LD 22001: Xin cứu một gia đình trong cơn bĩ cực

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Anh trai đầu mất từ nhỏ, anh trai thứ 2 lại bị hội chứng down, mẹ ốm yếu, bố không may gặp phải tai nạn nghiêm trọng, mất khả năng lao động... Cả gia đình nhỏ vốn đã nghèo khó, nay càng trở nên bĩ cực hơn.

Tai họa ập đến

Em Hoàng Thị Ngọc Lan sinh sống cùng gia đình tại thôn 5 (xóm Nam, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Lan năm nay đang là học sinh lớp 12 của Trường THPT Lê Hồng Phong (thị xã Ba Đồn).

Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình mình, Lan ngậm ngùi chia sẻ, gia đình em từ trước đến giờ đã không được may mắn. Anh trai cả của em mất từ năm mới lên 2 tuổi vì ngã vào giếng nước trước nhà, anh thứ 2 lại bị bệnh down, những biến cố liên tục ập đến với gia đình.

Bố của Lan là ông Hoàng Văn Ba (SN 1967) và mẹ là bà Hoàng Thị Hữu (SN 1972), đều là nông dân chất phác. Ngoài thời gian làm ruộng, bố của Lan cũng làm đủ nghề, hễ ai thuê gì thì làm đó. Mẹ của Lan cơ thể ốm yếu, lại thêm người anh bị bệnh down, mẹ Lan suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn trong nhà để chăm sóc cho gia đình.

Trong muôn vàn khốn khó, bố của Lan luôn nỗ lực chịu khó kiếm tiền để nuôi sống gia đình.

Thế nhưng tai họa lại ập đến khi vào tháng 11.2020, bố của Lan không may bị tai nạn nghiêm trọng và mất hoàn toàn khả năng lao động.

Sau tai nạn, bố cháu Lan mất khả năng lao động phải phải có người chăm sóc hằng ngày. Ảnh: H.L
Sau tai nạn, bố cháu Lan mất khả năng lao động phải phải có người chăm sóc hằng ngày. Ảnh: H.L

Từ chỗ là trụ cột và là lao động duy nhất trong gia đình, ông Ba giờ đây phải có người chăm sóc mỗi ngày. Ngoài ra, sau một thời gian chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế để giữ được mạng sống, gia đình ông Ba phải chi trả số tiền viện phí và thuốc thang lên đến hơn 370 triệu đồng. Mẹ của Lan đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để có thể chi trả số tiền quá lớn này.

Bố mất khả năng lao động, gia đình lại gánh số nợ quá lớn, tương lai của cô nữ sinh nghèo ham học cũng từ đây mà chuyển hướng.

Gác lại uớc mơ 

Đến thăm gia đình Lan vào một ngày lạnh giá, chúng tôi gặp mẹ cháu Lan đang chăm sóc cho người anh bị down và bố của mình. Còn Lan đang mặc nguyên đồng phục của nhà trường, khuôn mặt nhăn đi vì khói bếp.

Mẹ Lan cho biết, cứ đi học về là Lan lại vào bếp nấu nướng để mẹ có thời gian chăm bố và anh. Hiểu cho hoàn cảnh của gia đình, Lan cũng rất chăm chỉ học hành. Năm lớp 9, Lan từng đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thị xã môn Hóa học.

Là một học sinh chăm ngoan và ham học, lại đang ở ngay ngưỡng cửa quan trọng nhất của cuộc đời học sinh, Lan cũng có những ước mơ của riêng mình. Khao khát lớn nhất cuộc đời của Lan, chính là thi đậu vào trường Y và trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho bố và người anh, cứu giúp cho mọi người.

Người anh trai bị bệnh down của Lan. Ảnh: H.L
Người anh trai bị bệnh down của Lan. Ảnh: H.L

Tuy nhiên giờ đây, ước mơ ấy của cô học sinh nghèo đang dần đi vào ngõ cụt, khi gia đình không đủ điều kiện cho Lan tiếp tục theo học đại học, dù Lan có thi đỗ hay không.

Trước hoàn cảnh bi đát trên, hàng xóm xung quanh cũng thương tình, giúp đỡ gia đình Lan rất nhiều trong suốt thời gian ông Ba gặp tai nạn.

“Thương lắm, nhà có 4 anh em, mà anh đầu mất sớm, anh thứ 2 thì bị down, hoàn cảnh thì cực khổ. Lúc ông Ba bị tai nạn, bà con xóm làng xung quanh đây cũng gom góp, cho bà Hữu mượn tiền để chăm lo thuốc men, viện phí. 3 anh em Lan ở nhà, nhiều bữa cũng chạy sang nhà tôi ăn, chứ ở nhà còn gì ăn đâu” - bà Trương Thị Thuận (trú tại trú tại thôn 5, xóm Nam, xã Quảng Minh) hàng xóm của gia đình Lan cho biết.

Ông Ba giờ chỉ nằm trên giường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầy gò, hốc hác. "Dù rất thương con gái, nhưng vì gia đình quá khó khăn, lại nợ nần, nên không có đủ điều kiện cho con học tiếp lên đại học", ông Ba nghẹn ngào nói.

“Còn được học ngày nào, em sẽ cố gắng hết mình ngày đó” - Lan chia sẻ. Ảnh: H.L
“Còn được học ngày nào, em sẽ cố gắng hết mình ngày đó” - Lan chia sẻ. Ảnh: H.L

“Nhiều khi nhìn con mà ứa nước mắt, tôi chỉ ước là mình lành lặn, để có thể làm việc, chăm lo cho gia đình, cho các con. Tôi đã không giúp đỡ, động viên cho các cháu theo đuổi ước mơ của mình, nay lại còn trở thành gánh nặng, khiến các con phải bỏ dở việc học hành” - nói đến đây, ông Ba lại khóc.

Ông Ba khóc vì khoản nợ đã vay mượn để chữa bệnh, về tương lai mù mịt của người con gái, của người con trai đang bị bệnh down rồi đây không biết sẽ như thế nào...

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22001 - gia đình ông Hoàng Văn Ba xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ và ủng hộ trực tiếp đến bà Hoàng Thị Hữu (vợ anh Ba). Địa chỉ: thôn 5, xóm Nam, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; SĐT bà Hữu: 0898619045.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Vụ tai nạn liên hoàn: Cấp bằng lái xe cho người tâm thần bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, công an làm rõ tài xế gây tai nạn ở Bình Định bị tâm thần hay không, để xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cấp bằng lái xe cho người này.

Ngày đầu năm 2022, toàn quốc có 15 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Trong ngày đầu năm 2022, toàn quốc ghi nhận số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tăng 4 người so với năm 2021.

Bình Định: Giám định pháp y tâm thần tài xế gây tai nạn liên hoàn

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Tối 31.12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng chức năng sẽ đưa tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) đi giám định pháp y tâm thần để khẳng định người này bị tâm thần thật hay giả.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Vụ tai nạn liên hoàn: Cấp bằng lái xe cho người tâm thần bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, công an làm rõ tài xế gây tai nạn ở Bình Định bị tâm thần hay không, để xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cấp bằng lái xe cho người này.

Ngày đầu năm 2022, toàn quốc có 15 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Trong ngày đầu năm 2022, toàn quốc ghi nhận số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tăng 4 người so với năm 2021.

Bình Định: Giám định pháp y tâm thần tài xế gây tai nạn liên hoàn

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Tối 31.12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng chức năng sẽ đưa tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) đi giám định pháp y tâm thần để khẳng định người này bị tâm thần thật hay giả.