Nhắc đến hoàn cảnh của chị Phạm Thị Thu (SN 1982, trú tại xóm Thái Bình, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) không khỏi khiến nhiều người phải xót xa.
Vốn cuộc sống của vợ chồng chị Thu yên bình, cho đến ngày con trai cả của chị là cháu Vũ Công Thuận (SN 2004) có các biểu hiện lạ.
Cháu Thuận được hơn 3 tuổi bắt đầu thường xuyên sốt cao kèm co giật. Thấy con mỗi ngày một yếu đi, chị Thu đưa con từ Ninh Bình ra Hà Nội tìm đến các bệnh viện lớn thăm khám. Nhận kết quả con trai mắc bệnh bại não, loãng cơ, vợ chồng chị Thu như suy sụp.
Cố gắng vượt lên trên số phận, vợ chồng chị Thu cố gắng tiếp tục làm ăn và sinh thêm 3 cháu nữa.
Tai họa thay, năm 2016, khi con út của chị chưa tròn 6 tháng, chồng chị không may bị tai nạn lao động, điện giật tử vong tại chỗ. Chị Thu đột ngột mất đi chỗ nương tựa duy nhất, gia đình 5 miệng ăn trông chờ cả vào đồng lương ít ỏi của chị.
"Nhiều năm trôi qua, tôi cũng đành chấp nhận số phận. Nhưng giờ bệnh của Thuận ngày một nặng, tôi không thể bỏ con cứ thế đi làm" - chị Thu bày tỏ.
15 năm trôi qua, cháu Thuận sống chung với căn bệnh bại não, loãng cơ, không thể tự làm được bất cứ việc gì.
Chuyện ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt cá nhân của Thuận đều phải có người giúp đỡ. Để có thời gian đi làm, chị Thu nhờ mẹ chồng - bà nội của Thuận chăm con giúp. Song, đến hiện tại, sức khỏe của bà càng ngày càng yếu, chị Thu không biết xoay xở ra sao.
Dưới Thuận còn một cháu học lớp 9, một cháu học lớp 2 và một cháu học lớp 1. Gia đình thuộc hộ nghèo, tiền học phí của các cháu được miễn giảm hoàn toàn.
Thế nhưng, 3 tháng gần đây, tình trạng sức khỏe của Thuận ngày một yếu đi, cháu phải thở bằng bình ô-xy và luôn phải có người túc trực. Chị Thu nghỉ việc không lương, ở nhà chăm con.
Tiền ăn uống, trang trải sinh hoạt, tiền chữa bệnh... cạn kiệt, chị Thu đã phải đi vay hơn 100 triệu đồng để xoay xở cuộc sống. Đến bây giờ, khi không còn cách nào khác, cả gia đình chị đành phải cầu cứu ông trời.
Ông Phạm Trọng Giáp, trưởng xóm Thái Bình, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô cho biết: "Không ai trong xóm là không thương xót hoàn cảnh của chị Thu. Gia đình tôi cũng ở cạnh nhà chị Thu nên càng hiểu hơn hết nỗi khổ của chị. Thật sự rất mong nhận được giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với hoàn cảnh của mẹ con chị Thu".
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22025 - chị Phạm Thị Thu xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc gửi trực tiếp về chị Phạm Thị Thu, SĐT: 0358514551, ngân hàng Vietcombank, STK: 0221007400987.