Trong căn nhà lụp xụp - nơi trú ngụ của gia đình 4 người ở thôn Tự Do, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, chị Nguyễn Thị Kim (SN 1967) kể: Năm 2014, khi Nguyễn Văn Quang 11 tuổi, cháu liên tục bị khó thở và ngất vào ban đêm. Sau khi đưa con đi các bệnh viện thăm khám, các bác sĩ kết luận Quang mắc bệnh tim bẩm sinh.
“Nhà tôi chỉ có mỗi người con, nay cháu lại mắc bệnh hiểm nghèo nên vợ chồng tôi bỏ công, bỏ việc đi chạy vạy khắp nơi vay tiền đưa con đi chữa bệnh”, chị Kim nói trong sự lo lắng.
Dù đã từng được hỗ trợ phẫu thuật, đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo nhưng qua thời gian, bệnh tim của Quang lại tái phát và không thể học tập, làm việc như bao bạn bè đồng trang lứa.
Trước đây, anh Nguyễn Văn Mười (SN 1978, bố Quang) làm công nhân để lấy tiền chữa bệnh cho con. Về sau, sức khoẻ không đảm bảo nên anh Mười theo vợ lang thang khắp các công trình làm công việc cậy keo trên kính với thù lao 200.000 đồng/ngày.
Dẫu cuộc sống khó khăn, giật gấu vá vai chạy ăn từng bữa nhưng đôi vợ chồng nghèo vẫn nuôi hy vọng chữa bệnh cho con trai. Bao nhiêu tiền làm thuê được chị Kim đều gom góp để hàng tháng duy trì việc lấy thuốc điều trị cho Quang.
“Năm 2017, vợ chồng tôi tiếp tục vay thêm 70 triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật cấy máy tạo nhịp tim cho Quang. Số tiền quá lớn đến nay gia đình vẫn chưa trả hết nợ”, chị Kim buồn rầu.
Do sức khoẻ yếu, hay ngất nên Quang không làm được việc nặng nhọc. Hàng ngày, chàng trai 20 tuổi ở nhà quét dọn sân vườn và nấu ăn phụ giúp bố mẹ.
“Cháu biết bản thân không được khoẻ mạnh nhưng thấy bố mẹ vất vả, bà lại đau yếu nên chẳng dám kêu ai. Đêm nào đi ngủ cháu cũng cầu nguyện được chữa khỏi bệnh để đi làm phụ giúp bố mẹ trả nợ”, Quang tâm sự.
Cuộc sống càng nhọc nhằn, vất vả hơn khi cách đây vài tháng, bà nội của Quang hơn 80 tuổi bị bục ruột cần phải phẫu thuật gấp. Ca phẫu thuật cần số tiền trong khi gia đình không có khả năng chi trả nên tạm thời đành phải chăm sóc bà tại nhà.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Sỹ Vinh - Chủ tịch UBND xã Đồng Tĩnh cho biết, gia đình cháu Nguyễn Văn Quang thuộc diện hộ nghèo đã lâu, bố mẹ cháu là lao động tự do, làm thuê đủ việc để chạy chữa bệnh cho con. Đến năm nay, do cơ chế chính sách có sự thay đổi nên gia đình Quang chuyển thành hộ cận nghèo.
“Do cháu Quang nhiều lần phẫu thuật và phải dùng thuốc điều trị hàng tháng nên kinh tế gia đình ngày thêm khó khăn. Địa phương cũng chỉ hỗ trợ, trao quà vào các dịp lễ, Tết theo chính sách chứ chưa giúp đỡ được nhiều. Rất mong nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ để cháu Quang có chi phí chữa bệnh, sớm được khoẻ mạnh và viết tiếp ước mơ cuộc đời”, Chủ tịch UBND xã Đồng Tĩnh bày tỏ.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24008 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR sau:
Liên hệ trực tiếp gia đình chị Nguyễn Thị Kim (mẹ Quang) tại thôn Tự Do, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0353.324988.