực.

Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ nhỏ, nhưng cô bé Hoàng Thị Giang vẫn luôn kiên cường tự lập trong sinh hoạt gắng vượt khó học tập. Ngoài giờ học, Giang đều phụ giúp ông bà việc nhà. Có người nhận nuôi và cho em ăn học nhưng em không muốn. Em nói: “Em đi rồi ai sẽ trông nhà, dọn nhà cửa, ai sẽ lo cho ông bà ngoại, ai sẽ thắp hương cho bố, mẹ mỗi ngày?”. 

Dẫn chúng tôi đến thăm ngôi nhà cấp 4 chuẩn bị khánh thành từ nguồn hỗ trợ “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” của Tỉnh đoàn Thái Nguyên, bà Văn khóc oà: Cả cuộc đời, tôi cũng mơ có một mái nhà để trú nắng, trú mưa, để thoát cái cảnh không nơi nương tựa mà cuối đời nhờ sự giúp đỡ mới có được. Chúng tôi tuổi đã cao chẳng sống được bao lâu, chỉ mong cháu Giang sẽ được mọi người quan tâm, chăm sóc. Ngoài căn nhà chuẩn bị khánh thành, tài sản của ông bà Khánh cũng không có gì cả.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Văn (LD16127) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Điện thoại:04.39232748, tài khoản: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc liên hệ cô giáo Trần Thị Kim Dung giáo viên Trường TH Yên Lãng II,  SĐT: 0986.674.941  - 0912.771.081. 

 

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

LD16123: Nỗi đau đằng sau căn bệnh không tên

Nguyễn Hà |

Tuổi trẻ của em, tương lai của em chỉ có thể bó hẹp ở góc giường ọp ẹp trong căn nhà cấp bốn cũ nát với những tiếng gầm gừ trong cơn đau quằn quại. Nhân vật đằng sau căn bệnh không tên ấy là em Nguyễn Đức Bình (SN 1997), trú tại thôn Vệ Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

LD16105: Chồng chết, vợ bệnh tật nuôi 3 con thơ

TRẦN TUẤN |

Chồng chết vì ung thư, một mình chị Lê Thị Huyền (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dù mang trong mình căn bệnh sỏi mật nhưng hàng ngày vẫn phải lăn lộn với ruộng đồng nuôi 3 con thơ ăn học. Đau đớn hơn, đứa lớn mắc căn bệnh tim bẩm sinh ngày càng nặng, khiến người mẹ nghèo như kiệt sức, bất lực.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LD16123: Nỗi đau đằng sau căn bệnh không tên

Nguyễn Hà |

Tuổi trẻ của em, tương lai của em chỉ có thể bó hẹp ở góc giường ọp ẹp trong căn nhà cấp bốn cũ nát với những tiếng gầm gừ trong cơn đau quằn quại. Nhân vật đằng sau căn bệnh không tên ấy là em Nguyễn Đức Bình (SN 1997), trú tại thôn Vệ Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

LD16105: Chồng chết, vợ bệnh tật nuôi 3 con thơ

TRẦN TUẤN |

Chồng chết vì ung thư, một mình chị Lê Thị Huyền (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dù mang trong mình căn bệnh sỏi mật nhưng hàng ngày vẫn phải lăn lộn với ruộng đồng nuôi 3 con thơ ăn học. Đau đớn hơn, đứa lớn mắc căn bệnh tim bẩm sinh ngày càng nặng, khiến người mẹ nghèo như kiệt sức, bất lực.