LD 22012: Bé gái 5 tuổi sống với phần ruột hoại tử ngoài cơ thể
Lê Mai - Tiến Anh |
Từ khi chào đời, bé Phan Nguyệt Ánh (Bạch Mai, Hà Nội) phải sống chung với căn bệnh viêm ruột hoại tử. Bệnh tật không cho con một cơ thể lành lặn, không thể đến trường càng không thể hồn nhiên lanh lợi như bao đứa trẻ khác. Cha mẹ con chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh, đến nay đã vào cảnh cùng quẫn.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22012, anh Phùng Quốc Trung và bé Phan Nguyệt Ánh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc gửi trực tiếp về anh Phùng Quốc Trung. Địa chỉ: Số 3, ngõ 442 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 0973612241.
Từ ngày mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, Trọng chỉ biết lủi thủi khóc một mình. Nhìn mẹ ngày một hao gầy, kiệt quệ, con bất lực không biết phải làm sao...
TPHCM - Sau khi người mẹ ra đi mãi mãi do mắc COVID-19, gia đình khốn khó, người cha ngày ngày đi làm phụ hồ kiếm sống qua ngày... Dù gia đình khó khăn và vừa mất mẹ, song hai chị em Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Ngọc Thùy Linh vẫn động viên nhau cùng cố gắng theo đuổi ước mơ học tập.
Lên 3 tuổi, Đăng Khôi không được cười đùa như bạn bè cùng trang lứa. Sự sống của con hàng ngày đang phải vật lộn với những mũi kim truyền, những chai hoá chất bởi căn bệnh ung thư máu.
Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.
Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.
Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.
Từ ngày mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, Trọng chỉ biết lủi thủi khóc một mình. Nhìn mẹ ngày một hao gầy, kiệt quệ, con bất lực không biết phải làm sao...
TPHCM - Sau khi người mẹ ra đi mãi mãi do mắc COVID-19, gia đình khốn khó, người cha ngày ngày đi làm phụ hồ kiếm sống qua ngày... Dù gia đình khó khăn và vừa mất mẹ, song hai chị em Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Ngọc Thùy Linh vẫn động viên nhau cùng cố gắng theo đuổi ước mơ học tập.
Lên 3 tuổi, Đăng Khôi không được cười đùa như bạn bè cùng trang lứa. Sự sống của con hàng ngày đang phải vật lộn với những mũi kim truyền, những chai hoá chất bởi căn bệnh ung thư máu.