LD 22043: Bố bị tai nạn giao thông, các con đứng trước nguy cơ thất học

LƯƠNG HẠNH |

“Tôi mới đi vay lãi thêm 20 triệu đưa chồng tiếp tục đi chữa trị. Giờ tôi chỉ mong các con không thất học, được ăn học đàng hoàng”, bà Chu Thị Lưu (SN 1979) trú tại Khu 13, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa – vợ ông Nguyễn Kim Điều (SN 1973) nói. Cuộc chiến giành giật lại mạng sống cho ông Điều còn rất dài trong khi 3 con của ông bà còn đang trong tuổi ăn, học.

Số phận của gia đình bà Lưu, ông Điều vốn đầm ấm, hạnh phúc đã bị xáo trộn chỉ vì một biến cố kinh hoàng ập tới.

Ngày 19.1.2022, trên đường đi làm về ông Điều không may gặp tai nạn. Gần 6 tháng trôi qua, bà Lưu chưa thôi bàng hoàng bởi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của chồng bà.

Sau khi xảy ra ra tai nạn, ông Điều được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa và tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây, ông Điều nhận kết quả chẩn đoán gãy 4 xương sườn, dập 2 bên phổi, chấn thương sọ não, suy tim... phải phẫu thuật gấp.

Ông Điều khi còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: GĐCC.
Ông Điều khi còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: GĐCC.

Nhớ lại ngày hôm đó, bà Lưu nói: “Lúc mới đưa chồng tôi vào viện, ai cũng nói có thể không cứu được. Gia đình tôi chờ đợi gần 4 tiếng đồng hồ ngoài phòng mổ. Cho đến 8 ngày sau mổ, chồng tôi mới tỉnh lại".

Sau khi tỉnh, ông Điều cũng không nhận ra vợ con hay bất kì ai khác trong gia đình. Vì không có điều kiện, gia cảnh quá khó khăn, lại gặp đúng đợt dịch COVID-19 bùng phát, bà Lưu không thể chuyển chồng lên các tuyến viện lớn tại Hà Nội.

Được biết, bà Lưu chỉ buôn bán rau ở chợ, còn ông Điều làm thợ xây. Năm 2012, vợ chồng ông bà sinh liền 3 con lần lượt là Nguyễn Kim Hậu, Nguyễn Kim Phúc, Nguyễn Kim Đức. Con còn nhỏ, chồng gặp tai nạn, bà Lưu rơi vào cảnh cùng quẫn.

Để có thể chữa trị cho chồng, bà Lưu đã vay ngân hàng 320 triệu đồng. Hiện tại, tình trạng của ông Điều đã khá hơn. Tuy nhiên, ông Điều vẫn cần tiếp tục thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Mỗi lần đưa chồng đi chữa trị, bà Lưu phải xoay xở, vay mượn từ họ hàng, làng xóm. Mới đây bà Lưu đã vay lãi nặng thêm 20 triệu đồng.

Ba đứa con nhỏ của vợ chồng ông Điều vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra với gia đình các cháu. Ảnh: GĐCC.
Ba cháu là con của vợ chồng ông Điều vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra với gia đình các cháu. Ảnh: GĐCC.

"Số tiền vay nợ quá lớn với gia đình tôi. Nhìn con thơ nheo nhóc, tôi rất sợ các con thất học, mù chữ", bà Lưu nói trong nước mắt.

Trao đổi với PV, ông Phí Đình Thám - Trưởng Khu 13, xã Đan Thượng cho biết gia đình bà Lưu thuộc hộ cận nghèo của khu. Ông Thám cũng đã đề nghị lãnh đạo cấp trên xét gia đình này vào danh sách hộ nghèo của xã.

"Nếu gia đình chị Lưu được vào danh sách hộ nghèo thì các cháu con anh chị sẽ đỡ phần nào chi phí học hành. Tôi cũng rất mong muốn cộng đồng, các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ, tạo điều kiện, hỗ trợ trong những năm tới để các cháu được đủ điều kiện đi học", ông Thám bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22043 - ông Nguyễn Kim Điều, xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về vợ ông Điều, SĐT: 036 773 6219, STK:  2704215031712, ngân hàng Agribank, Chủ TK: Nguyễn Thị Ngọc Yến - cháu ông Điều.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 22040: Xót xa cảnh dược sĩ hơn 30 năm chăm con bại não

Văn Đức |

Lào Cai - Mỗi khi tan làm, chị Bùi Thị Tươi đều phi thẳng về nhà, vội vàng mở cửa cổng, cửa nhà để kịp chăm người con bại não hơn 30 năm trời.

LD 22039: Bố đi tù, mẹ bỏ đi, cháu trai mắc tim bẩm sinh ở với ông bà nội

LƯƠNG HẠNH |

Nam Định - Vừa được 2 tháng tuổi, bố cháu Hưng đã phải chấp hành án tù giam, còn mẹ bỏ đi không một lời từ biệt. Cay đắng hơn, mới đây cháu Hưng phát hiện mắc căn bệnh tim bẩm sinh nhưng không đủ điều kiện để được phẫu thuật.

Danh sách bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ các chương trình Quỹ Tấm lòng Vàng

Đỗ Ly |

Trong thời gian từ 17.6.2022 đến 23.6.2022, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân như sau:

LD 22038: Thương cháu bé mồ côi mẹ nhập viện với sức khỏe đáng lo

Lục Tùng |

An Giang – Võ Thanh Phong - cháu bé mồ côi mẹ (tử vong do dịch COVID-19) đang nhập viện với tình trạng sức khỏe đáng lo ngại.

LD 22037: Lời cầu cứu của người chồng động kinh có vợ nguy kịch do tai nạn giao thông

LƯƠNG HẠNH |

Nhìn vợ nằm liệt một chỗ, nước mắt chảy ròng ròng, anh Huy không đành lòng. Dù phải bán hết đất đai, nhà cửa, anh cũng phải cứu bằng được vợ...

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Quận Tây Hồ nói về hiện tượng những quả cầu gang lan can hồ Tây biến mất

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hà Nội - Theo lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), việc mất những quả cầu này xảy ra từ đợt dịch cách đây khoảng 2 năm chứ không phải hiện tượng mới xảy ra gần đây.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ được đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang giằng co quanh ngưỡng kháng cự ngắn hạn, nhà đầu tư nên chờ đợi đến khi có xu hướng rõ ràng hơn.

LD 22040: Xót xa cảnh dược sĩ hơn 30 năm chăm con bại não

Văn Đức |

Lào Cai - Mỗi khi tan làm, chị Bùi Thị Tươi đều phi thẳng về nhà, vội vàng mở cửa cổng, cửa nhà để kịp chăm người con bại não hơn 30 năm trời.

LD 22039: Bố đi tù, mẹ bỏ đi, cháu trai mắc tim bẩm sinh ở với ông bà nội

LƯƠNG HẠNH |

Nam Định - Vừa được 2 tháng tuổi, bố cháu Hưng đã phải chấp hành án tù giam, còn mẹ bỏ đi không một lời từ biệt. Cay đắng hơn, mới đây cháu Hưng phát hiện mắc căn bệnh tim bẩm sinh nhưng không đủ điều kiện để được phẫu thuật.

Danh sách bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ các chương trình Quỹ Tấm lòng Vàng

Đỗ Ly |

Trong thời gian từ 17.6.2022 đến 23.6.2022, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân như sau:

LD 22038: Thương cháu bé mồ côi mẹ nhập viện với sức khỏe đáng lo

Lục Tùng |

An Giang – Võ Thanh Phong - cháu bé mồ côi mẹ (tử vong do dịch COVID-19) đang nhập viện với tình trạng sức khỏe đáng lo ngại.

LD 22037: Lời cầu cứu của người chồng động kinh có vợ nguy kịch do tai nạn giao thông

LƯƠNG HẠNH |

Nhìn vợ nằm liệt một chỗ, nước mắt chảy ròng ròng, anh Huy không đành lòng. Dù phải bán hết đất đai, nhà cửa, anh cũng phải cứu bằng được vợ...