LD 21233: Mẹ bỏ đi, bố ung thư lay lắt chăm 2 con nhỏ bên bờ sông

Hồng Phúc |

Vợ bỏ đi, anh Quân lay lắt với căn bệnh ung thư cùng 2 đứa con nhỏ. Không có nơi tá túc lành lặn, 3 bố con phải trải tấm chiếu rách ngủ cạnh bờ sông cầm cự qua ngày.

Lá đơn cầu cứu khẩn cấp được gửi về  Báo Lao Động

Vội vã gửi lá đơn cầu cứu khẩn thiết về Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Huyền – Chủ tịch hội phụ nữ xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định còn liên lạc trực tiếp qua đường dây nóng với điều tha thiết: “Xin anh chị về giúp hoàn cảnh quê nhà tôi. Tôi sợ là chú ấy không sống được bao lâu nữa mà hai đứa trẻ thì khổ quá, trời lạnh thế này mà 3 bố con vẫn ngủ ở cạnh bờ sông”.

 
Cuộc sống lay lắt của 3 bố con anh Quân cạnh bờ sông.

Anh Quân đau đớn kể lại chuyện vợ bỏ đi, để lại 2 con nhỏ.
Anh Quân đau đớn kể lại chuyện vợ bỏ đi, để lại 2 con nhỏ.

Đúng như những gì chị Huyền chia sẻ, con đường nhỏ sâu hút dẫn chúng tôi vào nơi tá túc của bố con anh Quân. Một manh chiếu rách, vài tấm chăn cũ bẩn được trải trên nền đất, ngay cạnh bờ sông. Gần đó là 2 chiếc nồi cũ kỹ đựng cơm canh, bữa ăn của 3 bố con từ trưa còn để lại đến tối.

“Vợ anh ấy bỏ đi lâu rồi, 3 bố con có một chỗ che mưa che nắng rộng chừng 15 mét vuông nhưng ẩm thấp, hôi hám lắm vì ngày trước nuôi lợn và ở đó luôn. Từ khi anh Quân bị bệnh, 3 bố con dắt nhau về nhờ nhà mẹ đẻ nhưng em trai anh ấy cũng bệnh tật nên không ở cùng được”, chị Huyền tâm sự với chúng tôi.

Bàn tay thâm tím, đỏ bọng của anh đau đớn nhiều ngày qua.
Bàn tay thâm tím, đỏ bọng của anh đau đớn nhiều ngày qua.
Bàn tay thâm tím, đỏ mọng khiến anh Quân đau đớn nhiều ngày qua.

Chúng tôi vào thăm, căn nhà tuềnh toàng với vài tấm chiếu rách, chiếc bàn học bị gãy chỏng chơ phơi ngoài sân, chiếc chăn cũ cũng được trải ra ngoài trời cùng vài ba thứ lỉnh kỉnh... Ái ngại và xấu hổ, anh Quân trải lòng: “Tự nhiên giời đầy thì phải chịu thôi cô ạ. Tôi không biết còn sống được bao lâu nữa, tôi chỉ mong 2 con có bát cơm ăn thì tôi có chết đi cũng yên lòng nhắm mắt”.

Anh Quân nghẹn ngào cầu xin mọi người giúp 2 con.
Anh Quân nghẹn ngào cầu xin mọi người giúp 2 con.

Tha thiết nhờ mọi người giúp 2 cháu nhỏ có cái ăn

Cùng lúc bị ung thư phổi, xơ gan cổ chướng cùng viêm gan C… khiến sức khoẻ của anh Quân chỉ như ngọn đèn trước gió. Ho liên tục và cố tình giấu đi phần cánh tay sưng vù, tím bầm và đỏ bọng, anh ngượng ngùng khi chúng tôi vô tình nhìn thấy. Hỏi chuyện thì anh chỉ im lặng, cúi đầu nhưng qua một vài người làng chúng tôi biết anh bị đuổi đánh. Cực chẳng đã, anh chỉ biết lặng im vì đến bản thân mình anh cũng không chăm lo nổi, nói gì đến làm chỗ dựa cho 2 con.

Bàn học của 2 đứa trẻ đã bị hỏng, nằm chỏng chơ trên trên. 2 con chỉ biết ngồi học ngoài sân như thế này.
Bàn học của 2 đứa trẻ đã bị hỏng, nằm chỏng chơ trên trên. 2 con chỉ biết ngồi học ngoài sân như thế này.
Bàn học của 2 đứa trẻ đã bị hỏng, nằm chỏng chơ trên trên. 2 con chỉ biết ngồi học ngoài sân như thế này.

Thương bố nên hai cậu bé Trần Đại Tuấn (9 tuổi) và Trần Đại Nghĩa (6 tuổi) sau giờ đi học về là chạy ngay về, không dám la cà ở đâu cả. Gương mặt lấm lem, nhìn tồi tội, tôi hỏi: “Mẹ đi đâu rồi con?” thì cả 2 đứa đều lắc đầu không biết. Lâu lắm rồi chúng không thấy mẹ nên cuộc sống quen dần chỉ có 3 bố con.

Liên lạc với trường Tiểu học xã Yên Khang, huyện Ý Yên, Nam Định, thầy giáo Cao Thanh Đạm – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “2 cháu đang là học sinh của nhà trường và chúng tôi cũng đã nắm được hoàn cảnh nên thầy cô, bạn bè cũng tổ chức thăm hỏi, động viên và giúp đỡ. Tuy nhiên, ở quê chỉ được 1 phần nhỏ nên nhà trường cũng mong muốn 2 cháu được mọi người hỗ trợ để có điều kiện học tập tốt hơn”.

 
 
Ước mơ của anh Quân là trước khi nhắm mắt, xuôi tay, 2 con được lo đủ cái ăn, cái mặc.

Lo sợ những ngày đông ngày một lạnh, bà con xóm giềng mang cho bố con thêm chiếc chăn nữa, còn cái ăn thì bữa rau, bữa cháo cho qua ngày. Dường như cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều nữa nên anh Quân càng tha thiết cầu xin: “Xin mọi người cúu hai con tôi để tôi có mệnh hệ gì cũng yên tâm nhắm mắt”.

 
Cuộc sống cảnh màn trời chiếu đất của 3 bố con không biết còn cầm cự được đến bao giờ nữa.

Gió ngoài sông thổi vào ngày càng mạnh, xa xa từng tảng bèo trôi hờ hững chẳng biết về đâu. Cạnh đó 3 bố con anh Quân vẫn đang co ro...

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21233 anh Trần Văn Quân xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến anh Trần Văn Quân, địa chỉ: thôn Đồng Cách, xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Số ĐT: 0378035159 - Số ĐT của chị Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Khang (anh Quân không có điện thoại liên lạc). Số TK: 0378035159, Ngân hàng TMCP Quân Đội, MB Bank, chi nhánh Ý Yên, Nam Định. Chủ TK: Nguyễn Thị Huyền (Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Khang).

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Cuộc điện thoại đặc biệt, bé 10 tuổi dị tật mạch máu não đã hồi sinh

Hồng Phúc |

“Cô ơi, mai con được về nhà rồi. Con cám ơn các bác ở Báo Lao Động đã giúp đỡ cho con. Con muốn về nhà để con đi học nữa ạ…” - con gái Thu Hiền trong bài viết: "Ánh mắt cầu cứu của cô bé 10 tuổi bị dị tật mạch máu não" bất ngờ gọi điện cho chúng tôi.

Bé Tường Vy bị u não, xin con đừng bỏ cuộc!

Hồng Phúc |

Sau ca mổ tại Bệnh viện Việt Đức, cô bé Tường Vy - nhân vật trong bài viết: “Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con” - được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong trạng thái hôn mê sâu. Lo sợ con không qua được, chị Trung cầu xin mọi người giúp sức cho con

LD 21230: Chồng đột ngột qua đời, vợ khốn khổ với 4 đứa con bệnh tật

Hồng Phúc |

Ngày đi làm, anh Quốc dặn 5 mẹ con ở nhà chờ bố về đón Tết. Vậy mà nào ngờ chỉ đi được 1 ngày, chị đã nhận tin anh không còn nữa. Đau đớn đón anh về, không phải là một con người bằng da, bằng thịt mà là lọ đựng tro cốt lạnh...

Nữ sinh Bru –Vân Kiều vững vàng đến trường nhờ bạn đọc Báo Lao Động giúp đỡ

Hồng Phúc |

Rưng rưng, nữ sinh Hồ Thị Út trong bài viết: “Trúng tuyển Học viện Ngoại giao, nữ sinh Vân Kiều khóc lặng” thông báo em đã tạm thời yên tâm vì có đủ số tiền học trong 4 năm ở Hà Nội. Tất cả là nhờ những tấm lòng chung tay của bạn đọc Báo Lao Động trong suốt thời gian qua.

Chúng con mồ côi thật rồi, xin hãy cứu chúng con!

Hồng Phúc |

Tiếng của Nhung nấc nghẹn, thông báo với chúng tôi: “Bố con mất hôm qua rồi cô ơi. Giờ hai chị em chúng con mồ côi thật rồi”.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Cuộc điện thoại đặc biệt, bé 10 tuổi dị tật mạch máu não đã hồi sinh

Hồng Phúc |

“Cô ơi, mai con được về nhà rồi. Con cám ơn các bác ở Báo Lao Động đã giúp đỡ cho con. Con muốn về nhà để con đi học nữa ạ…” - con gái Thu Hiền trong bài viết: "Ánh mắt cầu cứu của cô bé 10 tuổi bị dị tật mạch máu não" bất ngờ gọi điện cho chúng tôi.

Bé Tường Vy bị u não, xin con đừng bỏ cuộc!

Hồng Phúc |

Sau ca mổ tại Bệnh viện Việt Đức, cô bé Tường Vy - nhân vật trong bài viết: “Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con” - được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An trong trạng thái hôn mê sâu. Lo sợ con không qua được, chị Trung cầu xin mọi người giúp sức cho con

LD 21230: Chồng đột ngột qua đời, vợ khốn khổ với 4 đứa con bệnh tật

Hồng Phúc |

Ngày đi làm, anh Quốc dặn 5 mẹ con ở nhà chờ bố về đón Tết. Vậy mà nào ngờ chỉ đi được 1 ngày, chị đã nhận tin anh không còn nữa. Đau đớn đón anh về, không phải là một con người bằng da, bằng thịt mà là lọ đựng tro cốt lạnh...

Nữ sinh Bru –Vân Kiều vững vàng đến trường nhờ bạn đọc Báo Lao Động giúp đỡ

Hồng Phúc |

Rưng rưng, nữ sinh Hồ Thị Út trong bài viết: “Trúng tuyển Học viện Ngoại giao, nữ sinh Vân Kiều khóc lặng” thông báo em đã tạm thời yên tâm vì có đủ số tiền học trong 4 năm ở Hà Nội. Tất cả là nhờ những tấm lòng chung tay của bạn đọc Báo Lao Động trong suốt thời gian qua.

Chúng con mồ côi thật rồi, xin hãy cứu chúng con!

Hồng Phúc |

Tiếng của Nhung nấc nghẹn, thông báo với chúng tôi: “Bố con mất hôm qua rồi cô ơi. Giờ hai chị em chúng con mồ côi thật rồi”.