LD 24034: Bị bệnh hiểm nghèo, chàng trai khuyết tật không có tiền chữa trị

Lê Nguyên |

Anh A Xít - 35 tuổi, trú tại thôn Đăk Giàng, xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) từ khi sinh ra đã bị liệt một bên chân phải và không thể di chuyển như người bình thường. Nhà nghèo không có tiền chữa trị thường xuyên, căn bệnh quái ác của anh A Xít ngày càng trở nặng và giờ đây chỉ còn biết hy vọng vào những phép màu...

Lớn lên với căn bệnh quái ác

A Xít mắc một căn bệnh về cột sống khiến cho lưng không ngừng sưng to và chiếc chân bên phải bị liệt hoàn toàn. Ảnh: Lê Nguyên
A Xít mắc một căn bệnh về cột sống khiến cho lưng không ngừng sưng to và chân bên phải bị liệt hoàn toàn. Ảnh: Lê Nguyên

Mẹ mất từ nhỏ, cuộc sống của anh A Xít gắn liền với bố và 3 chị em trong nhà. Nhưng kể từ khi sinh ra, anh đã không thể di chuyển như những người bạn đồng trang lứa. Cộng với việc đau ốm triền miên khiến cho A Xít không thể đến trường và quyết định nghỉ học từ năm lên 7 tuổi. Kể từ đó, anh chỉ còn biết sống thu mình lại và tự mình đương đầu với căn bệnh quái ác.

Anh A Xít mắc một căn bệnh về cột sống khiến cho lưng không ngừng sưng to và chân bên phải bị liệt hoàn toàn nên mọi sinh hoạt bình thường cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Vì vậy, bố chính là người bạn đồng hành và nuôi nấng anh kể từ khi phát hiện bệnh. Nhưng cuộc sống của anh tiếp tục rơi vào những ngày tháng tối tăm khi bố mất vào năm 2016.

Anh A Xít liên tục phải chuyển nơi ở và hiện tại đang sống cùng chị gái Y Xơn. Nhưng kinh tế của nhà chị cũng không mấy khá giả khi chỉ bám víu vào 7 sào ruộng và hơn 300 cây cao su. Cuộc sống vất vả nên gia đình chị cũng thường xuyên đi vắng, từ đó anh phải tự mình làm hết mọi công việc sinh hoạt hằng ngày.

A Xít chia sẻ: “Bình thường một ngày tôi chỉ loanh quanh trong khoảng sân sau nhà. Chỉ có thể tự tắm rửa, vì chân bị liệt nên không thể khiêng các đồ vật nặng được. Tôi chỉ tự nấu được những món đơn giản để ăn. Muốn đi đâu khám bệnh phải nhờ người thân chở đi, mỗi lần lên xuống và di chuyển như một cực hình”.

Khó khăn chồng chất khó khăn

Hai phần đầu gối của A Xít đã chai sạn hoạn toàn và không còn cảm giác. Ảnh: Nguyên Lê
Hai phần đầu gối của anh A Xít đã chai sạn hoàn toàn và không còn cảm giác. Ảnh: Lê Nguyên

Khoảng chục năm trước, anh A Xít được chẩn đoán mắc bệnh viêm đường tiết niệu. Sau đó, anh được gia đình đưa đi phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và phải sống với một bên ống tiểu được gắn vào bụng. Việc di chuyển của anh càng trở nên gian nan hơn, khi vừa phải nâng một bên chân phải bị liệt hoàn toàn, vừa phải cầm thêm bịch ống tiểu. Vì vậy, cây gậy gỗ và chiếc ghế đòn là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của anh.

Mỗi lần đến ngày khám bệnh định kỳ, anh A Xít lại phải nhờ người thân trong nhà chở lên thị trấn Ngọc Hồi. Bất chấp lời khuyên răn của bác sĩ về việc điều trị dứt điểm bệnh tật, anh xin về nhà để tự chữa trị vì không có tiền ăn và không có người thân bên cạnh chăm sóc. Điều này khiến cho bệnh tật của anh không có dấu hiệu thuyên giảm.

Tháng 6 năm 2023, trong một lần ngồi xe máy lên thành phố Kon Tum khám bệnh, anh A Xít trong lúc vô ý đã để đầu gối bên phải mài vào lốp xe. Vì chân bị tê liệt nên anh cũng không phát hiện, đến khi về nhà thì mới thấy chân đang chảy máu. Sợ tốn tiền điều trị, anh để cho vết thương tự lành, đến nay phần đầu gối đã không thể di chuyển được như trước...

“Tôi muốn có tiền để được đi khám ở các bệnh viện lớn và có thể chữa trị dứt điểm bệnh tật. Mong rằng sẽ có người hỗ trợ để bản thân vượt qua hoàn cảnh khó khăn...", anh A Xít bồi hồi chia sẻ.

Ông Xiêng Lăng Khánh - Chủ tịch UBND xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi) cho biết, tuy phải đối mặt với rất nhiều bệnh tật, nhưng anh A Xít luôn thể hiện khát khao được sống, được chữa bệnh bất chấp kinh tế gia đình cực kỳ khó khăn. Hiện tại, A Xít đang nhận tiền bảo trợ khoảng 974.000 đồng/tháng dành cho người khuyết tật. Mỗi dịp lễ tết, xã cũng luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh có thể được nhận quà, tiền từ các nguồn xã hội hóa hay các mạnh thường quân trong và ngoài xã...

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24034 xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc gửi về Y Khái (thôn Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) - cháu gái của anh A Xít. Số điện thoại: 0964297465; Tài khoản Y Khái: 106868890994 - Ngân hàng VietinBank. Nội dung chuyển "Ủng hộ A Xít".

Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bị lừa đi làm phụ hồ, người đàn ông ở Kon Tum đi lạc đến biên giới Long An

An Long |

Một người đàn ông ở tỉnh Kon Tum được người lạ rủ đi làm phụ hồ nhưng sau đó không trả tiền, bỏ đi biệt tăm. Người đàn ông tìm đường về quê nhưng đi lạc về huyện biên giới tỉnh Long An và được Công an xã giúp đỡ khi đang trong tình trạng đói lả...

LD 24024: Bi kịch của gia đình 4 người mắc bệnh ung thư quái ác

Lê Nguyên |

Gia đình em Nguyễn Thị Tiên (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, TP Kon Tum) đang trải qua những ngày tháng tăm tối. Căn bệnh ung thư hạch vừa cướp đi bố vào năm ngoái và giờ đây đang đe dọa đến cuộc sống của cả 3 mẹ con. Ngôi nhà nhỏ từng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc, giờ chỉ còn lại sự thấp thỏm lo âu...

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum trao quà cho lao động khó khăn

Nguyễn Linh |

Ngày 5.3, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum cho biết đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao số tiền hơn 66 triệu đồng cho thầy giáo Hà Huy Dáp, giáo viên Trường THCS - Thực hành Sư phạm Lý Tự Trọng có cuộc sống khó khăn lại mang bệnh hiểm nghèo.

Thêm một Tỉnh ủy viên tại Quảng Bình được điều động, phân công nhiệm vụ mới

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ.

Nga công bố tình tiết liên quan Ukraina về kẻ chủ mưu khủng bố nhà hát

Song Minh |

Nga cho biết, kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall yêu cầu các nghi phạm chạy sang Ukraina. Các nghi phạm cũng đã nhận được “một khoản tiền đáng kể” từ Ukraina.

Nắng nóng, khô hạn làm cầu sập, đường sụt ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 3.700m đường (hơn 2.000m sạt lở, hơn 1.600m rạn nứt có nguy cơ sạt lở). Trong đó, tỉnh lộ 965 là 210m; lộ giao thông nông thôn 1.880m và một số tài sản của người dân, Nhà nước bị ảnh hưởng.

Lí do giáo viên được ưu tiên xếp lương cao nhất từ ngày 1.7.2024

TRÀ MY |

Lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương là điều mong mỏi của nhiều giáo viên. Hơn hết, nguyện vọng này được cho là vấn đề quan trọng tại diễn đàn Quốc hội.

Xe cà phê vợt gần nửa thế kỷ ở Cần Thơ thu hút giới trẻ

MỸ LY |

Hơn 40 năm nay, dù nằm nép mình trong con hẻm nhỏ giữa trung tâm TP Cần Thơ nhưng xe cà phê vợt của bà Hồ Thị Thùy Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn ngày ngày thu hút hàng trăm lượt khách đến thưởng thức, nhất là các bạn trẻ.

Bị lừa đi làm phụ hồ, người đàn ông ở Kon Tum đi lạc đến biên giới Long An

An Long |

Một người đàn ông ở tỉnh Kon Tum được người lạ rủ đi làm phụ hồ nhưng sau đó không trả tiền, bỏ đi biệt tăm. Người đàn ông tìm đường về quê nhưng đi lạc về huyện biên giới tỉnh Long An và được Công an xã giúp đỡ khi đang trong tình trạng đói lả...

LD 24024: Bi kịch của gia đình 4 người mắc bệnh ung thư quái ác

Lê Nguyên |

Gia đình em Nguyễn Thị Tiên (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, TP Kon Tum) đang trải qua những ngày tháng tăm tối. Căn bệnh ung thư hạch vừa cướp đi bố vào năm ngoái và giờ đây đang đe dọa đến cuộc sống của cả 3 mẹ con. Ngôi nhà nhỏ từng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc, giờ chỉ còn lại sự thấp thỏm lo âu...

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum trao quà cho lao động khó khăn

Nguyễn Linh |

Ngày 5.3, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum cho biết đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao số tiền hơn 66 triệu đồng cho thầy giáo Hà Huy Dáp, giáo viên Trường THCS - Thực hành Sư phạm Lý Tự Trọng có cuộc sống khó khăn lại mang bệnh hiểm nghèo.