LD 21223: Cậu bé 8 năm chạy thận giành giật sự sống mong manh

Hồng Phúc |

Bị suy thận khi mới 6 tháng tuổi, cậu bé Đạt ròng rã suốt 8 năm chạy thận để duy trì sự sống. Kinh tế gia đình cháu kiệt quệ, cũng là khi bác sĩ thông báo thận của cháu không thể duy trì thêm được nữa.

Nhận lá đơn cầu cứu khẩn cấp của chị Trần Thị Vui (thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), phóng viên Báo Lao Động đã tới thăm khi bé Đạt, cháu cũng vừa từ bệnh viện trở về. Còn khá mệt mỏi sau những ngày dài điều trị, Đạt ngủ thiếp đi, gương mặt hằn lên sự yếu mệt.

 
8 năm chạy thận khiến tính mạng của Đạt như ngàn cân treo sợi tóc.

Ngồi kế bên con, chị Vui chậm rãi kể chuyện 8 năm ròng đưa con đi bệnh viện mà nước mắt lưng tròng. Con được 6 tháng tuổi thì có những biểu hiện bất thường. Ôm con đi viện, chị nhận tin dữ con bị suy thận, phải bắt đầu theo điều trị từ đó.

“Em không bao giờ quên ngày đó. Con em mới có 6 tháng tuổi nhưng đã ở trên viện rồi. Thấm thoắt cũng 8 năm trôi qua, thời gian trước, bác sĩ cho biết, quả thận của con còn 13% chức năng, nhưng giờ thì không trụ được nữa” - chị Vui nói.

 
Chức năng thận của em trước là 13% nhưng giờ không trụ được nữa.

Lo lắng cho tính mạng của con, chị Vui cũng chạy đôn, chạy đáo các bệnh viện để hỏi ý kiến bác sĩ xem còn cách nào không thì nhận được câu trả lời: Con phải ghép thận thì mới có cơ hội sống sót… Lần này đón nhận tin, chị ngã quỵ, bởi gia đình không có đủ kinh phí để chi trả phương án ghép thận cho con.

Vợ chồng chị Vui làm nông nghiệp, cái ăn cái uống hàng ngày cũng phải lo chạy vạy. Để cầm cự những ngày ở viện chăm con, chị phải xin từng suất cơm, cháo từ thiện sống qua ngày. Số tiền lên đến vài trăm triệu đồng cho ca ghép thận của con nằm quá khả năng của gia đình chị.

Chị Vui tâm sự: “Từ khi biết tin đó, hai vợ chồng không đêm nào ngủ được. Chồng tôi cứ ngồi dậy, thức cả đêm. Đứa con mình rứt ruột đẻ ra đang đứng trước cửa tử, thật sự quá sức chịu đựng của gia đình tôi”.

 
Đạt nằm viện từ khi mới là cậu bé 6 tháng tuổi cho đến giờ đã 8 năm.
 
Em ước ao được chạy nhảy trên triền đê ở quê, được đi chăn bò, thả diều với các bạn.

Về phần Đạt, con cảm nhận được rõ ràng mình yếu đi từng ngày và khó chịu nên cũng có phần sợ hãi. Khẽ cựa mình tỉnh giấc, tự lúc nào hai hàng nước mắt cũng trào ra trên gương mặt cậu bé này.

“Nếu như được ước, con sẽ ước gì Đạt ơi?” - tôi khẽ hỏi để cậu bé có thể nói ra những điều con đang suy nghĩ.

Con ngước lên nhìn, đôi mắt chứa nhiều sự nghi ngại, khe khẽ đáp: “Con ước mình có 1 quả thận khoẻ mạnh cô ạ. Con biết quả thận của con bị ốm, không khoẻ nên con mệt lắm”. Nói rồi Đạt lại mệt lả đi.

Điều ước của cậu bé 8 tuổi nghe giản đơn, nhưng với Đạt là cả một niềm mơ ước, khát khao sự sống. Cậu bé mới có 8 tuổi thôi...

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21223 - chị Trần Thị Vui xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21223 - chị Trần Thị Vui

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Số ĐT: 0334397883

Số TK: 0334397883, Ngân hàng MB bank, chi nhánh Ý Yên, Nam Định

Chủ TK: Trần Thị Vui

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21222: Mẹ chồng mang đơn khắp nơi, cầu cứu giúp con dâu ung thư

Hồng Phúc |

Con trai vừa qua đời 4 tháng vì căn bệnh ung thư trực tràng thì con dâu lại nhận “án tử” bởi chính căn bệnh đó. Không có tiền điều trị, mẹ chồng mang đơn cầu cứu đi khắp nơi nhờ giúp đỡ con dâu tội nghiệp.

LD 21221: Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?

Hồng Phúc |

Thắp nén hương cho mẹ, Hưng lại khóc. Cậu bé 11 tuổi không có cha, chỉ có mẹ là người nuôi nấng em nhưng mẹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Nước mắt chảy ướt nhèm trên gương mặt, Hưng nghẹn ngào: “Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?”...

LD 21220: Xót xa cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...

LD 21219: Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con!”

Hồng Phúc |

Nhìn con nằm đó, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở vì căn bệnh u não chị Trung như có trăm nghìn mũi dao cứa vào. Đã đi hỏi vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng cho 4 cuộc mổ của con, đến nay chị đã kiệt sức, cùng đường. Giọng chị nghẹn lại, cay đắng: “Nhất định con phải sống để về với mẹ nghe con”.

Trao tặng gần 950 triệu đồng ủng hộ Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Hồng Phúc |

Sáng 10.11, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức trao tặng số tiền 946.942.507 ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng. Đây là số tiền do tập thể CBCNV Tổng Công ty quyên góp, ủng hộ để hỗ trợ cho công nhân, người lao động nghèo.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

LD 21222: Mẹ chồng mang đơn khắp nơi, cầu cứu giúp con dâu ung thư

Hồng Phúc |

Con trai vừa qua đời 4 tháng vì căn bệnh ung thư trực tràng thì con dâu lại nhận “án tử” bởi chính căn bệnh đó. Không có tiền điều trị, mẹ chồng mang đơn cầu cứu đi khắp nơi nhờ giúp đỡ con dâu tội nghiệp.

LD 21221: Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?

Hồng Phúc |

Thắp nén hương cho mẹ, Hưng lại khóc. Cậu bé 11 tuổi không có cha, chỉ có mẹ là người nuôi nấng em nhưng mẹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Nước mắt chảy ướt nhèm trên gương mặt, Hưng nghẹn ngào: “Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?”...

LD 21220: Xót xa cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...

LD 21219: Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con!”

Hồng Phúc |

Nhìn con nằm đó, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở vì căn bệnh u não chị Trung như có trăm nghìn mũi dao cứa vào. Đã đi hỏi vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng cho 4 cuộc mổ của con, đến nay chị đã kiệt sức, cùng đường. Giọng chị nghẹn lại, cay đắng: “Nhất định con phải sống để về với mẹ nghe con”.

Trao tặng gần 950 triệu đồng ủng hộ Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Hồng Phúc |

Sáng 10.11, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức trao tặng số tiền 946.942.507 ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng. Đây là số tiền do tập thể CBCNV Tổng Công ty quyên góp, ủng hộ để hỗ trợ cho công nhân, người lao động nghèo.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.