LD 22052: 3 em thơ côi cút vì mất cả cha lẫn mẹ trong một năm

Tô Công |

Phú Thọ - Cha mẹ đột ngột ra đi chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, để lại 3 đứa trẻ mồ côi đáng thương, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ sau 1 năm

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu 1, xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, nhưng em Trần Ngọc Anh (SN 2009) cùng 2 đứa em trai sinh đôi là Trần Minh Thăng và Trần Minh Thanh (SN 2012) luôn được cha mẹ hết mực yêu thương.

Với đồng lương làm thuê ít ỏi của bố mẹ, gia đình có bữa đói, bữa no. Nhưng rồi nghèo thôi vẫn chưa đủ mà tai ương, bất hạnh cũng liên tục ập xuống gia đình 3 đứa trẻ tội nghiệp.

Năm 2017, cha của các em là anh Trần Minh Đức đột ngột qua đời vì đột quỵ, 1 năm sau đó, mẹ là Đinh Thị Thúy Nga cũng không thể chống chọi lại căn bệnh ung thư máu quái ác và rồi cũng bỏ các em mà ra đi. Lúc đó, em Ngọc Anh mới được 9 tuổi, còn 2 đứa em sinh đôi mới chỉ 6 tuổi.

Nỗi đau khi đột ngột mất đi tình yêu thương cả cha lẫn mẹ chưa thể nguôi ngoai trong tâm trí 3 đứa trẻ tội nghiệp.
Nỗi đau khi đột ngột mất đi tình yêu thương cả cha lẫn mẹ chưa thể nguôi ngoai trong tâm trí 3 đứa trẻ tội nghiệp.

Trước sự ra đi đột ngột đó, 3 đứa trẻ tội nghiệp chưa thể hiểu những gì đã xảy ra. Các em ngày ngày mong ước được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi.

Về với vòng tay của ông bà nội

Nhìn 3 đứa cháu nhỏ bơ vơ, tội nghiệp không biết trông cậy vào ai, ông bà nội đã chuyển 3 chị em Ngọc Anh về ở cùng nhà để dễ bề chăm sóc.

Thế rồi, 2 ông bà nghèo tại xã khu 3, xã Chương Xá năm nay đã ngoài 70 tuổi, đáng ra là cái tuổi được nghỉ ngơi lại phải làm công việc của người cha, người mẹ như từng làm với người con trai xấu số.

Lá thư của em Ngọc Anh gửi cha mẹ ở “nơi xa” sau khi em được dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.
Lá thư của em Ngọc Anh gửi cha mẹ ở “nơi xa” sau khi em được dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

Nhớ lại những ngày đó, ông Trần Văn Công (75 tuổi) - ông nội của 3 chị em Ngọc Anh không cầm được nước mắt: "Suốt hơn 1 năm ròng rã sau khi mẹ chúng nó mất, không biết bao đêm tôi và bà các cháu phải bồng bế, dỗ dành khi chúng khóc vì nhớ cha mẹ. Thương các cháu quá, cả ông bà cũng khóc theo...".

Ông Công kể, thời điểm đó, kinh tế của 2 gia đình nội ngoại đều đã kiệt quệ vì dồn hết tiền chữa trị bệnh ung thư cho con dâu. Ông bà đã phải đi vay hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng để có tiền trang trải cuộc sống. Đến nay, nhiều năm đã trôi qua vẫn chưa thể trả được hết nợ.

Hiện tại, cả gia đình trông chờ vào đồng lương hưu công nhân ít ỏi của ông. Thời điểm này, khi cả 3 cháu nội đều đi học, việc chi tiêu trong gia đình càng khó khăn, dè xẻn. Ông bà nội cũng rất muốn cho các cháu được đầy đủ hơn nhưng cũng đành ngậm ngùi vì bản thân đã già yếu, không thể làm gì hơn.

Căn phòng thờ phụng cha mẹ của 3 chị em Ngọc Anh (nhà cũ) đã bị dột.
Căn phòng thờ phụng cha mẹ của 3 chị em Ngọc Anh.

"Vì 2 đứa cháu trai sinh đôi là sinh non 7 tháng nên thường xuyên ốm đau, chúng tôi càng vất vả hơn. Giờ chú ruột nó cũng không ở nhà, không may tôi hay bà nội các cháu cùng ốm thì thật sự không biết làm thế nào, cũng không biết 2 thân già này có thể cố gắng được đến bao giờ..." - ông Công nghẹn ngào nói.

Thấu hiểu nỗi khổ của ông bà nội, 3 chị em Ngọc Anh luôn ngoan ngoãn, nghe lời và cố gắng trong học tập. Cả 3 em đều là học sinh khá, giỏi của trường, của lớp; từng đạt giải trong các cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh, cấp huyện.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND xã Chương Xá cho biết, hoàn cảnh của 3 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại khu 3 rất khó khăn. Chính quyền địa phương, khu dân cư cũng thường xuyên quan tâm, động viên và hỗ trợ gia đình ông bà Trần Văn Công trong việc nuôi dạy các cháu.

"Tuy nhiên, những sự hỗ trợ đó cũng chỉ được phần nào. Vì vậy, rất mong các cấp, các ngành, các tổ chức, các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ, giúp đỡ các cháu để các cháu có một cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn" - ông Huy chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22051 - gia đình ông Trần Văn Công xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc trực tiếp liên hệ ông Trần Văn Công - ông nội các cháu. Địa chỉ: khu 3 xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0377228363.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Tạo điều kiện để trẻ mồ côi, khuyết tật vươn lên phát triển toàn diện

Phạm Đông |

Ngày 10.9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật các trẻ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 và đầu năm học mới 2022-2023.

Trao 49 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

TPHCM - Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group) đã trao 49 sổ tiết kiệm cho các em thiếu nhi mồ côi vì COVID-19 trong chương trình “Trao tặng 1.000 sổ tiết kiệm cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nan y, hiểm nghèo” do LĐLĐ Quận Bình Thạnh phát động.

LD 22044: Mẹ nhảy cầu tự tử, bỏ 6 đứa trẻ mồ côi: "Sáng còn được mẹ cho ăn, trưa thấy thi thể mẹ"

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi: Mới sáng sớm còn được mẹ cho ăn cơm trước lúc đi làm, nhưng đến trưa thấy thi thể mẹ được đưa về nhà, 6 đứa trẻ ôm xác mẹ òa khóc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tạo điều kiện để trẻ mồ côi, khuyết tật vươn lên phát triển toàn diện

Phạm Đông |

Ngày 10.9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật các trẻ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 và đầu năm học mới 2022-2023.

Trao 49 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

TPHCM - Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group) đã trao 49 sổ tiết kiệm cho các em thiếu nhi mồ côi vì COVID-19 trong chương trình “Trao tặng 1.000 sổ tiết kiệm cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nan y, hiểm nghèo” do LĐLĐ Quận Bình Thạnh phát động.

LD 22044: Mẹ nhảy cầu tự tử, bỏ 6 đứa trẻ mồ côi: "Sáng còn được mẹ cho ăn, trưa thấy thi thể mẹ"

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi: Mới sáng sớm còn được mẹ cho ăn cơm trước lúc đi làm, nhưng đến trưa thấy thi thể mẹ được đưa về nhà, 6 đứa trẻ ôm xác mẹ òa khóc.