LD 24025: Cám cảnh nữ công nhân mồ côi, góa bụa, một mình nuôi 3 con thơ

Minh Nguyễn - Tô Công |

Phú Thọ - Chồng mất vì tai nạn giao thông để lại nữ công nhân gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại cùng một khoản nợ lớn.

Đến xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, hỏi thăm không ai là không biết về hoàn cảnh đầy éo le của chị Hoàng Thị Tình (SN 1986) - nữ công nhân may đang làm việc tại Khu công nghiệp Cẩm Khê.

Cả gia đình chị Tình sống trong ngôi nhà đang xây dở dang ở khu Dốc Nhát, xã Chương Xá. Trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế mua trả góp từ hồi chồng chị Tình còn sống (đến nay chưa trả hết nợ) và chiếc xe máy cũ là phương tiện chị đi làm hàng ngày.

a
Ngôi nhà 4 mẹ con chị Tình đang sinh sống. Ảnh: Tô Công

Vừa rót nước mời PV, người phụ nữ vừa nghẹn ngào tâm sự về hoàn cảnh gia đình: "Chồng tôi là công nhân cơ khí, ngày 26.12.2023 trên đường đi làm không may bị tai nạn giao thông và mất. Nhận được tin tôi chết lặng, trời đất như sụp xuống".

Nỗi đau mất chồng là quá lớn, lòng người mẹ trẻ càng nặng trĩu khi nghĩ đến tương lai mịt mờ của 3 đứa con cùng với khoản nợ ngân hàng hàng trăm triệu đồng không biết khi nào mới có thể trả nổi.

Hiện, gia đình chị Tình đang nợ khoản tiền gần 300 triệu đồng. Trong đó, 200 triệu đồng vay mượn ngân hàng và hơn 40 triệu đồng vay họ hàng để xây ngôi nhà, 50 triệu đồng vay mượn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để nuôi trâu.

a
Trong nhà chị Tình không có vật dụng gì đáng giá. Ảnh: Tô Công

"Hồi chồng tôi mới mất, Công đoàn công ty và các đồng nghiệp đã có hỗ trợ khiến tôi rất cảm kích, nhưng khoản nợ của gia đình tôi rất lớn nên cũng chỉ được phần nào" - chị Tình nhớ lại.

Bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên vai của người phụ nữ bé nhỏ. Quãng đường đi làm gần 15km, mỗi ngày chị Tình đều phải đi sớm, về hôm. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, ăn học của 3 đứa con và trả nợ đều phụ thuộc vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị.

"Lương cơ bản của tôi gần 4 triệu đồng/tháng, nếu tăng ca nhiều sẽ được trên 6 triệu đồng/tháng, tiền lãi ngân hàng phải đóng hơn 2,5 triệu đồng/tháng, tính ra mỗi tháng chỉ còn trên dưới 3 triệu đồng để 4 mẹ con sinh sống. Nhiều lúc phải ghi nợ lại các quán bán đồ sinh hoạt rồi đến lúc có lương mới trả" - chị Tình tâm sự.

Chuồng trại trước kia nuôi gà nay đìu hiu. Ảnh: Tô Công.
Chuồng trại trước kia nuôi gà nay đìu hiu, thành bếp tạm và nơi phơi quần áo. Ảnh: Tô Công.

Vợ chồng chị Tình có 2 con trai và 1 con gái, cháu đầu đang học lớp 8, cháu thứ hai đang học lớp 6, cháu út học lớp 4. Tuy đã học cấp 2 nhưng hai cháu lớn nhỏ bé như học sinh cấp 1. Bố mất, mẹ đi làm công nhân cả ngày, các cháu phải tự cơm nước và chăm sóc lẫn nhau...

"Tôi sinh tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, gia đình có 3 chị em, năm lên 4 tuổi thì mất mẹ. Do bố không đủ khả năng nuôi dưỡng nên tôi được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 18 tuổi thì ra ngoài xã hội để đi làm. Sau đó gặp chồng, lấy anh ấy, tôi thực sự mới có được cuộc sống gia đình. Nhưng không ngờ, anh ra đi mãi mãi, để các con phải chịu cảnh mồ côi cha. Đời tôi đã khổ giờ đến các con lại tiếp tục như thế..." - chị Tình xúc động nói.

a
Chị Tình cũng là trẻ mồ côi, mất mẹ từ năm 4 tuổi. Ảnh: Tô Công

Anh Trần Văn Vinh (SN 1988, em trai chồng chị Tình) ngậm ngùi: "Anh tôi ra đi đột ngột đi để lại chị và 3 cháu nhỏ, cuộc sống rất khó khăn. Mặc dù, anh em họ hàng cũng giúp đỡ 4 mẹ con nhưng chẳng đáng là bao vì cũng không ai khá giả gì...".

Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND xã Chương Xá cho hay, gia đình chị Tình thuộc diện khó khăn của địa phương. Sau khi chồng mất, một mình chị gồng gánh nuôi 3 con ăn học là quá sức.

Theo ông Huy, thời gian tới địa phương sẽ xem xét để có chính sách hỗ trợ gia đình chị Tình. Đồng thời, mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị bớt đi phần nào khổ cực, vất vả cũng như để các cháu không bị đứt gánh việc học.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24025 xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến chị Hoàng Thị Tình theo số TK 103871344744 - Ngân hàng VietinBank, điện thoại 0354.409.618, địa chỉ khu Dốc Nhát, xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Minh Nguyễn - Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Ngày 8.3 buồn của nữ công nhân bị nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

“Đến ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 mà chúng tôi cảm thấy rất buồn vì chúng tôi không được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình sau bao năm gắn bó với công ty” - đó là chia sẻ của bà Lê Thị Hiền, nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội, chi nhánh Hà Nam (Công ty Dệt 19.5).

LD 24002: Nữ công nhân mòn mỏi chờ tro cốt chồng tử nạn xứ người

Khánh Linh |

Hoà Bình - Đã hơn một tuần nay, kể từ khi nhận được tin chồng bị tai nạn tử vong nơi xứ người, chị Bùi Thị Ngân (công nhân may, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình) và hai con vẫn chờ đợi mỏi mòn, mong sớm đưa anh trở về với ba mẹ con, dù chỉ là nắm tro tàn.

LD 23087: Nữ công nhân vùng cao kiệt cùng vì 17 năm chăm con bại não

Đinh Đại |

17 năm ròng chăm con trai bại não bẩm sinh, cuộc sống của nữ công nhân trở nên vô cùng khó khăn, vất vả.

Tin 20h: Nhà máy tỉ đô vẫn bán xăng dầu trong thời gian dừng hoạt động

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 18.3: Nhà máy lọc dầu lớn thứ 2 cả nước vẫn bán xăng dầu trong lúc bảo dưỡng; Cầu hơn 100 tỉ đồng ở Huế thông xe sau 6 năm thi công ì ạch, đội vốn; Vĩnh Phúc có tân Bí thư Tỉnh ủy;...

Trường mầm non, trạm y tế khổ sở vì cơ sở mỳ gạo xả khói ô nhiễm

Vân Trường |

Bắc Ninh - Cơ sở sản xuất mỳ gạo thôn Tử Nê (xã Tân Lãng, huyện Lương Tài) xả khói không qua xử lý gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân tại các khu vực lân cận.

Shipper tự đặt ra quy tắc nhằm tránh những đơn hàng "ma" giá trị cao

Thế Kỷ |

Câu chuyện một nữ shipper (người giao hàng - PV) bị lừa chuyển một cục gạch với giá 2 triệu đồng đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Mặc dù câu chuyện chưa được xác thực, tuy nhiên nhiều shipper cho rằng tình huống đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhiều người từng là nạn nhân.

Huyện Vân Đồn yêu cầu báo cáo vụ xưởng chế biến sứa bị phá dỡ

NHÓM PV |

Ngày 18.3, ông Lý Văn Khương - Chánh Văn phòng UBND huyện Vân Đồn - cho biết, đã yêu cầu xã Minh Châu báo cáo về vụ xưởng chế biến sứa trên địa bàn bị phá dỡ không đúng quy trình theo phản ánh của người dân.

Nỗi buồn khi là “con ghẻ” của ngành Giáo dục, “con rơi” của ngành Nội vụ

Mai Anh (nhân viên văn thư trường học) |

Một bạn đọc đại diện cho một số nhân viên văn thư vừa có thư gửi tới Báo Lao Động chia sẻ các kiến nghị về chế độ chính sách đãi ngộ với người lao động - đặc biệt đối với các nhân viên văn thư trong trường học. Báo Lao Động xin lược trích nội dung trong tâm thư này.

Ngày 8.3 buồn của nữ công nhân bị nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

“Đến ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 mà chúng tôi cảm thấy rất buồn vì chúng tôi không được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình sau bao năm gắn bó với công ty” - đó là chia sẻ của bà Lê Thị Hiền, nguyên Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội, chi nhánh Hà Nam (Công ty Dệt 19.5).

LD 24002: Nữ công nhân mòn mỏi chờ tro cốt chồng tử nạn xứ người

Khánh Linh |

Hoà Bình - Đã hơn một tuần nay, kể từ khi nhận được tin chồng bị tai nạn tử vong nơi xứ người, chị Bùi Thị Ngân (công nhân may, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình) và hai con vẫn chờ đợi mỏi mòn, mong sớm đưa anh trở về với ba mẹ con, dù chỉ là nắm tro tàn.

LD 23087: Nữ công nhân vùng cao kiệt cùng vì 17 năm chăm con bại não

Đinh Đại |

17 năm ròng chăm con trai bại não bẩm sinh, cuộc sống của nữ công nhân trở nên vô cùng khó khăn, vất vả.