LD 23073: Dang dở giấc mơ nhận bằng đại học, nữ sinh về quê chăm bố bị bệnh nặng

Thanh Hằng |

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Thu - sinh viên năm 4 Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Chỉ vài tháng nữa, Thu có thể cầm trên tay tấm bằng đại học. Thế nhưng nữ sinh chỉ biết ngậm ngùi gác lại việc học để về quê chăm bố bị ốm nặng.

“Không yên tâm để bố ở nhà một mình”

Chúng tôi đến thăm gia đình em Nguyễn Thị Thu tại thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vào một buổi sáng lạnh tháng 11. Hiện ra trước mắt chúng tôi là ngôi nhà mái ngói cấp 4 đơn sơ, được chính quyền địa phương hỗ trợ tiền xây dựng theo diện hộ nghèo.

Căn nhà 2 bố con Thu đang ở. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Căn nhà 2 bố con Thu đang ở. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bố của Thu là ông Nguyễn Quang Nam (63 tuổi), một lúc mắc 3 căn bệnh: gout, lao phổi và tiểu đường. Bệnh tật đã khiến người đàn ông lực điền một lúc cấy cả mấy mẫu ruộng giờ chỉ còn chưa đầy 30kg, đi không vững và nói cũng không rõ lời.

“Bố em ốm được 4-5 năm rồi, nhưng đợt này là đợt biến chuyển nặng nhất. Bố yếu không tự đi lại được, bị tai biến nên chỉ có thể nằm yên một chỗ và đi vệ sinh tại chỗ. Bố cũng không ăn uống được gì nên người ngày càng gầy hơn. Sức khoẻ của bố yếu như vậy, em không yên tâm để bố ở nhà một mình nên đành tạm dừng việc học để về chăm bố” - Thu nghẹn ngào nói.

Giai đoạn đầu chữa bệnh cho bố, gia đình phải đi vay tiền khắp nơi, từ người nhà đến ngân hàng để có thể xoay xở chi phí khám chữa bệnh đắt đỏ. Hiện tại, gia đình đã hết khả năng chi trả các khoản tiền ở bệnh viện nên Thu đành xin cho bố về nhà.

Thu cũng không thể mua thuốc cho bố uống do điều kiện gia đình còn khó khăn, không đủ khả năng chi trả. May mắn thuốc trị lao được bảo hiểm y tế chi trả nên Thu còn có thể lên thị trấn lấy thuốc về cho bố chữa bệnh.

Kể về hoàn cảnh gia đình, Thu cho biết, mẹ đã mất từ sớm khi em còn nhỏ vì căn bệnh ung thư, anh trai cũng bỏ đi không liên lạc về nhà nhiều năm. Hai bố con Thu nương tựa vào nhau sống qua ngày. Bố Thu một mình gà trống nuôi con, chăm lo cho Thu ăn học bằng đủ nghề: cấy lúa, nấu rượu, nuôi lợn gà, làm vườn...

Chỉ mơ bố khỏi bệnh

Thu xúc động kể: "Mơ ước lớn nhất của bố là em cầm tấm bằng đại học trên tay và có thể thoát cảnh quanh năm ruộng đồng. Thế nhưng, ước mơ duy nhất của em là hy vọng bố có thể khoẻ mạnh trở lại, lúc đó em sẽ tiếp tục quay lại học tập, kiếm công việc ổn định, sau này có thể xây cho bố căn nhà mới khang trang hơn.

Tuy nhiên, hiện tại, sức khỏe bố còn rất yếu, bố chỉ có thể nằm một chỗ, em cũng chỉ ở nhà để chăm lo cho bố. Em thấy tương lai phía trước thật tăm tối, mờ mịt, em không biết mình cần phải làm gì và nên làm gì...”.

Sức khỏe yếu, bố Thu không thể đi lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sức khỏe yếu, ông Nguyễn Quang Nam không thể đi lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn, bà con xung quanh cũng thường xuyên đến thăm và động viên giúp đỡ. “Tôi cũng rất bất ngờ vì bệnh tình của anh Nam lại trở nặng nhanh đến như vậy. Hàng xóm với nhau, giúp được phần nào hay phần đó. Giờ tôi cũng chỉ biết cầu mong sao cho anh sớm khỏe lại để 2 bố con bớt khổ" - bà Nguyễn Thị Lẫm - hàng xóm của Thu nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lại Văn Long - Chủ tịch UBND xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, đây là trường hợp đặc biệt khó khăn của xã, vừa là hộ nghèo vừa là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhiều năm nay, mỗi khi có dịp Tết hay các nhà hảo tâm về thiện nguyện, gia đình Thu đều là đối tượng được xã quan tâm nhất để hỗ trợ.

Nói về gia đình em Thu, ông Long cho biết, mặc dù mẹ mất sớm, hoàn cảnh nhiều khó khăn, bố ốm nặng nhưng em vẫn rất ngoan, cố gắng chăm chỉ học tập, vượt khó vươn lên nghịch cảnh.

“UBND xã đang kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình. Hàng năm, vào những dịp lễ tết, xã có hỗ trợ theo quy định Nhà nước. Nếu địa phương xin được nguồn tài trợ ở các cơ quan doanh nghiệp và các nhà hảo tâm thì sẽ có phần quà gửi đến thăm hỏi gia đình từ 300-500 nghìn đồng" - Chủ tịch UBND xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nói.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23073 - gia đình em Nguyễn Thị Thu xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ em Nguyễn Thị Thu - thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; số điện thoại 0387499802; hoặc số tài khoản 19036084216017 - Nguyễn Thị Thu - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank).

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

LD 23070: Rơi nước mắt cảnh mẹ già gần 70 tuổi cơ cực nuôi con tâm thần

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Ròng rã hơn 30 năm, chưa một phút giây nào bà Lê Thị Tiêu (thôn Tây Vị, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội) hết lo lắng cho cô con gái đã ngoài 30 tuổi mắc chứng bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc mê. Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng hằng ngày, bà Tiêu vẫn phải còng lưng tắm giặt, cơm nước cho con gái bị tâm thần.

LD 23069: Xót xa cảnh mẹ già 83 tuổi chăm con 58 tuổi bị tai biến

HOÀNG LỘC |

Gần 10 năm qua, ở huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) có một mẹ già 83 tuổi chăm sóc người con 58 tuổi bị tai biến, tốn chi phí chữa bệnh hơn 100 triệu đồng, giờ đây không còn khả năng để tiếp tục điều trị...

Giá trị thực của những tấm bằng đại học

Hoàng Văn Minh |

Một doanh nghiệp đã “định lượng” chất lượng bằng đại học loại giỏi của sinh viên Việt Nam và đã cho ra những con số bất ngờ.

Các hộ dân bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chưa được hỗ trợ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Quá trình thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã làm hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt nhà và các công trình phụ. Đến nay, vẫn còn gần 20 hộ chưa được cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ đền bù.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Vé xem trận tuyển Việt Nam và Iraq được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Thị trường vé "chợ đen" trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq hoạt động sôi nổi trên các hội nhóm mua/bán vé bóng đá.

Phố đi bộ mới kiểu châu Âu tại Hà Nội vắng khách

Nhật Minh |

Mới đi vào hoạt động từ tháng 9, phố đi bộ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội rơi vào tình trạng đìu hiu.

Cẩn trọng vướng bẫy tuyển dụng mạo danh các doanh nghiệp dầu khí trên mạng xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Kẻ gian sử dụng thương hiệu, thông tin, hình ảnh của các doanh nghiệp lớn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi người có nhu cầu tìm việc dưới hình thức tuyển dụng.

LD 23070: Rơi nước mắt cảnh mẹ già gần 70 tuổi cơ cực nuôi con tâm thần

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Ròng rã hơn 30 năm, chưa một phút giây nào bà Lê Thị Tiêu (thôn Tây Vị, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội) hết lo lắng cho cô con gái đã ngoài 30 tuổi mắc chứng bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc mê. Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng hằng ngày, bà Tiêu vẫn phải còng lưng tắm giặt, cơm nước cho con gái bị tâm thần.

LD 23069: Xót xa cảnh mẹ già 83 tuổi chăm con 58 tuổi bị tai biến

HOÀNG LỘC |

Gần 10 năm qua, ở huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) có một mẹ già 83 tuổi chăm sóc người con 58 tuổi bị tai biến, tốn chi phí chữa bệnh hơn 100 triệu đồng, giờ đây không còn khả năng để tiếp tục điều trị...

Giá trị thực của những tấm bằng đại học

Hoàng Văn Minh |

Một doanh nghiệp đã “định lượng” chất lượng bằng đại học loại giỏi của sinh viên Việt Nam và đã cho ra những con số bất ngờ.