LD 22016: Hoàn cảnh bi đát của cháu bé tật nguyền, không cha, mẹ bị mắc bệnh tâm thần

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bé  Nguyễn Thị An Nhiên, ở thị trấn Đức An, huyện Đắk Song chưa đầy 3 tuổi nhưng đã trải qua rất nhiều khổ cực và sự bi đát của cuộc đời. Ngoài bị tật nguyền, không có hậu môn, bộ phận sinh dục... thì An Nhiên còn không xác định được cha, còn mẹ thị bị mắc bệnh tâm thần.

Bé An Nhiên vừa bị tật nguyền, lại không có cha, mẹ thì bị mắc bệnh tâm thần. Ảnh: Phan Tuấn
Bé An Nhiên vừa bị tật nguyền, lại không có cha, mẹ thì bị mắc bệnh tâm thần. Ảnh: Phan Tuấn

Một ngày cuối tháng 3.2021, được sự hướng dẫn của cán bộ UBND thị trấn Đức An, chúng tôi tìm về nhà chị Đào Thị Thu Hiền, người đang chăm sóc cho bé An Nhiên.

Căn nhà chị Hiền đang "ăn nhờ, ở đậu" người quen nằm cuối xóm nên bầu không khí thêm hiu quạnh, trống vắng. Trong căn nhà nhỏ chị Hiền nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh đáng thương của bé.

Theo chị Hiền, bản thân là con cùng mẹ khác cha với mẹ của An Nhiên. Khoảng 6 năm về trước, Nguyễn Thị Vân Kiều (SN 1997) mẹ của bé An Nhiên trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời và đã bị bệnh tâm thần lúc nào không hay. Trong khoảng thời gian này, Vân Kiều thường hay đi  lang thang, cơ nhỡ.

Đến một hôm, gia đình bất nghờ phát hiện Vân Kiều có bầu nhưng không xác định được bố của đứa bé là ai. Phát hiện sự việc, chị Hiền đã cố gắng chăm sóc cho Vân Kiều ổn định bệnh tật rồi chờ đến ngày sinh hạ em bé.

Hiện nay, cuộc sống của bé An Nhiên rất khó khăn, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm, các cấp ngành nhưng hết sức hạn chế. Ảnh: Phan Tuấn
Hiện nay, cuộc sống của bé An Nhiên rất khó khăn, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm, các cấp ngành nhưng hết sức hạn chế. Ảnh: Phan Tuấn

Ngày An Nhiên chào đời, chị Hiền cảm thấy như sét đánh bên tai khi chứng kiến bé không được bình thường như bao người khác. An Nhiên không có bộ phận sinh dục, hậu môn và sức khỏe cũng hết sức yếu ớt...

Bế cháu bé trên tay, chị Hiền nghẹn ngào kể: "Sau khi sinh hạ em bé, Vân Kiều được gia đình tiếp tục đưa đi điều trị tâm thần ở tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng, đã nhiều năm rồi, bệnh tình của Vân Kiều không hề thuyên giảm. Do đó, từ khi sinh ra đến nay, bên cạnh việc bị tầt nguyền thì An Nhiên cũng thiếu đi tình cảm của bố, mẹ.

Bây lâu nay, An Nhiên ở cùng người dì của mình, nhưng cuộc sống cũng hết sức khó khăn vất vả. Bởi chị Hiền là mẹ đơn thân, đang một mình chăm cho 2 đứa con của mình ăn học. Có thêm bé An Nhiên, chị Hiền thêm một gánh nặng rất lớn về cơm áo, gạo tiền để lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của An Nhiên.

Bé An Nhiên cùng chị Đào Thị Thu Hiền đang ở trong căn nhà mượn của người quen. Ảnh: Phan Tuấn
Bé An Nhiên cùng chị Đào Thị Thu Hiền đang ở trong căn nhà mượn của người quen. Ảnh: Phan Tuấn

"Trước đây, kể cả khi chưa có An Nhiên, thì công việc thêu tranh để bán của tôi hết sức bấp bênh, chỉ đủ sống qua ngày. Do đó, hiện tôi còn chưa có cả ngôi nhà để che nắng che mưa và cũng chẳng có thứ tài sản nào quý giá trong tay" - chị Hiền tâm sự.

Với An Nhiên, mặc dù đã gần 3 tuổi nhưng bé không thể tự mình đứng dậy hay có thể đi lại. Do đó, chỉ những khi bé ngủ thị chị Hiền mới có thể bắt đầu công việc thêu thùa để kiếm miếng cơm, manh áo qua ngày.

Theo chị Hiền, do không có hậu môn nên bác bác sỹ phải phẩu thuật, tạo cho bé một cái túi nhân tạo để bài tiết thức ăn, nước uống... Mỗi ngày bé phải dùng một túi nhân tạo và nó cũng tốn kém gần 100 ngàn đồng/chiếc.

Bên cạnh khoản chi phí lớn này thì việc lo cho An Nhiên đủ ăn, đủ uống hàng ngày cũng là một gánh nặng quá sức đối với chị Hiền. Bi đát hơn, mỗi lúc An Nhiên đau ốm, chị Hiền phải chạy đôn, chạy đáo đi vay mượn, kiếm tiền cho bé thăm khám bệnh. Ngày qua ngày, kinh phí để chăm lo cho bé An Nhiên ngày một tăng lên, chị Hiền mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

"Thời gian qua, tôi chăm sóc được cho cháu An Nhiên chủ yếu qua sự giúp đỡ của bà con lối xóm và các cấp chính quyền. Tuy nhiên, nguồn kinh phí này chưa đủ để mua thuốc men, lo lắng cho cuộc sống của An Nhiên mỗi ngày" - chị Hiền lo lắng về số phần của bé An Nhiên.

Chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của bé An Nhiên, chị Trịnh Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Đức An cho biết, sau khi biết về hoàn cảnh của bé An Nhiên, đơn vị đã đứng ra kêu gọi, giúp đỡ cho cháu. Tuy nhiên, nguồn lực mà đơn vị vận động được chưa đủ để lo cho cuộc sống của bé An Nhiên hằng ngày.

"Việc thiếu hậu môn, bộ phận sinh dục đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bé An Nhiên. Các bác sỹ từng thăm khám cho bé cho biết những trường hợp bị tật nguyền như An Nguyền thường không kéo dài tuổi thọ như người bình thường. Do đó, tôi rất mong muốn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm khi biết về hoàn cảnh của bé An Nhiên thì chung tay giúp đỡ cho bé có không còn thiếu thốn mặt vật chất, từng bước vượt lên số phận" - chị Thúy hi vọng.

Mọi sự giúp đỡ cho cảnh đời của bé An Nhiên xin gửi về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. 

Hoặc gửi trực tiếp về chị Đào Thị Thu Hiền, ở thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; số điện thoại: 0972.969.092; STK: 5305205045670 tại Ngân hàng Agribank.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng ở Đắk Nông để điều tra hành vi giết người

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Chiều 24.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nhà máy sản xuất ở Đắk Nông thiếu nhân công do nhiều NLĐ mắc COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hơn một tháng nay, dịch COVID-19 ở huyện Đắk R'lấp diễn biến phức tạp, nên có nhiều nhà máy sản xuất ở địa phương phải hoạt động cầm chừng, thậm chí tạm dừng sản xuất, kinh doanh để phòng chống dịch bệnh.

Đắk Nông sửa sai vụ cấp đất trái quy định cho nguyên ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Các ngành chức năng huyện Đắk Glong đang tập trung củng cố hồ sơ, tiến hành các bước thu hồi trên thực địa diện tích hơn 54ha đất cấp sai quy định cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Tuyển sinh sư phạm: Vừa đào tạo vừa lo đầu ra

Vân Trang |

Sau gần 3 năm triển khai Nghị định 116, khâu thu hút thí sinh theo học ngành Sư phạm bước đầu đã được giải quyết. Thế nhưng chưa kịp mừng nỗi lo đầu vào, các trường lại trăn trở với nỗi lo đầu ra.

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng ở Đắk Nông để điều tra hành vi giết người

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Chiều 24.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nhà máy sản xuất ở Đắk Nông thiếu nhân công do nhiều NLĐ mắc COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hơn một tháng nay, dịch COVID-19 ở huyện Đắk R'lấp diễn biến phức tạp, nên có nhiều nhà máy sản xuất ở địa phương phải hoạt động cầm chừng, thậm chí tạm dừng sản xuất, kinh doanh để phòng chống dịch bệnh.

Đắk Nông sửa sai vụ cấp đất trái quy định cho nguyên ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Các ngành chức năng huyện Đắk Glong đang tập trung củng cố hồ sơ, tiến hành các bước thu hồi trên thực địa diện tích hơn 54ha đất cấp sai quy định cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy.