LD 21222: Mẹ chồng mang đơn khắp nơi, cầu cứu giúp con dâu ung thư

Hồng Phúc |

Con trai vừa qua đời 4 tháng vì căn bệnh ung thư trực tràng thì con dâu lại nhận “án tử” bởi chính căn bệnh đó. Không có tiền điều trị, mẹ chồng mang đơn cầu cứu đi khắp nơi nhờ giúp đỡ con dâu tội nghiệp.

Con trai vừa chết, con dâu lại bị ung thư

Trong nhiều ngày nay, người dân thôn An Trung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vô cùng xót xa cho gia đình vợ chồng anh Thảnh, chị Dung bởi những tai ương đột ngột ập đến. Vốn là người đàn ông trụ cột trong gia đình, chịu thương, chịu khó đi làm nuôi vợ con và bố mẹ già nhưng tháng 4.2021, anh Thạnh đã qua đời vì căn bệnh ung thư đại tràng ở tuổi 33.

 
Con trai vừa qua đời 4 tháng, bà Hay lại nhận tin con dâu bị ung thư đại tràng.
Bà Hay mang đơn đi cầu cứu khắp nơi, nhờ mọi người cứu giúp con dâu.
Mẹ chồng mang đơn đi cầu cứu khắp nơi, nhờ mọi người cứu giúp con dâu.

Chồng mất, chị Dung đau điếng đến không thiết gì cả nhưng còn 2 đứa con thơ dại, chị phải gượng dậy để tiếp tục sống cho con dựa vào.

Chị khóc nghẹn: “Không thể tin được chị ạ. Cho đến bây giờ em vẫn không tin là chồng em không còn nữa. Anh ấy vẫn khoẻ mạnh, vẫn đi làm, vẫn nói rằng hai vợ chồng cố gắng để một vài năm nữa sửa lại mái nhà cho bố mẹ… Vậy mà...”.

Buông thõng câu nói cũng là khi chị Dung lên cơn đau vật vã. Hơn 4 tháng sau khi chồng qua đời, chị nhận tin mình cũng bị ung thư đại tràng phải phẫu thuật khẩn cấp. Từ tháng 8.2021 – 10.2021, chị phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật với thân hình gầy nhẳng chỉ còn da bọc xương.

 
Chị Dung sút 10kg, thân hình chỉ còn da bọc xương sau 2 tháng phát hiện ra bệnh.
Dường như không còn chút sức lực nào, chị sợ hãi: “Em không biết rồi mình sẽ trụ được bao lâu nữa. Em có mệnh hệ gì thì còn bố mẹ chồng đã già yếu và 2 con nữa. Cứ nghĩ đến điều đó là em sợ lắm. Mẹ chồng em cũng vì thương quá nên gửi đơn xin giúp đỡ đi các nơi…”.

Tha thiết mong 2 con được đến trường, có nhắm mắt cũng cam lòng

Thắp cho con trai nén hương, bà Hay nước mắt nhạt nhoà: “Con ơi, con bỏ mẹ, bỏ vợ con con đi… Giờ vợ con cũng bệnh rồi, con sống khôn thác thiêng phù hộ cho vợ con ở lại để còn nuôi 2 cháu nữa con nhé”.

 
Hai con vừa mất bố, giờ lại đối mặt với án tử của mẹ.
Chị Dung không cầm được nước mắt khi nhắc đến 2 con.
Chị Dung không cầm được nước mắt khi nhắc đến 2 con.
Nghe lời cầu khấn của bà, chúng tôi ai cũng nghẹn lại. Nỗi lòng của người mẹ bất lực trước những biến cố đột ngột xảy ra. Căn bệnh quái ác kia đã mang con trai bà đi mất, giờ lại tiếp tục là mối đe doạ đến tính mạng của con dâu.

Vừa đỡ con dâu ngồi dậy, bà vừa xót: “Mới 2 tháng thôi mà con đã sút đến 10kg, giờ chỉ còn 30kg thôi chị ạ”.

Nói rồi cả hai mẹ con đều khóc, bên ngoài hai con Phạm Xuân Thuỷ (lớp 5) và Phạm Minh Chung (lớp 3) cũng ngồi lặng lẽ, nhìn tấm di ảnh của bố mà nước mắt chảy ướt nhèm xuống má và cổ. Từ ngày bố đi, cả hai anh em đều không ra ngoài chơi đùa hay nói cười nữa. Bà Hay kể chuyện nhiều buổi chiều hai đứa rủ nhau ra mộ bố rồi cứ ngồi đó không chịu về. Ai chứng kiến cảnh đó cũng không cầm lòng được.

Đang trò chuyện thì Thuỷ và Chung đều chạy vào, gương mặt các con mếu máo, ôm chầm lấy mẹ. Thuỷ ngước lên nhìn, ánh mắt như khẩn cầu sự giúp đỡ: “Bác cứu mẹ con với ạ. Bố con chết rồi, giờ mẹ con lại ốm nữa nhưng không có tiền chữa bệnh”.

Con trai khấn cầu bố phù hộ cho mẹ sống với các con.
Con trai khấn cầu bố phù hộ cho mẹ sống với các con.

Nói rồi con lại quay sang mẹ khóc khiến chị Dung phải cố quay mặt vào phía trong để giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Đôi bàn tay gầy xương run run của chị nắm lấy tay tôi: “Các chị giúp em với ạ. Em chỉ mong 2 con em không thất học thì dù em có chết cũng nhắm mắt được ạ”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21222 - Chị Vũ Thị Dung xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21222, Chị Vũ Thị Dung. Địa chỉ: thôn An Trung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Số ĐT: 0986517448. Số TK: 3213205228501, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Ý Yên, Nam Định.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21221: Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?

Hồng Phúc |

Thắp nén hương cho mẹ, Hưng lại khóc. Cậu bé 11 tuổi không có cha, chỉ có mẹ là người nuôi nấng em nhưng mẹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Nước mắt chảy ướt nhèm trên gương mặt, Hưng nghẹn ngào: “Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?”...

LD 21220: Xót xa cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...

LD 21219: Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con!”

Hồng Phúc |

Nhìn con nằm đó, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở vì căn bệnh u não chị Trung như có trăm nghìn mũi dao cứa vào. Đã đi hỏi vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng cho 4 cuộc mổ của con, đến nay chị đã kiệt sức, cùng đường. Giọng chị nghẹn lại, cay đắng: “Nhất định con phải sống để về với mẹ nghe con”.

Hỗ trợ 3 em nhỏ mồ côi mẹ do COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng (Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động) đã đến Bình Dương và trao hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Công nghiệp Trâm Anh cho 3 trường hợp trẻ nhỏ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

LD 21217: Mẹ gom rác mong con có bộ quần áo mới đến trường

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Thu gom rác kiếm sống qua ngày, người phụ nữ gầy gò còn làm thêm đủ nghề để chăm lo cho người cha già ốm yếu và mong cậu con trai có bộ quần áo mới đến trường.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

LD 21221: Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?

Hồng Phúc |

Thắp nén hương cho mẹ, Hưng lại khóc. Cậu bé 11 tuổi không có cha, chỉ có mẹ là người nuôi nấng em nhưng mẹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Nước mắt chảy ướt nhèm trên gương mặt, Hưng nghẹn ngào: “Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?”...

LD 21220: Xót xa cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...

LD 21219: Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con!”

Hồng Phúc |

Nhìn con nằm đó, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở vì căn bệnh u não chị Trung như có trăm nghìn mũi dao cứa vào. Đã đi hỏi vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng cho 4 cuộc mổ của con, đến nay chị đã kiệt sức, cùng đường. Giọng chị nghẹn lại, cay đắng: “Nhất định con phải sống để về với mẹ nghe con”.

Hỗ trợ 3 em nhỏ mồ côi mẹ do COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng (Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động) đã đến Bình Dương và trao hỗ trợ của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Công nghiệp Trâm Anh cho 3 trường hợp trẻ nhỏ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

LD 21217: Mẹ gom rác mong con có bộ quần áo mới đến trường

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Thu gom rác kiếm sống qua ngày, người phụ nữ gầy gò còn làm thêm đủ nghề để chăm lo cho người cha già ốm yếu và mong cậu con trai có bộ quần áo mới đến trường.