Sáng 8.2, theo chân Công đoàn cơ sở và Ban Giám hiệu Trường Mầm non Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, Hòa Bình), PV đã có mặt tại ngôi nhà của vợ chồng anh Bùi Quang Hưng và cô giáo Bùi Thị Thanh Hoa tại xóm Đồng Ngoài, xã Vĩnh Tiến.
Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ. Tiếng khóc xé lòng của hai cô con gái cùng khuôn mặt trầm buồn của anh Hưng đang cố nén đau thương để lo hậu sự cho vợ khiến những người thân và đồng nghiệp của cô Hoa không cầm được nước mắt.
Anh Bùi Quang Hưng - chồng cô Hoa nghèn nghẹn: "Vợ tôi phát hiện bệnh vào khoảng tháng 3.2022, sau khi mắc COVID-19 và có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Sau đó, tôi đưa vợ lên khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và được kết luận bị u não ác tính".
Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày hai vợ chồng ròng rã khắp các bệnh viện lớn, nhỏ mổ và điều trị.
"Vợ tôi mổ lần đầu ngày 13.4.2022 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau khi mổ sức khỏe khá ổn nên tôi cũng có phần yên tâm. Chỉ được 2 tuần sau thì các triệu chứng trở về như cũ, hai vợ chồng lại đi Hà Nội khám và xạ trị. Tuy nhiên, sau khi xạ trị 1 tháng tình hình vẫn không tiến triển, tháng 7.2022, gia đình lại quyết định đưa vợ tôi sang Viện K mổ lần 2 và tiếp đến là mổ lần 3 vào tháng 9.2022" - anh Hưng cho hay.
Sau 3 lần mổ, những tưởng sức khỏe của vợ sẽ tốt lên, anh Hưng cũng đã cố gắng chạy vạy, vay mượn tiền để cho vợ được những dịch vụ và thuốc tốt nhất trong khả năng với mong muốn níu giữ lại sự sống cho vợ. Nhưng bệnh tình của cô Hoa ngày càng trở nặng và liệt nửa người bên trái từ sau lần mổ thứ 3.
Được biết, tổng chi phí mổ và điều trị căn bệnh của cô giáo Hoa lên đến 500 triệu đồng. Hiện gia đình còn phải trả số nợ hơn 300 triệu đồng.
Đáng buồn hơn, bố đẻ anh Hưng lại phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Áp lực càng đè nặng lên vai người trụ cột trong gia đình. Vừa chạy ngược chạy xuôi lo hậu sự cho vợ, vừa lo chăm bố đang nằm trên giường bệnh, lại lo chuyện học phí của các con.
Cô Đinh Thị Thu - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Vĩnh Tiến cho biết: "Cô giáo Bùi Thị Thanh Hoa là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn của nhà trường. Cô Hoa là một giáo viên năng động, yêu nghề, mến trẻ và luôn được đồng nghiệp cũng như phụ huynh quý mến".
Nay cô Hoa mất sớm để lại cho anh Hưng hai cô con gái Bùi Thị Vĩ Na (SN 2004) - đang là sinh viên năm nhất, trường Đại học Tài chính - Ngân hàng và em Bùi Thủy Tiên - đang học lớp 5 Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tiến.
"Hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả, anh Hưng ở nhà làm vườn nên mọi chi tiêu trong nhà trước đây đều trông vào đồng lương giáo viên ít ỏi của cô Hoa. Công đoàn nhà trường rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua khó khăn này" - cô Thu nói thêm.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD23001 - anh Bùi Quang Hưng (chồng cô Hoa) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc liên hệ và ủng hộ trực tiếp tới anh Bùi Quang Hưng (chồng cô Hoa). Địa chỉ: xóm Đồng Ngoài, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. STK: 0335974817, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – MB. Chủ tài khoản: Bùi Thị Vĩ Na (con gái lớn của cô Hoa và anh Hưng).