LD16111: Người phụ nữ nuốt nước mắt, còng đôi lưng 30 năm nuôi chồng và con điên dại

Liên Anh |

30 năm cặm cụi nuôi người chồng điên, 11 năm chăm con tâm thần, nhiều lần tuyệt vọng bà đã nghĩ đến cái chết, nhưng nếu bà chết ai sẽ thay bà làm chỗ dựa cho chồng và con, vậy là người phụ nữ ấy lại cắn răng chịu đựng sống một cuộc đời lặng lẽ.

Trong căn nhà gỗ vỏn vẹn 45m2 đã mục nát từ lâu, bà Nông Thị Tươi (55 tuổi) trú tại thôn Pù Thạo, xã Vĩnh Lạc (Lục Yên, Yên Bái) vẫn cứ nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng thôi la hét ầm ĩ. Mặc vợ hết lời khuyên, ông Lục Văn Tính (55 tuổi) - chồng bà Tươi - vẫn cứ hoảng loạn đòi chạy chốn. Cái cảnh cơ cực đó càng khiến người ta rơi nước mắt khi con trai bà anh Lục Văn Toản (32 tuổi) cũng trở thành người tâm thần nhiều năm nay. Ánh mắt vô hồn, anh Toản thẫn thờ ngồi góc nhà, miệng liên tục lảm nhảm một mình.

Nén tiếng thở dài, nghĩ về những ngày tháng sống trong tủi nhục bà Tươi kể: Tai họa ập đến với gia đình bà cách đây 30 năm khi ông Tính đang khỏe mạnh bỗng đổ bệnh, tinh thần bất ổn định rồi điên loạn đốt nhà. Vụ mùa vừa thu hoạch, căn nhà nhỏ làm nơi che nắng che mưa bỗng chốc hóa thành tro bụi. Mấy mẹ con bà lại lầm lũi dựng căn nhà tạm làm nơi trú thân. Các con bà lớn lên trong tình thương của mẹ và nỗi sợ hãi mỗi lần bố lên cơn, đập phá nhà cửa, đánh đuổi vợ con.

Cứ ngỡ đắng cay như vậy là đủ, nhưng có ai ngờ một lần nữa gia đình bà lại tiếp tục đón nhận nỗi đau khi người con trai cả đột ngột qua đời do tai nạn lao động. Nỗi đau về chồng và con trai lớn chưa kịp nguôi thì một lần nữa niềm tin vào cuộc sống của bà dập tắt khi người con trai thứ hai sau khi đi làm thuê ở miền Nam trở về bỗng nhiên phát bệnh giống bố. Chàng trai cao to, khỏe mạnh ngày nào là niềm hy vọng của bà giờ trở thành người điên dại, cuộc sống của bà bắt đầu  từ đó chìm vào bóng tối.

Từ ngày con trai cả mất, bà một mình gồng gánh lo chạy chữa cho chồng và con trong khi bản thân mình cũng mang căn bệnh đau xương khớp. “Những hôm trái nắng trở trời cả hai bố con nhà nó càng đập phá, kêu la nhiều hơn. Có hôm tôi cho ăn mà còn túm tóc đánh cả tôi, nhiều lần uất ức, tủi nhục vì chồng con, vì nghèo khó mà tôi chỉ muốn gieo mình xuống giếng, nhưng nghĩ lại tôi chết thì ai chăm bố con nhà nó nên đành phải cắn răng mà chịu đựng” bà Tươi nói trong nước mắt.

Con trai của bà thường xuyên đập và ném bỏ đồ đạc trong nhà rồi bỏ đi lang thang khắp nơi, có những đợt vài tháng mới lại thấy về. Bà Tươi phải nhờ người đi tìm rồi đưa về xích con lại được gần 2 năm. Mấy tháng nay, thấy tinh thần con dần ổn định bà mới tháo xích, động viên con ở nhà với mẹ dù “miếng cơm manh áo” từ mấy sào ruộng, mấy luống rau đang dần cạn kiệt.

Tiền hỗ trợ hàng tháng gia đình bà nhận được không đủ mua thuốc cho chồng và con, số phận nghiệt ngã vẫn cứ đeo bám lấy bà. Khó khăn chồng chất khó khăn khi căn bệnh đau xương khớp thường xuyên tái phát khiến bà không còn sức lao động. Lúc này, bà Tươi thật sự không biết bám víu vào đâu, gia đình bà đang rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng để bà có thêm nghị lực phấn đấu vượt qua chặng đường phía trước với muôn vàn khó khăn.

Bạn đọc có thể chung tay giúp chia sẻ khó khăn với với gia đình bà Tươi (LD16111) tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748, email: tlvlaodong@gmail.com. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc liên hệ với chị: Bà Nông Thị Tươi - thôn Pù Thạo, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. SĐT: 0975336140.

Liên Anh
TIN LIÊN QUAN

LD16110: Mẹ bị ung thư chạy từng đồng để cứu con trai

Vũ Nguyễn - Cao Nguyên |

Do hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Trọng Hữu (SN 1995 ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) phải nghỉ học sớm đi làm thuê nuôi mẹ bị ung thư và hai em nhỏ. Không may, Hữu bị tai nạn, phải giành giật sự sống qua từng ngày. Từ trụ cột trong nhà, giờ đây Hữu đang phải trông cậy vào từng đồng vay mượn của mẹ còn các em phải nghỉ học.

LD16109: Thảm cảnh vì tai nạn giao thông

HẢI ĐÌNH |

Chỉ chưa đầy nửa năm, 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra đẩy gia đình anh Nguyễn Kỳ Việt (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1990), ngụ ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai rơi vào cảnh khốn cùng của nợ nần và đau đớn thể xác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

LD16110: Mẹ bị ung thư chạy từng đồng để cứu con trai

Vũ Nguyễn - Cao Nguyên |

Do hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Trọng Hữu (SN 1995 ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) phải nghỉ học sớm đi làm thuê nuôi mẹ bị ung thư và hai em nhỏ. Không may, Hữu bị tai nạn, phải giành giật sự sống qua từng ngày. Từ trụ cột trong nhà, giờ đây Hữu đang phải trông cậy vào từng đồng vay mượn của mẹ còn các em phải nghỉ học.

LD16109: Thảm cảnh vì tai nạn giao thông

HẢI ĐÌNH |

Chỉ chưa đầy nửa năm, 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra đẩy gia đình anh Nguyễn Kỳ Việt (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1990), ngụ ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai rơi vào cảnh khốn cùng của nợ nần và đau đớn thể xác.