Có mặt tại nhà bà Tăng Thị Tám (sinh năm 1969, ở thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương), chúng tôi không khỏi xót xa trước cảnh tượng người phụ nữ ngoài 50 tuổi lay lắt sống qua ngày với những cơn đau thấu trời.
Vốn là người phụ nữ mạnh khỏe, tháo vát, nay toàn bộ mô mềm trên cơ thể bà đã teo hết, các khớp lồi ra, bán cầu não phải lõm sâu, chi chít những vết khâu.
Hai mắt bà trũng sâu, gò má tím đen, sưng húp do thiếu ngủ dài ngày. Bà Tám không thể tự chủ trong mọi sinh hoạt cá nhân, phải ăn uống qua đường ống, còn việc tiểu tiện thông qua một ống dẫn. Vì nằm lâu ngày một chỗ nên phần lưng của bà bị chai lỳ, lở loét...
Cuộc sống của mẹ con bà hiện vô cùng khó khăn. Người dân thôn Đồng Bào ai cũng xót thương hoàn cảnh bà Tám. Chi phí sữa, thuốc, bỉm hàng tháng lên đến gần 10 triệu đồng, tất cả trông chờ tiền trợ cấp xã hội (mỗi tháng hơn 500.000 đồng) và sự giúp đỡ của hàng xóm.
Ngôi nhà bà Tám sinh sống được xây từ năm 2000 đã xuống cấp trầm trọng (tường mốc, lở…), bên trong không có tài sản gì đáng giá, gian nhà ngang xập xệ trực chờ đổ bất cứ lúc nào.
Để tìm hiểu rõ hơn hoàn cảnh bà Tám, chúng tôi tìm gặp ông Tăng Văn Khiển - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Bào. Ông Khiển cho biết, gia đình bà Tám thuộc diện khó khăn nhất thôn nhưng từ khi bà được hưởng chính sách người tàn tật thì gia đình bị “cắt hộ nghèo”.
Năm 1990, bà Tám kết hôn cùng ông Tăng Văn Khéo (sinh năm 1968) và sinh được anh Tăng Văn Mười (sinh năm 1991), chị Tăng Thị Thoa (sinh năm 1997).
Xuất thân thuần nông nên vợ chồng bà có vài sào ruộng lúa, hết mùa, bà đi làm thuê hoặc thu mua ve chai. Năm 2011, ông Khéo bị ung thư phổi, điều trị 3 năm nhưng ông không qua khỏi, mất tháng 7.2014, để lại khoản nợ hàng trăm triệu đồng.
Một mình bà Tám lại vất vả làm lụng nuôi con ăn học và gồng gánh khoản nợ cũ. Cuộc sống có vất vả, khó khăn nhưng ba mẹ con bảo nhau cùng cố gắng.
Họa vô đơn chí, một ngày tháng 10.2019, bà Tám bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não khi đi làm về (buổi tối) cách nhà khoảng 3km. Một năm sau đó, bà Tám phải chữa trị khắp các bệnh viện lớn nhỏ: Việt Đức (Hà Nội), Đa khoa Hải Dương để cấy ghép hộp sọ. Tuy giữ được tính mạng nhưng bà trở thành người sống thực vật.
Anh Mười (con trai cả) vốn làm lao động tự do nên cuộc sống rất bấp bênh. Từ khi mẹ bị tai nạn, anh Mười phải bỏ việc, chăm nuôi mẹ. Chị Thoa học xong THPT và đi làm công nhân được vài tháng thì phải nghỉ việc để nuôi mẹ ở viện. Cách đây một năm, chị lấy chồng cách nhà 20km, công việc ca kíp nên ít có thời gian qua nhà.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22018, bà Tăng Thị Tám xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc gửi trực tiếp về bà Tăng Thị Tám ở thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.