LD 22034: Xin cứu lấy đôi chân của cậu thanh niên trẻ

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

Quảng Bình - Ở độ tuổi đẹp nhất đời người, với bao ước mơ, hoài bão, là niềm hy vọng của bố mẹ, thế nhưng trong một lần đi làm thêm, em Phan Văn Long (trú tại thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã gặp tai nạn nghiêm trọng.

Vay mượn, bán hết của cải để chữa trị cho con

20 tuổi, cậu sinh viên năm nhất Phan Nguyễn Thành Long mang theo bao hy vọng của bố mẹ từ quê nhà vào TP. Đà Nẵng để học đại học. Vì gia đình khó khăn, Long vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải, đỡ đần phần nào cho số tiền bố mẹ gửi từ quê cho mình.

Tuy nhiên, tháng 3.2021, trong một lần đi làm thêm, Long gặp phải tai nạn và bị thương nghiêm trọng ở chân trái khiến cho xương gót và mắt cá chân bị vỡ nát.

Những vết sẹo để lại sau các ca phẫu thuật chuyển vạt, dùng da thịt trên cơ thể để đắp lên phần gót chân của Long. Ảnh: Đức Tuấn
Những vết sẹo để lại sau các ca phẫu thuật chuyển vạt, dùng da thịt trên cơ thể để đắp lên phần gót chân của Long. Ảnh: Đức Tuấn

Trải qua 16 tháng nằm viện, 24 lần mổ, trong đó có hơn 10 lần phẫu thuật chuyển vạt tự do nhưng các mô đều bị đào thải. Bệnh án của Long đến nay đã chất thành tập, cơ thể cũng ốm yếu đi nhiều, chân tong teo vì ít vận động hơn 1 năm nay.

Chúng tôi tìm đến nhà Long vào đúng mùa gặt lúa, trong khoảng sân nhỏ, bố mẹ Long đang xúc lúa vào bao, chuẩn bị đem bán để tiếp tục lấy tiền đưa Long đi chữa trị.

Nằm trên chiếc giường nhỏ, Long hướng mắt nhìn ra sân, nơi bố mẹ, ông và cả 2 em nhỏ của Long đều đang ra sức cào lúa lại để tránh bị ướt mưa. Cơ thể gầy gò, ốm yếu, Long kê chân trái đang bị thương của mình trên gối, nhẹ nhàng phanh áo, chỉ cho chúng tôi xem những vết sẹo to nhỏ khác nhau trên cơ thể, sau khi trải qua nhiều ca phẫu thuật chuyển vạt.

Long tâm sự: “Bản thân là con lớn trong nhà, nhiều khi nhìn ra ngoài sân thấy bố, mẹ đang gấp rút cào lúa, đến ông em năm nay 97 tuổi rồi cũng phải phụ giúp, em cảm thấy buồn lắm, cảm giác như mình là gánh nặng của cả gia đình vậy”.

Từ ngày Long gặp nạn đến nay, gia đình đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Hơn 1 năm nằm viện và phẫu thuật liên tục, gia đình đã mất hơn 1 tỉ đồng tiền viện phí. Đối với người nông dân, đây là số tiền vô cùng lớn.

Chị Nguyễn Thị Việt Hà - mẹ của Long tâm sự, từ ngày Long bị tai nạn đến nay, trong nhà gần như không còn gì cả, có cái gì đáng giá đều đã bán để lo việc chữa trị cho Long.

Hiện chân trái của Long đã bị cắt bỏ gót chân và mắt cá chân. Ảnh: Đức Tuấn
Hiện chân trái của Long đã bị cắt bỏ gót chân và mắt cá chân. Ảnh: Đức Tuấn

“Thương con lắm, mới 20 tuổi, còn cả tương lai tươi sáng phía trước mà giờ chân bị như thế, mổ nhiều lần rồi nhưng mà vẫn chưa được. Trên người Long giờ toàn sẹo vì bác sĩ phẫu thuật lấy da thịt để đắp vào chân. Mỗi lần thấy sẹo chi chít trên người con, vợ chồng chị cũng chỉ biết cố gắng làm lụng, tích góp tiền để chữa cho con thôi”, chị Hà vừa khóc vừa nói.

Mong ước được đi lại bình thường như bao người

Từ chàng trai vui tươi, yêu đời, Long giờ mang trong mình nhiều nỗi buồn, nỗi lo khi con đường học vấn đang dang dở, bản thân mình cũng không biết có thể đi lại bình thường được nữa không, bố mẹ thì đang phải gánh nợ từ việc điều trị của mình…

“Nhiều đêm em nằm suy nghĩ mà nước mắt cứ chảy, thương cho bố mẹ em, thương cho ông em, thương 2 đứa em của em. Nếu em không bị như thế này thì giờ chắc gia đình em cũng không khó khăn đến như vậy. Em buồn lắm anh ạ, không biết sau này em có được đi lại bình thường, được đi học, lao động kiếm tiền phụ giúp bố mẹ hay không nữa” - Long buồn bã chia sẻ.

Ông của Long, năm nay đã 97 tuổi nhưng vẫn làm việc, phụ giúp con cháu. Ảnh: Đức Tuấn
Ông của Long, năm nay đã 97 tuổi nhưng vẫn làm việc, phụ giúp con cháu. Ảnh: Đức Tuấn

Gia đình chủ yếu làm nông, mùa lúa năm nay vợ chồng chị Hà chỉ làm 1 mẫu lúa, do chị Hà phải thường xuyên chăm sóc cho Long. Bán lúa xong xuôi cũng được 10 triệu, 2 mẹ con sẽ tiếp tục bắt xe vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị, với hy vọng giữ lại được “những bước đi” của con trai mình.

Theo lời chị Hà, các bác sĩ bảo chân trái của Long cần phải tiếp tục điều trị, nếu không sẽ có khả năng phải cưa bỏ đi phần bàn chân.

Bản thân chị Hà cũng mang bệnh liên quan đến túi mật, được các bác sĩ khuyên nên phẫu thuật nhưng chị Hà lại không muốn, bởi mọi chi phí trong gia đình đều đang đổ dồn cho việc chạy chữa của Long.

Ông của Long năm nay đã 97 tuổi, ở cái tuổi mà nhiều người đang được nghỉ ngơi, dưỡng lão, nhưng vì hoàn cảnh khốn khó, ông vẫn phụ giúp con mình công việc nhà, thậm chí còn cào lúa, phơi lúa hàng ngày để vợ chồng chị Hà có thể yên tâm ra đồng gặt lúa.

Video về hoàn cảnh đặc biệt của em Phan Nguyễn Thành Long.

Cậu thanh niên 20 tuổi rớm nước mắt, nói: “Mong muốn của em bây giờ là được chưa trị, được đi lại bình thường như mọi người, để rồi quay trở lại học tập, sau này còn kiếm tiền phụ giúp gia đình, chứ em không muốn là gánh nặng của bố mẹ…”.

Hiện gia đình em Phan Nguyễn Thành Long gần như đã cạn kiệt nguồn lực để có thể tiếp tục chữa trị, cứu lấy chân của em. Mong những tấm lòng hảo tâm, các cá nhân, tổ chức giúp đỡ cho hoàn cảnh của Long.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22034 - em Phan Nguyễn Thành Long xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến gia đình em Phan Nguyễn Thành Long (thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), SĐT em Phan Nguyễn Thành Long: 0398287067

Hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của em Phan Nguyễn Thành Long theo STK: 9303100402 (Ngân hàng MB Bank), chủ TK: Phan Nguyễn Thành Long.

PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn ở Bắc Giang

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chậm triển khai, cao tốc thành điểm nóng tai nạn giao thông

Thanh Chung - Thuỳ Trang |

Bị cắt vốn từ năm 2019, đoạn đường Hoà Liên - Tuý Loan, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng thuộc cao tốc La Sơn - Tuý Loan trở thanh điểm nóng về tai nạn giao thông. Bởi, con đường hai làn xe nhưng có lúc thành “đường đua” của các loại xe từ container, xe khách liên tỉnh cho đến xe gắn máy.

LD 22031: Nỗi đau của gia đình nữ sinh bị tai nạn giao thông

Hải Minh |

Sáng 14.5, trên đường đi học, em Nguyễn Thị Như Tuyết bị tai nạn giao thông, thương tích rất nặng. Tai ương ập đến với em khiến gia đình lao đao, khốn khó.

Bảo vệ bệnh viện dửng dưng: Khách gửi xe ở đâu là việc của họ

Nhóm PV |

Vốn là bệnh viện rộng cả hecta, diện tích để xe lớn, nhưng các bãi gửi xe của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chỉ để phục vụ cho cán bộ nhân viên. Nghĩ tưởng rằng có bệnh đã là khổ nhưng nhiều người bệnh khi đến Bệnh viện K không thể ngờ rằng, việc đi tìm chỗ gửi xe ở viện còn khổ và khó gấp trăm lần.

Dự trữ xăng dầu: Không để phụ thuộc nhà nước hay khoán trắng doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tài xế taxi chặt chém khách du lịch 500.000 đồng cho quãng đường 3 km

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc cung đường chỉ khoảng 3 km, tài xế taxi đưa 5 ngón tay ra hiệu số tiền, hành khách người Mỹ liền đưa 500.000 đồng nhưng không được trả lại tiền thừa.

Xếp hàng thưởng thức trong ngày đầu diễn ra Lễ hội bánh mì ở TPHCM

Ngọc Ánh |

Sáng 30.3, hàng nghìn người xếp hàng, chờ thưởng thức các loại bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ I.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn ở Bắc Giang

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chậm triển khai, cao tốc thành điểm nóng tai nạn giao thông

Thanh Chung - Thuỳ Trang |

Bị cắt vốn từ năm 2019, đoạn đường Hoà Liên - Tuý Loan, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng thuộc cao tốc La Sơn - Tuý Loan trở thanh điểm nóng về tai nạn giao thông. Bởi, con đường hai làn xe nhưng có lúc thành “đường đua” của các loại xe từ container, xe khách liên tỉnh cho đến xe gắn máy.

LD 22031: Nỗi đau của gia đình nữ sinh bị tai nạn giao thông

Hải Minh |

Sáng 14.5, trên đường đi học, em Nguyễn Thị Như Tuyết bị tai nạn giao thông, thương tích rất nặng. Tai ương ập đến với em khiến gia đình lao đao, khốn khó.