Một mình gánh cả gia đình
Gần 12h đêm 15.12, đang hối hả dọn những đống rác cuối cùng trong ngày thì nữ công nhân môi trường Nguyễn Thị Tin bị một chiếc xe ôtô INNOVA màu bạc di chuyển nhanh tông vào ở đoạn vỉa hè trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cú đâm khiến nữ công nhân bị cuốn vào gầm xe. Đến đê Nguyễn Khoái, chị Tin bị văng ra vỉa hè trong tình trạng nguy kịch, chiếc xe tiếp tục bỏ chạy. Ngay sau đó, nữ lao công được người dân đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Hường (chị chồng chị Tin) đang trực chờ ngoài hành lang bệnh viện vì hoảng loạn và lo cho tình hình em dâu. “Hiện tại chỉ có Long – em trai tôi đang chăm Tin trong phòng bệnh. Dịch bệnh phức tạp nên chỉ có một người được chăm”.
Chị Tin hiện đang ở trong tình trạng gãy xương gò má phải, chấn thương sọ não, chảy máu trong, đốt sống cổ không cử động được. Ăn được vài thìa sữa, chị cũng nôn sạch và bị đi ngoài.
Được biết, trước khi xin vào làm công nhân môi trường, chị Tin ở nhà bán bánh mì còn chồng chị chạy xe ôm. Dịch bệnh khiến cả hai vợ chồng đều thất nghiệp, không có gì làm. Được người quen giới thiệu, tháng 6.2021, chị xin vào làm công nhân môi trường, thu nhập mỗi tháng cũng được khoảng 5 triệu đồng.
Thế nhưng, số tiền lương ít ỏi ấy chị Tin phải “chia 5 xẻ 7”. Vợ chồng chị có hai con nhỏ, con gái lớn 9 tuổi, con trai thứ hai mới 8 tuổi. Một người chị chồng khác của chị Tin bị tàn tật đã nhiều năm nay, không có khả năng lao động. Mỗi tháng nhận được 500.000 đồng tiền trợ cấp cho người tàn tật. Chị Tin cũng phải gồng gánh cả.
Tưởng chừng cuộc đời đã quá nhiều đau khổ, vất vả song tai họa ập đến khi chị Tin bất ngờ bị tai nạn giao thông. Cậu con trai thứ 2 của chị ngơ ngác hỏi chị Hường: “Bác ơi, mẹ con đâu? Sao mẹ con đi mãi không về?”
Được biết, số tiền chữa trị cho chị Tin đã lên đến hơn 20 triệu đồng. Số tiền này không biết phải lên đến bao nhiêu để giành giật lại mạng sống cho chị Tin.
Đã kêu gọi được hơn 80 triệu đồng
Ngay khi nhận thông tin, ông Nguyễn Sỹ Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chi nhánh Hai Bà Trưng đã gọi điện thăm hỏi, động viên.
Ông Toàn cho biết: “Chị Tin có hoàn cảnh rất khó khăn, vất vả. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã họp Ban Chấp hành Công đoàn để kêu gọi ủng hộ cho chị Tin. Chúng tôi cũng lập ra một tài khoản ngân hàng để tên của thủ quỹ Ban Chấp hành Công đoàn là chị Lê Minh Phương. Mọi động thái chi tiêu ra sao, ai ủng hộ, chúng tôi sẽ minh bạch, ngày nào ghi chép đầy đủ ngày ấy.
Nguồn tiền này, chúng tôi có 2 phương án để ủng hộ chị Tin. Một là để lo tiền viện phí nếu gia đình còn thiếu. Hai là nếu sau này chị Tin khỏe mạnh trở lại, đảm bảo sự minh mẫn thì chúng tôi sẽ làm một số tiết kiệm để cho chị Tin có nguồn thu nhập. Còn nếu chị Tin có gì bất trắc, chúng tôi sẽ trao cho gia đình chị Tin để lo toan”.
Cũng theo ông Toàn, chỉ trong vòng 1 ngày sau khi công bố, số tài khoản để ủng hộ cho chị Tin đã nhận được khoảng hơn 80 triệu đồng. Số tài khoản này, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục nhận ủng hộ để trao cho gia đình chị Tin.
Mọi sự giúp cảnh đời LD 21233, gia đình chị Tin xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc liên hệ và ủng hộ trực tiếp Nguyễn Thị Tin, STK: 9424041987, ngân hàng VPBank, SĐT: 0909226464 (Chị Hường - Chị chồng chị Tin).