LD 23087: Nữ công nhân vùng cao kiệt cùng vì 17 năm chăm con bại não

Đinh Đại |

17 năm ròng chăm con trai bại não bẩm sinh, cuộc sống của nữ công nhân trở nên vô cùng khó khăn, vất vả.

Chiều đông se lạnh, sau khi vượt qua quãng đường quanh co, hiểm trở, PV Báo Lao Động đã có mặt tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Khi được hỏi, không ai là không biết về hoàn cảnh đầy éo le của chị Lý Thị Ngân (40 tuổi, trú tại xóm Rồng) - nữ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH GGS Việt Nam.

Cả gia đình chị Ngân sống trong ngôi nhà cũ kỹ, chênh vênh trên ngọn đồi cao, heo hút giữa núi rừng Tây Bắc. Căn nhà được lợp bằng mái ngói xi măng cũ, nhiều chỗ bị nứt tạo thành các lỗ thủng, mỗi khi mưa xuống đều phải dùng xô chậu hứng nước.

Bức tường của ngôi nhà được ghép lại với nhau từ các tấm gỗ đơn sơ để tránh nắng mưa. Nhưng không thể cản nổi những cơn gió rét của mùa đông luồn qua khe hở để vào nhà.

Bên trong ngôi nhà là nền đất, không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc xe máy đang được chị Ngân trả góp để đi làm hàng ngày.

Ngôi nhà nhỏ đã ven chân đồi xuống cấp là nơi sinh sống của gia đình nữ công nhân Lý Thị Ngân. Ảnh: Đinh Đại
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, dột nát là nơi sinh sống của gia đình nữ công nhân Lý Thị Ngân. Ảnh: Đinh Đại

Vừa rót nước mời PV, người phụ nữ với dáng hình nhỏ bé, gầy guộc vừa tâm sự về hoàn cảnh gia đình.

Chị Ngân nghẹn ngào kể lại: “Năm 2002, tôi sinh người con trai đầu. Suốt 17 năm cháu bị đau ốm, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho cháu. Nhưng sau thời gian dài chữa trị, cháu đã mất năm 2019".

Sự ra đi của con trai để lại nỗi mất mát lớn trong lòng cả gia đình. Cùng với đó là khoản nợ khổng lồ chị vay mượn để chữa bệnh cho con. Trong nhiều năm, gia đình đã vay hàng trăm triệu đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng đến nay, vẫn còn hơn 60 triệu đồng chưa thể trả (ngân hàng, họ hàng, bạn bè...).

Mái nhà đầy chắp vá và bị dột nước mỗi khi trời mưa gió. Ảnh Đinh Đại.
Mái nhà chắp vá và bị dột nước mỗi khi trời mưa gió. Ảnh: Đinh Đại

Bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên vai của người phụ nữ bé nhỏ. Hàng ngày, chị Ngân phải vượt quãng đường hơn 10 km đồi núi quanh co, khúc khuỷu và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm để đến công ty làm việc.

Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, chăm sóc con nhỏ, mẹ già đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi từ công việc của chị.

“Lương của tôi gần 5 triệu đồng/tháng, chồng ở nhà làm nương nên thu nhập rất bấp bênh. Hiện, tổng thu nhập của 2 vợ chồng khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chi phí trả lãi ngân hàng, trả góp xe máy, sinh hoạt và chi phí cho con nhỏ mỗi tháng cộng lại cũng khoảng 6 triệu đồng nên số tiền đó cũng chỉ vừa đủ sống chứ đừng nói đến trả nợ. Có tháng, chi phí sinh hoạt cao, tôi phải xin nợ tiền mua gạo.

Những khoản nợ lớn từ việc vay mượn để chữa trị cho con đã khiến kinh tế gia đình bị kiệt quệ và đến nay vẫn chưa gượng dậy được dù có nhiều hỗ trợ" - chị Ngân chia sẻ.

Sau khi sinh con năm 2022, chi đã phải nhập viện điều trị vì bệnh trầm cảm. Ảnh: Đinh Đại
Sau khi sinh con năm 2022, chị Ngân đã phải nhập viện điều trị vì bệnh trầm cảm. Ảnh: Đinh Đại

Không đủ tiền cho con đi học tiếp, cậu con trai thứ 2 của chị Ngân năm nay vào lớp 10 phải bỏ dở chuyện học hành để ở nhà phụ bố mẹ trông em nhỏ và bà ngoại tuổi đã cao.

Là lao động chính trong nhà, chị Ngân luôn cố gắng làm việc. Mong sao cuộc sống sẽ dần khá hơn để có tiền sửa sang ngôi nhà và cho con theo đuổi con chữ.

Ông Xa Văn Đạm - Chủ tịch UBND xã Hiền Lương - cho hay, gia cảnh chị Lý Thị Ngân còn rất nhiều khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Hàng năm, khi có chương trình tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo thì gia đình chị Ngân đều được nhận.

Cũng theo ông Đạm, khi con trai 17 tuổi của chị Ngân chưa mất thì thuộc diện bảo trợ xã hội. Hiện, gia đình chị đang được nhận khoản vay vốn hộ nghèo từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Vũ Thị Sâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt Nam - cho biết, chị Ngân bắt đầu vào công ty làm việc tháng 11.2018 đến nay cũng hơn 5 năm. Khi con chị mất và lúc chị bị trầm cảm sau sinh, cả công ty cũng chung tay đóng góp tiền và trao quà động viên.

Theo bà Sâm, tổ chức Công đoàn cùng công ty luôn tạo mọi điều kiện để chị có công việc ổn định và có thu nhập để trang trải cuộc sống. Hàng năm, vào các dịp Tháng Công nhân, Tết nguyên đán, chị Ngân luôn được Công đoàn và công ty ưu tiên hỗ trợ hàng đầu.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23087 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến chị Lý Thị Ngân theo số điện thoại 0961.882.415, địa chỉ: xóm Rồng, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, Hòa Bình.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở sinh viên 10 năm bỏ hoang, dự án nhà ở công nhân vẫn gặp khó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà ở sinh viên được đầu tư xây dựng trên 200 tỉ đồng không có sinh viên nào vào ở, hoang phế 10 năm nay. Trong khi đó, có những dự án nhà ở công nhân chưa rõ khi nào được thực hiện.

Hàng nghìn vé xe cho công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2024

HÀ ANH CHIẾN |

Các doanh nghiệp giày da có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã sớm lên kế hoạch thưởng và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, ngoài giữ mức thưởng Tết bằng năm ngoái, các phần quà Tết, vé xe Tết cũng được nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch chăm lo.

Công nhân mất việc ngày cuối năm với nỗi lo mất Tết

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Với người lao động, bị mất việc vào thời điểm năm hết, Tết đến là sự khó khăn không gì đong đếm được. Mất việc, gánh nặng cơm áo càng nặng trĩu hơn.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Nhà ở sinh viên 10 năm bỏ hoang, dự án nhà ở công nhân vẫn gặp khó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhà ở sinh viên được đầu tư xây dựng trên 200 tỉ đồng không có sinh viên nào vào ở, hoang phế 10 năm nay. Trong khi đó, có những dự án nhà ở công nhân chưa rõ khi nào được thực hiện.

Hàng nghìn vé xe cho công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2024

HÀ ANH CHIẾN |

Các doanh nghiệp giày da có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã sớm lên kế hoạch thưởng và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, ngoài giữ mức thưởng Tết bằng năm ngoái, các phần quà Tết, vé xe Tết cũng được nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch chăm lo.

Công nhân mất việc ngày cuối năm với nỗi lo mất Tết

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Với người lao động, bị mất việc vào thời điểm năm hết, Tết đến là sự khó khăn không gì đong đếm được. Mất việc, gánh nặng cơm áo càng nặng trĩu hơn.