LD 21232: Xót xa cảnh chồng mất khi bủa lưới mưu sinh để lại vợ con côi cút

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Vì dịch bệnh nên vợ chồng anh Dũ đã bế con nhỏ từ TP.HCM về quê tránh dịch. Không may một hôm đi bủa lưới mưu sinh, anh Dũ cùng bố gặp nạn và đã không qua khỏi, để lại vợ dại con thơ không biết nương tựa vào ai.

Chúng tôi về nhà ông Trần Giáp (65 tuổi, ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) trong một chiều Đông mưa rét.

Ông Giáp và vợ là bà Nguyễn Thị Thương (64 tuổi) có với nhau 6 mặt con, hàng ngày mưu sinh bằng nghề bủa lưới. Cuộc sống khó khăn nên mỗi người đều tha hương để mưu sinh nơi đất khách quê người.

Là con út trong gia đình, anh Trần Văn Dũ (26 tuổi) cùng vợ là chị Trần Thị Tình (25 tuổi) và cháu nội (4 tuổi) đi làm công nhân ở TP.HCM đã vượt gần 1.000km trở về quê bằng xe máy để tránh dịch đã 2 tháng nay.

Ngày 3.12, anh Dũ và ông Giáp đi bủa lưới mưu sinh như mọi ngày, thế nhưng không ngờ đó cũng là ngày tai hoạ ập đến cho gia đình... Đi từ rạng sáng đến trưa vẫn không thấy hai người về nên người nhà báo cho chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, sau khi tìm thấy thì cả hai đã không qua khỏi.

Đứa con nhỏ ngơ ngác cứ liên tục hỏi bố đâu, còn chị Tình chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc nghẹn trước nỗi đau quá lớn.

Ông Bùi Ngọc Thơ - Trưởng thôn Cảnh Dương - cho biết, gia đình ông Giáp có đông con nhưng tất cả đều đi làm ăn xa. Vợ chồng ông Giáp hiền lành, ngày nào cũng mưu sinh bằng nghề bủa lưới.

"Khi nghe tin 2 cha con ông Giáp gặp nạn, chúng tôi rất xót thương, mọi người cùng nhau kêu người hỗ trợ tìm kiếm người mất tích cũng như hỗ trợ gia đình làm tang lễ" - ông Thơ nói.

Ông Lê Công Minh - Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh - cho hay, gia đình ông Giáp thuộc diện khó khăn trên địa bàn. Vợ ông Giáp lại bị bệnh tim.

"Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng với người dân đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, nhưng rất buồn vì họ đều không qua khỏi. Đại diện chính quyền đã đến thăm hỏi, chia buồn cũng như cử lực lượng hỗ trợ gia đình làm tang lễ.

Hai bố con ông Giáp đều là trụ cột nhưng giờ thế này thì những người còn lại biết nương tựa vào ai. Chúng tôi hy vọng nhiều tấm lòng thơm thảo biết đến hoàn cảnh mà hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình tội nghiệp này" - ông Minh nói.

Mọi sự giúp cảnh đời LD 21232, gia đình chị Trần Thị Tình xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ và ủng hộ trực tiếp với chị Trần Thị Tình ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; SĐT: 0358712906.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

LD 21231: Cha mắc bệnh hạch cổ, con gái hôn mê chưa tỉnh lại

PHẠM NHẬT |

NGHỆ AN - Trong khi ông Lê Ngọc Hùng (SN 1976) trú tại xóm 3, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An đang mắc căn bệnh hạch cổ phải CRBC thì con gái ông là chị Lê Thị Hương (SN 2002) lại đang phải giành giật mạng sống trên giường bệnh.

LD 21230: Chồng đột ngột qua đời, vợ khốn khổ với 4 đứa con bệnh tật

Hồng Phúc |

Ngày đi làm, anh Quốc dặn 5 mẹ con ở nhà chờ bố về đón Tết. Vậy mà nào ngờ chỉ đi được 1 ngày, chị đã nhận tin anh không còn nữa. Đau đớn đón anh về, không phải là một con người bằng da, bằng thịt mà là lọ đựng tro cốt lạnh...

LD 21229: Bố ung thư, bé trai xương thủy tinh 8 lần gãy chân cầu cứu

MINH LÝ |

Hà Tĩnh - 5 tuổi, bị bệnh xương thủy tinh nặng không thể đi học, nhưng bé Nguyễn Quang Triều đã sớm thể hiện các năng khiếu đặc biệt như tính nhẩm cực nhanh, thuộc lời nhiều bài hát và đếm số bằng nhiều thứ tiếng.

Dự trữ xăng dầu: Không để phụ thuộc nhà nước hay khoán trắng doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

"Quy hoạch phải phân loại rõ hệ thống cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt để có cơ chế vận hành tương ứng với các tình huống biến động thị trường, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Tài xế taxi chặt chém khách du lịch 500.000 đồng cho quãng đường 3 km

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc cung đường chỉ khoảng 3 km, tài xế taxi đưa 5 ngón tay ra hiệu số tiền, hành khách người Mỹ liền đưa 500.000 đồng nhưng không được trả lại tiền thừa.

Xếp hàng thưởng thức trong ngày đầu diễn ra Lễ hội bánh mì ở TPHCM

Ngọc Ánh |

Sáng 30.3, hàng nghìn người xếp hàng, chờ thưởng thức các loại bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ I.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Người dân khốn khổ vì đường 2,5 km làm gần 8 năm chưa xong

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm, tuy nhiên đến nay, đoạn đường Lương Định Của ( TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hoàn thiện, thi công đứt đoạn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

LD 21231: Cha mắc bệnh hạch cổ, con gái hôn mê chưa tỉnh lại

PHẠM NHẬT |

NGHỆ AN - Trong khi ông Lê Ngọc Hùng (SN 1976) trú tại xóm 3, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An đang mắc căn bệnh hạch cổ phải CRBC thì con gái ông là chị Lê Thị Hương (SN 2002) lại đang phải giành giật mạng sống trên giường bệnh.

LD 21230: Chồng đột ngột qua đời, vợ khốn khổ với 4 đứa con bệnh tật

Hồng Phúc |

Ngày đi làm, anh Quốc dặn 5 mẹ con ở nhà chờ bố về đón Tết. Vậy mà nào ngờ chỉ đi được 1 ngày, chị đã nhận tin anh không còn nữa. Đau đớn đón anh về, không phải là một con người bằng da, bằng thịt mà là lọ đựng tro cốt lạnh...

LD 21229: Bố ung thư, bé trai xương thủy tinh 8 lần gãy chân cầu cứu

MINH LÝ |

Hà Tĩnh - 5 tuổi, bị bệnh xương thủy tinh nặng không thể đi học, nhưng bé Nguyễn Quang Triều đã sớm thể hiện các năng khiếu đặc biệt như tính nhẩm cực nhanh, thuộc lời nhiều bài hát và đếm số bằng nhiều thứ tiếng.