LD 22022: Tuổi 22 dang dở của cô sinh viên nghèo bị suy thận

Lê Mai |

Từ một cô sinh viên giỏi đầy hoài bão, giờ đây Bùi Thị Hảo (Pá Nim, Bình Gia, Lạng Sơn) phải nằm một bởi căn bệnh suy thận. Với hoàn cảnh khó khăn, Hảo chưa có điều kiện để chạy chữa. Tương lai của cô gái trẻ có nguy cơ phải khép lại.

Vài tháng nữa Hảo sẽ tốt nghiệp Trường Đại học Mở (Hà Nội), song có lẽ với tình trạng sức khỏe hiện tại, tất cả sẽ chỉ còn là dang dở.

Theo kết quả từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Hảo được chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn 3, sắp vào giai đoạn 4, cơ thể đã vô cùng yếu và không còn khả năng tự sinh hoạt.

 
Sức khỏe hiện tại của em Hảo rất yếu, em cần chạy thận và thay thận để được sống.

Hảo mắc Lupus ban đỏ từ 8 năm trước, em phải dùng thuốc hỗ trợ và đến nay đã biến chứng gây ra suy thận. Đầu năm 2022, sức khỏe Hảo trở nên yếu hơn nhưng em giấu bệnh vì sợ bố mẹ lo lắng và chạy chữa tốn kém.

Đến cuối tháng 2.2022, cơ thể không chống chọi được nữa nên Hảo nhờ người đưa về quê nhà. Bệnh nặng khiến khuôn mặt em phù nề nghiêm trọng, đau nhức toàn thân, các bộ phận khác như gan, khớp xương cũng ảnh hưởng. Đồng thời em cũng mất ngủ và không ăn uống được. Những lúc như thế, Hảo tuyệt vọng và muốn buông xuôi...

 

“Em mệt lắm, có lúc em nghĩ hay là đi thôi, nhưng em còn gia đình, em chưa phụng dưỡng được cha mẹ, chưa tốt nghiệp và còn nhiều điều muốn thực hiện…” - Hảo thều thào từng câu.

Gia đình Hảo thuộc diện cận nghèo tại địa phương, thu nhập chính dựa vào công việc bốc gạch của người bố và một tiệm net, nhưng do dịch cùng máy móc đã cũ nên thu nhập không đáng kể. Mẹ em - cô Lưu Thị Diễm phải chăm sóc con nên không thể đi làm.

“Nó ngoan lắm, từng ấy năm chưa bao giờ đòi hỏi gì, vừa học vừa làm để tự xoay sở. Ấy vậy mà tai họa lại giáng xuống con tôi…” - cô Diễm nghẹn ngào nói.

 
Căn nhà lụp xụp là nơi gia đình em Bùi Thị Hảo đang sinh sống.

Chi phí chữa trị vô cùng lớn, bởi ngoài việc chạy thận thì Hảo còn phải điều trị bệnh Lupus ban đỏ và xa hơn nữa là thay thận. Trước đó, bố mẹ đã đưa em lên Bệnh viện Bạch Mai, song không đủ chi phí nên đành xin về. Đã có lúc em muốn buông xuôi nhưng nghĩ tới gia đình, những điều chưa kịp thực hiện, Hảo mong được chữa trị để sống: “Em muốn phụng dưỡng, trả nợ và xây cho bố mẹ một căn nhà khang trang hơn, muốn được tốt nghiệp và trở thành phiên dịch viên. Nhưng em thương bố mẹ lắm, chạy thận sẽ làm bố mẹ thêm khổ nhọc. Em không biết thế nào nữa, xin hãy cứu giúp em…”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời 22022 - em Bùi Thị Hảo xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về em Bùi Thị Hảo, điện thoại: 0865953644; địa chỉ: Khối phố Pá Nim, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Lê Mai
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp trao tặng 500 cặp phao cứu sinh tại Nghệ An

QUỐC CƯỜNG |

Ngày 7.4, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Nam Đàn.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền ủng hộ tới cảnh đời

Lê Mai |

Hà Nội - Gặp lại Nguyệt Ánh, bé con 5 tuổi vẫn nhỏ gầy như ngày nào nhưng khuôn mặt đã có sự tươi tắn và láu lỉnh. Sau khi nhận được ủng hộ từ bạn đọc Báo Lao Động, gia đình đã có điều kiện đưa con đi tái khám và điều kiện sống đã cải thiện hơn.

Học bổng “Tấm lòng vàng” nhân lên niềm vui cho con công nhân

LỤC TÙNG |

Việc được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trực tiếp đến nhà thăm hỏi, trao Học bổng Tấm lòng vàng đúng thời điểm cần thiết đã truyền tải đến gia đình niềm vui “kim cương” - anh Lê Thiện Chí, phụ huynh học sinh Lê Quang Duy chia sẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Quỹ Tấm lòng Vàng phối hợp trao tặng 500 cặp phao cứu sinh tại Nghệ An

QUỐC CƯỜNG |

Ngày 7.4, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (TLV) Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trao tặng 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Nam Đàn.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền ủng hộ tới cảnh đời

Lê Mai |

Hà Nội - Gặp lại Nguyệt Ánh, bé con 5 tuổi vẫn nhỏ gầy như ngày nào nhưng khuôn mặt đã có sự tươi tắn và láu lỉnh. Sau khi nhận được ủng hộ từ bạn đọc Báo Lao Động, gia đình đã có điều kiện đưa con đi tái khám và điều kiện sống đã cải thiện hơn.

Học bổng “Tấm lòng vàng” nhân lên niềm vui cho con công nhân

LỤC TÙNG |

Việc được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trực tiếp đến nhà thăm hỏi, trao Học bổng Tấm lòng vàng đúng thời điểm cần thiết đã truyền tải đến gia đình niềm vui “kim cương” - anh Lê Thiện Chí, phụ huynh học sinh Lê Quang Duy chia sẻ.