LD 22019: Bố già, con dại đều mang bệnh trọng, mẹ đơn thân cầu cứu!

TRUNG DU |

Hà Nam - Bản thân mang trong mình nhiều căn bệnh nặng nhưng không có điều kiện chữa trị, đã vậy chị Thường còn có người bố già xấp xỉ 90 tuổi gần đất xa trời không có máy trợ thở, bình oxy; con trai chị học lớp 7 cũng mắc bệnh hiểm nghèo, còi cọc như học sinh lớp 3. Không biết xoay sở thế nào, người mẹ đơn thân 38 tuổi cầu cứu trong bất lực.

Ngày 17.1, gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đến Báo Lao Động, chị Lê Thị Thường (38 tuổi, trú thôn Đông, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) - cho biết: "Bố mẹ tôi trước kia đều làm ruộng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Mẹ tôi đã qua đời mấy năm trước vì căn bệnh ung thư mật. Nhà chỉ còn bố tôi với tôi và con trai. Gần đây, bố tôi bị căn bệnh suy tim, suy phổi giai đoạn cuối hành hạ, ông mới nằm nhập viện cấp cứu 14 ngày".

 
 
Mẹ con chị Thường và người bố già yếu sống trong căn nhà cấp 4 dột nát, cũ kỹ. Ảnh: T.D

Bố chị Thường là ông Lê Phương Nam, năm nay đã 88 tuổi. Theo chị Thường, ông Nam có chỉ định phải nhập viện từ lâu nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng, không có tiền nên ông cố chịu đựng ở nhà. Cho đến những ngày vừa rồi, bố không thở được, không ăn uống, đi lại được, hàng xóm tốt bụng đã cho chị Thường vay mượn tiền đưa bố đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai.

"Nằm phòng hồi sức cấp cứu 14 ngày, bố tôi được duy trì sự sống bằng máy thở và bình ôxy. Giờ bố được bác sĩ cho về nhà và bác sĩ nói muốn duy trì sự sống phải mua máy trợ thở và bình ôxy. Hoàn cảnh của bố con tôi quá nghèo túng, cơ cực, đau ốm quanh năm và đã phải vay mượn khắp nơi, giờ sao vay được nữa để mua máy trợ thở và ôxy cho bố" - chị Thường ngậm ngùi.

Bản thân chị Thường cũng mang trong người nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Gây khổ sở và hành hạ người phụ nữ này nhất là căn bệnh phình mạch máu não, tim mạch. Dù có chỉ định phải phẫu thuật can thiệp nút động mạch não từ vài tháng qua nhưng chị Thường không biết lấy đâu ra tiền khi bác sĩ cho biết chi phí lên tới cả trăm triệu đồng.

"Hàng ngày, tôi luôn bị những cơn đau đầu, chóng mặt hành hạ và cùng với đó phải uống không biết bao nhiêu thuốc giảm đau. Ngoài ra, tôi còn bị căn bệnh dày tử cung, thường xuyên phải đi cấp cứu vì bị mất máu quá nhiều và không cầm máu được. Tôi đã vay mượn khắp nơi để chữa trị nhưng vẫn không khỏi và nguy cơ phải cắt bỏ tử cung" - chị Thường vừa kể vừa khóc.

 
Bên trong ngôi nhà cũ nát, không có bất cứ đồ vật nào có giá trị. Ảnh: T.D

Chưa dừng lại ở đó, cuộc đời lại tiếp tục không công bằng với chị Thường khi mà con trai chị - cháu Trần Nhật Đăng Duy (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Khả Phong) - là niềm vui, hạnh phúc duy nhất của chị mới đây cũng lại cũng không may bị lỗ rò động mạch vành vào động mạch phổi.

Chị Thường cay đắng chia sẻ: "Lúc nào cháu cũng kêu mệt, khó thở và dù học lớp 7 rồi nhưng cháu chỉ nặng 28kg, bé bằng học sinh lớp 3. Tuy sức khỏe yếu nhưng cháu vẫn luôn phấn đấu học hành, năm nào cháu cũng đi thi học sinh giỏi môn tiếng Anh và đều đạt giải".

Theo chị Thường, cứ đà này sắp tới con trai chị cũng phải nghỉ học. Chị đã kiệt quệ mọi thứ, ngay cả việc chữa trị duy trì sức khỏe cho con, cho bố, cho bản thân mà chị còn bất lực thì làm sao có tiền cho con tiếp tục đi học được nữa.

 
Dù còi cọc, ốm yếu nhưng con trai chị Thường học rất giỏi. Ảnh: T.D

"Vì vậy, tôi viết thư này, cầu xin Báo Lao Động viết bài kêu gọi hỗ trợ cho bố con tôi, để bố tôi có tiền mua máy trợ thở và ôxy để có thể duy trì thêm sự sống, để mẹ con tôi có kinh phí phẫu thuật, chữa trị bệnh. Xin mọi người giúp đỡ để con tôi được tiếp tục đi học, để cháu thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh giúp đời" - chị Thường tha thiết cầu cứu.

Liên quan đến trường hợp của chị Thường, sáng 18.1, PV Lao Động trao đổi với ông Vũ Văn Tiến - Trưởng thôn Đông (xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Ông Tiến xác nhận hoàn cảnh cơ cực, túng quẫn của gia đình chị.

"Đây là gia đình khó khăn bậc nhất trong thôn, vừa rồi bố chị Thường đi viện về chúng tôi cũng đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình. Tới đây, chúng tôi cũng đề nghị lên xã, huyện để đưa gia đình từ hộ cận nghèo sang hộ nghèo. Trước đây xét duyệt chưa được diện hộ nghèo vì chị Thường vẫn trong độ tuổi lao động. Bây giờ có hồ sơ bệnh án của bệnh viện thể hiện chị Thường bị giảm, mất khả năng lao động vì bệnh tật thì mới đủ điều kiện công nhận. Con trai chị ấy cũng mới được phát hiện mang bệnh bẩm sinh, cháu học rất giỏi" - ông Tiến nói.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22015 - gia đình chị Lê Thị Thường xin gửi về Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến chị Lê Thị Thường. Địa chỉ: thôn Đông, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Số ĐT: 0988447170. STK: 1022933884 - tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nam.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp Tết Sum vầy cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam

Bảo Hân |

“Tôi rất xúc động. Tôi sẽ dùng phần quà này để đóng tiền học cho các con” - chị Nguyễn Thị Lý, công nhân Công ty Anam Electrionics Việt Nam bày tỏ sau khi nhận quà từ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức.

LD 21229: Bố ung thư, bé trai xương thủy tinh 8 lần gãy chân cầu cứu

MINH LÝ |

Hà Tĩnh - 5 tuổi, bị bệnh xương thủy tinh nặng không thể đi học, nhưng bé Nguyễn Quang Triều đã sớm thể hiện các năng khiếu đặc biệt như tính nhẩm cực nhanh, thuộc lời nhiều bài hát và đếm số bằng nhiều thứ tiếng.

LD 21222: Mẹ chồng mang đơn khắp nơi, cầu cứu giúp con dâu ung thư

Hồng Phúc |

Con trai vừa qua đời 4 tháng vì căn bệnh ung thư trực tràng thì con dâu lại nhận “án tử” bởi chính căn bệnh đó. Không có tiền điều trị, mẹ chồng mang đơn cầu cứu đi khắp nơi nhờ giúp đỡ con dâu tội nghiệp.

Chủ Cocobay nợ BHXH: Doanh nghiệp quyết không trả sẽ bị điều tra, khởi kiện

THÙY TRANG |

Ngày 30.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng cho biết đã nhận được đơn thư của nhiều người lao động nhờ hỗ trợ đòi quyền lợi do chủ dự án Cocobay nợ BHXH kéo dài hơn 3 năm qua.

Bảo vệ bệnh viện dửng dưng: Khách gửi xe ở đâu là việc của họ

Nhóm PV |

Vốn là bệnh viện rộng cả hecta, diện tích để xe lớn, nhưng các bãi gửi xe của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chỉ để phục vụ cho cán bộ nhân viên. Nghĩ tưởng rằng có bệnh đã là khổ nhưng nhiều người bệnh khi đến Bệnh viện K không thể ngờ rằng, việc đi tìm chỗ gửi xe ở viện còn khổ và khó gấp trăm lần.

Dự trữ xăng dầu: Không để phụ thuộc nhà nước hay khoán trắng doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tài xế taxi chặt chém khách du lịch 500.000 đồng cho quãng đường 3 km

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc cung đường chỉ khoảng 3 km, tài xế taxi đưa 5 ngón tay ra hiệu số tiền, hành khách người Mỹ liền đưa 500.000 đồng nhưng không được trả lại tiền thừa.

Xếp hàng thưởng thức trong ngày đầu diễn ra Lễ hội bánh mì ở TPHCM

Ngọc Ánh |

Sáng 30.3, hàng nghìn người xếp hàng, chờ thưởng thức các loại bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ I.

Ấm áp Tết Sum vầy cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam

Bảo Hân |

“Tôi rất xúc động. Tôi sẽ dùng phần quà này để đóng tiền học cho các con” - chị Nguyễn Thị Lý, công nhân Công ty Anam Electrionics Việt Nam bày tỏ sau khi nhận quà từ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức.

LD 21229: Bố ung thư, bé trai xương thủy tinh 8 lần gãy chân cầu cứu

MINH LÝ |

Hà Tĩnh - 5 tuổi, bị bệnh xương thủy tinh nặng không thể đi học, nhưng bé Nguyễn Quang Triều đã sớm thể hiện các năng khiếu đặc biệt như tính nhẩm cực nhanh, thuộc lời nhiều bài hát và đếm số bằng nhiều thứ tiếng.

LD 21222: Mẹ chồng mang đơn khắp nơi, cầu cứu giúp con dâu ung thư

Hồng Phúc |

Con trai vừa qua đời 4 tháng vì căn bệnh ung thư trực tràng thì con dâu lại nhận “án tử” bởi chính căn bệnh đó. Không có tiền điều trị, mẹ chồng mang đơn cầu cứu đi khắp nơi nhờ giúp đỡ con dâu tội nghiệp.