LD 22033: Đôi vợ chồng nghèo có 3 con cùng mắc bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Thái Nguyên - Sinh con ra bố mẹ nào cũng mong con được lớn lên khỏe mạnh, còn đối anh Uông Văn Hùng (SN 1985, trú tại tổ dân phố Tuần, phường Đắc Sơn, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) chỉ là sự đau khổ, bất lực vì cả 3 đứa con của anh đều mắc bạo bệnh ngay từ khi còn nhỏ.

Anh Hùng kết hôn cùng chị Trương Thị Oanh (SN 1981). Vợ chồng anh Hùng sinh lần lượt 3 cháu là Uông Thị Vân Anh (SN 2005), Uông Trương Cẩm Vân (SN 2010) và Uông Văn Hậu (SN 2013).

Ngay từ khi sinh ra cháu Uông Thị Vân Anh mắc căn bệnh thiểu năng trí tuệ, không tự làm được việc gì. Vợ chồng anh Hùng hy vọng vào những người con tiếp theo. Bất hạnh thay, cháu Vân có các biểu hiện mắc bệnh tim bẩm sinh còn cháu Hậu không có hậu môn, đi vệ sinh không tự chủ.

Anh Hùng đã luôn túc trực bên cạnh để có thể cùng con chống chọi bệnh tật. Ảnh: GĐCC.
Anh Hùng đã luôn túc trực bên cạnh để có thể cùng con chống chọi bệnh tật. Ảnh: GĐCC.

Quanh năm ngày tháng, vợ chồng anh Hùng chỉ trông chờ vào ruộng lúa ở quê để kiếm kế sinh nhai. Thi thoảng người trong xóm có việc như bốc vác, dọn dẹp vệ sinh... anh Hùng xin đi làm để có thêm thu nhập.

Chị Oanh cũng tranh thủ những lúc nông nhàn đi làm tạp vụ, lau dọn nhà cửa, rửa bát thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Song với chừng ấy cố gắng của hai vợ chồng cũng không thể chống chọi được với những căn bệnh hiểm nghèo ngày ngày đè lên 3 đứa con nhỏ của anh chị.

Tháng 2.2022, cháu Vân đột ngột lên cơn đau tim, anh Hùng phải đưa con cấp cứu tại Bệnh viện C Thái Nguyên. Tại đây, các bác sĩ chỉ định chuyển tuyến viện cho cháu Vân. Trong nhà không có nổi đồng tiền nào, anh Hùng chạy vạy vay mượn đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để khám chữa. Tại đây cháu Vân được chỉ định mổ gấp. Anh Hùng tiếp tục vay số tiền 300 triệu đồng để mổ cho con.

Sau mổ, bệnh tình của cháu Vân khá lên được một thời gian thì bắt đầu diễn biến xấu. Cháu phải tiếp tục mổ lần thứ 2.

 
Nhìn con đau đớn, vợ chồng anh Hùng đau khổ nhưng không biết phải làm sao. Ảnh: GĐCC.

"Thời gian cháu Vân nằm ở phòng Hồi sức cấp cứu, các sĩ bảo tôi là hai bố con còn nhìn thấy nhau được đến bây giờ đã là nỗ lực quá nhiều. Còn nước, còn tát, bằng giá nào tôi cũng phải cứu con" - anh Hùng bày tỏ.

Hiện tại, với tình trạng của hai cháu còn lại là cháu Hậu và cháu Vân Anh, chị Oanh không thể đi làm mà chỉ ở nhà trông con. Cả gia đình này không biết phải tiếp tục chống đỡ ra sao.

Bà Triệu Thị  Hồng - Tổ trưởng tổ dân phố Tuần, phường Đắc Sơn cho biết: Gia đình anh Hùng thực sự rất khó khăn. Anh Hùng không biết chữ, không được đi học, chỉ ở nhà làm ruộng hoặc có ai thuê gì thì làm nấy. Khi 3 người con của vợ chồng anh cùng mắc bạo bệnh, gia đình anh đã phải vay mượn khắp nơi. Đến nay, chỉ còn cách bất lực nhìn các con.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22033 - cháu Uông Trương Cẩm Vân - xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp tới anh Uông Văn Hùng, SĐT: 0334 469 986, Ngân hàng Agribank, STK: 1305 205 454 194.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 21179: Chồng mắc bạo bệnh, gia đình nghèo không còn nơi nương tựa

LƯƠNG HẠNH |

Anh Vương Văn Hậu (SN 1988) trú tại xóm Đình, thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mắc bạo bệnh nằm liệt một chỗ trong khi anh còn 3 con nhỏ và mẹ già.

LD 21172: Hãy cứu cháu bé 3 tuổi 7 lần phẫu thuật vì mắc bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Hoàng Minh Hải (SN 2018) trú tại thôn An Lạc, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã trải qua 7 lần phẫu thuật vì căn bệnh teo ruột bẩm sinh. Cháu sẽ phải tiếp tục các ca phẫu thuật khác để giành giật lại mạng sống.

Cháu bé 4 tuổi mắc bạo bệnh cần cứu giúp

LƯƠNG HẠNH |

Chị Hoàng Thúy Ngân (SN 1998) khóc cạn nước mắt khi con trai là cháu Cao Tùng Anh (SN 2017) trú tại tổ 12A, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đột ngột mắc căn bệnh viêm đa động mạch nút.

LD 21154: Xót thương cụ ông gần 80 tuổi lo cho vợ và 2 con bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Ông Nguyễn Xuân Tiến (SN 1944) trú tại xóm 1, thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng chưa một ngày được thảnh thơi. Hằng ngày, ông vẫn phải trồng rau, nuôi gà, chăm lo cho vợ và 2 con mắc bệnh nhược cơ không làm được việc gì.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người mẹ nghèo bị bạo bệnh

Thái Bình |

Ngày 28.6, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến thăm và trao số tiền 4.060.000 đồng hỗ trợ cho gia đình bà Vũ Thị Xoa (trú tại khu phố 9, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang mắc bạo bệnh, bị u não và viêm phổi nặng.

Dự trữ xăng dầu: Không để phụ thuộc nhà nước hay khoán trắng doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tài xế taxi chặt chém khách du lịch 500.000 đồng cho quãng đường 3 km

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc cung đường chỉ khoảng 3 km, tài xế taxi đưa 5 ngón tay ra hiệu số tiền, hành khách người Mỹ liền đưa 500.000 đồng nhưng không được trả lại tiền thừa.

Xếp hàng thưởng thức trong ngày đầu diễn ra Lễ hội bánh mì ở TPHCM

Ngọc Ánh |

Sáng 30.3, hàng nghìn người xếp hàng, chờ thưởng thức các loại bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ I.

LD 21179: Chồng mắc bạo bệnh, gia đình nghèo không còn nơi nương tựa

LƯƠNG HẠNH |

Anh Vương Văn Hậu (SN 1988) trú tại xóm Đình, thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mắc bạo bệnh nằm liệt một chỗ trong khi anh còn 3 con nhỏ và mẹ già.

LD 21172: Hãy cứu cháu bé 3 tuổi 7 lần phẫu thuật vì mắc bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Hoàng Minh Hải (SN 2018) trú tại thôn An Lạc, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã trải qua 7 lần phẫu thuật vì căn bệnh teo ruột bẩm sinh. Cháu sẽ phải tiếp tục các ca phẫu thuật khác để giành giật lại mạng sống.

Cháu bé 4 tuổi mắc bạo bệnh cần cứu giúp

LƯƠNG HẠNH |

Chị Hoàng Thúy Ngân (SN 1998) khóc cạn nước mắt khi con trai là cháu Cao Tùng Anh (SN 2017) trú tại tổ 12A, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đột ngột mắc căn bệnh viêm đa động mạch nút.

LD 21154: Xót thương cụ ông gần 80 tuổi lo cho vợ và 2 con bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Ông Nguyễn Xuân Tiến (SN 1944) trú tại xóm 1, thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng chưa một ngày được thảnh thơi. Hằng ngày, ông vẫn phải trồng rau, nuôi gà, chăm lo cho vợ và 2 con mắc bệnh nhược cơ không làm được việc gì.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người mẹ nghèo bị bạo bệnh

Thái Bình |

Ngày 28.6, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến thăm và trao số tiền 4.060.000 đồng hỗ trợ cho gia đình bà Vũ Thị Xoa (trú tại khu phố 9, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang mắc bạo bệnh, bị u não và viêm phổi nặng.