LD 24056: Lời khẩn cầu của cô giáo có con trai bị ung thư máu

LÊ VĂN VỴ |

Hà Tĩnh - Cô Vũ Thị Anh, giáo viên môn Lịch sử công tác tại Trường PTTH Kỳ Lâm lâm vào hoàn cảnh bi đát khi con trai bị ung thư máu.

Cuối tháng 7.2024, chúng tôi cùng thầy Trần Hậu Tú - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh và thầy Trần Quang Thành - Chủ tịch Công đoàn Trường PTTH Thành Sen đến thăm gia đình cô giáo Vũ Thị Anh.

Cô Vũ Thị Anh là con liệt sĩ Vũ Thực Nghiệm. Liệt sĩ Nghiệm hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Vĩnh Thực, Móng Cái, Quảng Ninh vào năm 1987, lúc cô Vũ Thị Anh mới 6 tuổi.

Bố hy sinh, gia đình đông con, tuổi thơ thiếu thốn, cơ cực nhưng cô Anh vẫn vượt khó học lên, nuôi ước mơ trở thành giáo viên đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức cho học sinh.

Thầy Nguyễn Văn Hùng-Hiệu trưởng và cán bộ Công đoàn trường PTTH Kỳ Lâm trao tiền hỗ trợ của cán bộ, giáo viên, học sinh đến mẹ con cô giáo Anh. Ảnh: Lê Văn Vỵ
Thầy Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng và cán bộ Công đoàn Trường PTTH Kỳ Lâm trao tiền hỗ trợ của cán bộ, giáo viên, học sinh đến mẹ con cô giáo Anh. Ảnh: Lê Văn Vỵ

Tốt nghiệp đại học sư phạm, năm 2006, cô Anh được phân công về công tác tại Trường PTTH Kỳ Lâm, trường xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2009, cô kết hôn với anh Phan Viết Hùng, có với nhau ba mặt con. Con gái đầu 13 tuổi học lớp 7, em gái thứ hai 8 tuổi học lớp 2.

Sinh con trai thứ 3 Phan Vũ Tuấn Dũng, vợ chồng mừng vì “có nếp, có tẻ”, nào ngờ vào năm 2023, trong một lần khám bệnh, 2 vợ chồng choáng váng khi biết cháu bị bệnh ung thư máu.

Thương con, hai vợ chồng thay nhau ôm con lăn lóc đi các bệnh viện cứu chữa. Anh Hùng làm công nhân hợp đồng thời vụ tại cảng Vũng Áng, lương không được bao nhiêu. Tất cả sinh hoạt gia đình, học hành của con trông chờ vào đồng lương giáo viên của cô Anh.

Anh em nội ngoại cô Anh không chỉ nghèo mà còn ốm đau, bệnh tật. Bố chồng đã mất, mẹ chồng 78 tuổi tai biến, nằm một chỗ. Bố đẻ đã hy sinh. Mẹ đẻ già yếu, bị bệnh hở van tim, anh trai suy thận.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh Trần Hậu Tú - (bìa trái) trao quà thăm hỏi của LĐLĐ tỉnh cho cháu Dũng (con cô Anh, bệnh nhân ung thư máu). Ảnh: Lê Văn Vỵ
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh Trần Hậu Tú - (bìa trái) trao quà thăm hỏi của LĐLĐ tỉnh cho cháu Dũng (con cô Anh, bệnh nhân ung thư máu). Ảnh: Lê Văn Vỵ

Những năm đầu, cô Anh còn có thể bớt chút đồng lương giáo viên ít ỏi, giúp mẹ, giúp em. Nhưng từ năm 2023, khi con trai Phan Vũ Tuấn Dũng bị ung thư máu thường xuyên phải ra Bệnh viện Nhi Hà Nội điều trị, hoàn cảnh gia đình cô chồng chất muôn nỗi khó khăn.

Khi các thầy giáo đến thăm, hai mẹ con cô vừa từ Bệnh viện Nhi Trung ương về và hai ngày nữa lại tiếp tục khăn gói trở lại bệnh viện.

Tận mắt chứng kiến gia cảnh cô Anh, thấy cháu Dũng đầu trọc, da xanh như tàu lá, lòng chúng tôi không hỏi xót xa.

Thầy Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Lâm cho biết, thấu cảm hoàn cảnh của cô Anh, Ban Giám hiệu và Công đoàn đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ.

Gần hai năm nay, nhà trường luôn tạo điều kiện để cô Anh đưa con chữa trị. Thầy Nguyễn Văn Tiến, Trần Anh Dũng (giáo viên môn Lịch sử) thay nhau đảm nhận phần chuyên môn mà cô Anh được giao.

Công đoàn nhà trường đã nhiều lần tổ chức quyên góp ủng hộ, tuy nhiên chẳng bõ bèn gì so với số kinh phí quá lớn để chữa trị cho cháu Dũng.

“Em vô cùng cảm ơn ban Giám hiệu, Công đoàn và các đồng nghiệp thời gian qua đã tận tình giúp đỡ về mọi mặt để em có điều kiện chữa bệnh cho con. Hoàn cảnh em hiện nay vô cùng khó khăn, số tiền vay nợ lên đến hàng tỉ đồng, nhưng bằng giá nào em cũng không thể buông xuôi. Em mong được cộng đồng quan tâm, hỗ trợ để con trai có cơ hội sống” - cô Vũ Thị Anh nghẹn ngào.

Cầm trên tay bản Hợp đồng tín dụng của cô Vũ Thị Anh với ngân hàng với 2 lần vay 700 triệu đồng (một lần 300 triệu, lần hai 400 triệu đồng) để chữa bệnh cho con, tôi băn khoăn thời gian tới gia đình cô sẽ sống ra sao khi mà tiền lãi hàng tháng đã là con số quá lớn so với khả năng chi trả, trong khi gánh nặng chi tiêu chồng chất.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24056 - gia đình cháu Phan Vũ Tuấn Dũng xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc quét mã QR:

Hoặc liên hệ Vũ Thị Anh, giáo viên Trường THPT Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại 0974911215; số tài khoản 0201000599489 - Ngân hàng Vietcombank, Chủ tài khoản Vũ Thị Anh.

LÊ VĂN VỴ
TIN LIÊN QUAN

LD 24005: Nữ sinh mắc bệnh ung thư máu và ước mơ quay lại giảng đường đại học

MỸ LY |

Đã đi hơn nửa chặng đường đại học, em Trương Thị Trúc Linh (sinh viên ngành Thú y, Trường Đại học Cần Thơ) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Tưởng chừng phải bỏ cuộc trước nỗi đau mà căn bệnh này gây ra thì bằng nghị lực, sự kiên trì, cô nữ sinh với dáng người nhỏ bé vẫn khao khát được trở lại giảng đường đại học.

Hiến tóc của mẹ – món quà sinh nhật tặng con gái bị ung thư máu

Hà Lê |

Hiến tặng tóc, trong đó có cả những bạn nhỏ từng là bệnh nhi, đều mong muốn các bệnh nhi đang điều trị có động lực để chiến thắng bệnh tật.

LD 23045: Người mẹ bán bánh mì và ước nguyện cứu con gái bị ung thư máu

MINH HỒNG |

Không nhà cửa, nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Tư (xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đến từ quầy bán bánh mì dựng bên vỉa hè. Thế nhưng, dù khó khăn, hai anh chị vẫn gồng gánh để có thể chăm lo cho 5 người con đang tuổi ăn học, cho đến khi cô con gái thứ 3 của gia đình bất ngờ bị chẩn đoán ung thư máu.

Không đồng tình mức tăng lương, 1.600 công nhân ngừng việc

Bảo Hân |

Công đoàn, các cơ quan chức năng tại tỉnh Bắc Giang tích cực vào cuộc giải quyết vụ việc 1.600 công nhân ngừng việc liên quan đến tăng lương cơ bản.

Nga chuyển lô hàng lớn để xây nhà máy điện hạt nhân Hungary

Thanh Hà |

Thiết bị cho hệ thống an toàn chính của nhà máy điện hạt nhân Paks-2 đã được phía Nga chuyển đến công trường nhà máy ở Hungary.

Cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phạm nhiều năm ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép tồn tại nhiều năm tại khu vực đồi Trại Vòng.

Người dân tố loạt dấu hiệu vi phạm đất đai ở Thái Bình

TRUNG DU |

Một người dân liên tục phản ánh về loạt dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Cao Trai (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Hiện trạng khu đất vàng 700m2 để xây vườn hoa tại Hà Nội

Nhật Minh |

Hà Nội - Dù được quy hoạch để xây dựng vườn hoa, song đến nay, khu đất vàng xen kẽ giữa đường Thi Sách và dự án 94 Lò Đúc vẫn bị bỏ hoang, thi công dở dang.

LD 24005: Nữ sinh mắc bệnh ung thư máu và ước mơ quay lại giảng đường đại học

MỸ LY |

Đã đi hơn nửa chặng đường đại học, em Trương Thị Trúc Linh (sinh viên ngành Thú y, Trường Đại học Cần Thơ) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Tưởng chừng phải bỏ cuộc trước nỗi đau mà căn bệnh này gây ra thì bằng nghị lực, sự kiên trì, cô nữ sinh với dáng người nhỏ bé vẫn khao khát được trở lại giảng đường đại học.

Hiến tóc của mẹ – món quà sinh nhật tặng con gái bị ung thư máu

Hà Lê |

Hiến tặng tóc, trong đó có cả những bạn nhỏ từng là bệnh nhi, đều mong muốn các bệnh nhi đang điều trị có động lực để chiến thắng bệnh tật.

LD 23045: Người mẹ bán bánh mì và ước nguyện cứu con gái bị ung thư máu

MINH HỒNG |

Không nhà cửa, nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Tư (xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đến từ quầy bán bánh mì dựng bên vỉa hè. Thế nhưng, dù khó khăn, hai anh chị vẫn gồng gánh để có thể chăm lo cho 5 người con đang tuổi ăn học, cho đến khi cô con gái thứ 3 của gia đình bất ngờ bị chẩn đoán ung thư máu.