LD 23019: Nỗi niềm của cô bé mồ côi cha mẹ

Hồ Long |

Mồ côi mẹ khi tròn 3 tuổi và 9 tháng tuổi, cả tuổi thơ, Nga và Duy đã không có được tình thương, sự bảo bọc và chăm sóc của mẹ. Giờ đây, hai đứa trẻ lại mất nốt đi chỗ dựa cuối cùng – người bố thương yêu và sống nương nhờ vào sức cùng lực kiệt của ông bà nội. Đó là câu chuyện cuộc đời của hai chị em Lò Thị Nga, học sinh lớp 8A2 Trường THCS Mường Đăng và em trai Lò Đức Duy đang học lớp 4A Trường Tiểu học Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Sinh ra trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, khi Nga mới lên 3 tuổi và Duy vừa tròn 9 tháng tuổi, sau một cơn bạo bệnh, mẹ đã mãi mãi rời xa hai em. Vượt lên nỗi đau mất mát, để bươn chải với cuộc sống, nuôi 2 đứa con ăn học, bố đã phải gửi 2 đứa con thơ dại nhờ ông bà nội nuôi dưỡng để đi làm thuê.

 
Ngôi nhà hai chị em Nga đang sinh sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong cái túng quẫn, cùng cực và rồi hoàn cảnh đưa đẩy, người bố vướng vào tệ nạn xã hội, bị bắt khi đang đi mua ma túy về sử dụng và bị xử án 13 tháng tù giam. Không may, anh gặp bệnh hiểm nghèo và cũng mất đi. Mất đi lao động chính, trụ đỡ của gia đình, gia cảnh hai chị em Nga lại thêm phần khó khăn, cơ cực.

Ngày bố mất, ông bà nội đã phải đi vay mượn để có tiền thuê xe đưa thi hài con về, không có tiền mua quan tài đành phải tháo dỡ những bức vách gỗ để làm áo quan cho bố em. Khi được đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Huyện cho xem những ảnh trên máy điện thoại về lễ tang này, chúng tôi bàng hoàng, xót thương thay cho số phận một kiếp người và mường tượng về những khó khăn đã và đang bủa vây cuộc sống hai em Nga, Duy và ông bà nội.

 
Lễ mai táng của bố em Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong cái nắng chói chang đầu hạ tại bản Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, thấp thoáng căn nhà gỗ tạm bợ, thô sơ và lợp mái xi măng cũ kỹ, dột nát. Những bức vách gỗ chỗ còn chỗ mất, một phần đã được sử dụng làm áo quan cho người đã mất nên lại càng thưa đi. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá ngoài những tờ giấy khen được dán nhếch nhác lên một góc nhà. 

Khó khăn chồng chất là vậy, hai chị em Nga, Duy luôn động viên, thương yêu và không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập. Nga luôn nói với Duy: “Chị em mình phải cố gắng thật nhiều, bố mẹ luôn bên cạnh, che chở cho mình”.

Trò chuyện với cô giáo chủ nhiệm của Nga, chúng tôi biết Nga đã rất nỗ lực, cố gắng và chăm học. “Nga luôn là học trò ngoan, học giỏi được thầy, cô và bạn bè yêu mến. Trong năm học 2022-2023 em đạt học sinh giỏi vượt cấp môn Hóa học lớp 9”, cô giáo nói.

Cô cũng chia sẻ về ước mơ của con là trở thành giáo viên như cô sau những lần cô trò nói chuyện, tâm sự sau giờ học. Ước mơ là vậy, trước mắt hai chị em Nga là muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Để đạt được điều đó, chị em Nga cần lắm những tấm lòng của các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ để em có một ngôi nhà kiên cố đủ để che nắng, che mưa, có kinh phí để trang trải học hành, giúp em nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo để mang tri thức thắp sáng ước mơ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Cô Lê Thị Hải Yến – Phó hiệu trưởng Trường THCS Mường Đăng cho biết, Lò Thị Nga là một cô bé có hoàn cảnh đáng thương nhưng luôn chăm ngoan và học rất giỏi, em đã vượt lên trên hoàn cảnh của chính mình và đạt giải Khuyến khích môn Hóa học 9 khi em mới đang học lớp 8. Cô cũng như nhà trường rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ để Chị em Nga có một ngôi nhà che nắng che mưa, và có điều kiện tốt hơn để các em cố gắng học tập.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23019 - em Lò Thị Nga xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc cô Lê Thị Hải Yến - Phó hiệu trưởng Trường THCS Mường Đăng, SĐT: 0962343286.

Hồ Long
TIN LIÊN QUAN

LD 23018: Chồng tai nạn, nữ công nhân gồng gánh cả gia đình

KHÁNH LINH |

Mẹ ruột mất chưa được 1 năm, mẹ chồng bệnh tật, già yếu, con thứ 3 chưa tròn 1 tuổi, chị Thanh phải gánh vác cả gia đình. Bởi, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến chồng chị Thanh là anh Tuyên phải tích cực chữa trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Thầy trò vùng khó khăn Ninh Thuận mong sửa chữa ngôi trường xuống cấp

Hữu Long - Thanh Thúy |

Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất kỹ thuật. Nhiều ngôi trường hiện rất mong được sửa chữa, xây mới qua đó giúp thầy cô, học trò an tâm học tập.

LD 23017: Người mẹ nghèo bất lực sau 7 năm giành giật mạng sống cho con

LƯƠNG HẠNH |

7 năm trôi qua, chị Nụ cùng con chiến đấu với bệnh tật, giành giật mạng sống. Đến nay, khi con trai chị đã có tia hy vọng trở thành một cậu bé khỏe mạnh thì gia đình lại không có tiền để thực hiện cuộc phẫu thuật cho con.

Danh sách đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ Tấm lòng Vàng

Ly Đỗ |

Trong thời gian từ ngày 21.4 đến 4.5.2023, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động khởi công cầu tại Hậu Giang

NHÓM PV |

Sáng 4.5, cầu chữ Y kênh Đường Gỗ ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ chính thức khởi công.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam làm rõ tin đồn Bùi Quỳnh Hoa hít bóng cười

Ngọc Anh |

Bà Thúy Nga - Trưởng ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2023 cho biết sẽ làm việc với Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa để xác minh thông tin cô từng sử dụng bóng cười. Nếu sự việc trên là đúng, Ban tổ chức sẽ có những biện pháp xử lí.

Choáng với danh sách đơn vị nợ bảo hiểm xã hội ở Hà Nội

Nhóm Phóng viên |

Như Lao Động đã thông tin, nhiều đơn vị nợ bảo hiểm xã hội nhưng không được xử lý triệt để. Do đó, danh sách này cứ nối dài từ tháng này đến tháng khác, đẩy đời sống người lao động vào cảnh bấp bênh.

Tin 20h: Người mặc vest đen nhảy phụ họa cho Phú Lê trước học sinh là ai?

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Người mặc vest đen nhảy phụ họa cho Phú Lê trước hàng trăm học sinh là ai?; Hành động đẹp của người phụ nữ bán xôi ở Cần Thơ giữa mùa triều cường nguy hiểm; Nửa đêm ngồi làm mồi nhử bắt muỗi giữa cánh đồng ở Cần Giờ...

LD 23018: Chồng tai nạn, nữ công nhân gồng gánh cả gia đình

KHÁNH LINH |

Mẹ ruột mất chưa được 1 năm, mẹ chồng bệnh tật, già yếu, con thứ 3 chưa tròn 1 tuổi, chị Thanh phải gánh vác cả gia đình. Bởi, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến chồng chị Thanh là anh Tuyên phải tích cực chữa trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Thầy trò vùng khó khăn Ninh Thuận mong sửa chữa ngôi trường xuống cấp

Hữu Long - Thanh Thúy |

Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất kỹ thuật. Nhiều ngôi trường hiện rất mong được sửa chữa, xây mới qua đó giúp thầy cô, học trò an tâm học tập.

LD 23017: Người mẹ nghèo bất lực sau 7 năm giành giật mạng sống cho con

LƯƠNG HẠNH |

7 năm trôi qua, chị Nụ cùng con chiến đấu với bệnh tật, giành giật mạng sống. Đến nay, khi con trai chị đã có tia hy vọng trở thành một cậu bé khỏe mạnh thì gia đình lại không có tiền để thực hiện cuộc phẫu thuật cho con.

Danh sách đơn vị, bạn đọc ủng hộ các chương trình của Quỹ Tấm lòng Vàng

Ly Đỗ |

Trong thời gian từ ngày 21.4 đến 4.5.2023, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, bạn đọc, tổ chức, cá nhân như sau:

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động khởi công cầu tại Hậu Giang

NHÓM PV |

Sáng 4.5, cầu chữ Y kênh Đường Gỗ ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ chính thức khởi công.