7 năm trước, trong căn nhà cấp 4 xập xệ tại xã Liên Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội), gia đình anh Nguyễn Đình Cường vui mừng đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc khôn tả. Nụ cười chớm nở chưa lâu thì gia đình phát hiện con có nhiều triệu chứng bất thường về thị lực và sắc tố da. Mới vài tháng tuổi, bé Nguyễn Thị Thảo My - con gái đầu lòng của anh đã phải nhập viện kiểm tra và làm nhiều xét nghiệm.
"Khi con mới vài tháng tuổi, trên người con nổi nhiều u đen, ngứa ngáy, mắt có biểu hiện lạ nên vợ chồng tôi phải đưa con đi khám chữa. Con được bác sĩ chẩn đoán bệnh u sắc tố da (da đen và mọc lông như da trâu).
Sau đó, tần suất đến bệnh viện ngày càng nhiều vì con còn bị rung giật nhãn cầu 2 mắt, chậm nói và nhiều bệnh khác. Khi ấy, cả gia đình và con đều vất vả. Vợ chồng tôi đều đặn mỗi tuần 3 ngày, sáng mang con đi khám, chiều lại về đi làm" - anh Cường kể lại.
7 năm ròng rã đưa con đi chữa trị dù vất vả, tốn kém, nhưng vợ chồng anh Cường vẫn chưa một lần từ bỏ hy vọng. Anh nói: "Bác sĩ tư vấn, mắt con khỏi 100% thì không chắc nhưng vẫn có khả năng chữa được 50%. Còn sắc tố da, đến năm con 8-10 tuổi có thể can thiệp nhưng chi phí sẽ rất tốn kém".
Vừa dứt lời, anh nhìn con buồn bã. Thảo My dù không nhìn rõ ánh mắt buồn bã của bố nhưng rất hiểu chuyện. Em lại gần ôm cổ bố cười hồn nhiên.
Thảo My nhút nhát và không giao tiếp với người lạ vì em không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng, em rất ham học, viết chữ đẹp và làm toán giỏi. Trong buổi học, Thảo My chăm chú nghe cô giảng bài, sau đó ghé sát mắt vào trang vở, dò từng dòng kẻ rồi mới bắt đầu viết bài.
Thương con, anh Cường đã xin phép nhà trường cho Thảo My đến học cùng thầy cô và các bạn. Năm học 2020-2021, em học lớp 1 tại Trường Tiểu học Liên Hà (Đan Phượng, Hà Nội), năm nay em lên lớp 2, do dịch bệnh nên chuyển sang học online tại nhà.
"Mắt của con rất kém. Trong nhà còn cố ghé sát vào vở để nhìn nhưng chỉ cần có ánh sáng tự nhiên là con không thể nhìn. Vì vậy, đi học con chỉ nghe cô giáo giảng, giờ giải lao ngồi 1 chỗ, không dám ra chơi cùng các bạn.
Nhưng con ham học lắm, từ khi dịch bệnh bùng phát phải học online, bố mẹ đi làm, con ở nhà với ông bà rất tự giác, ngày nào cũng chăm chú ngồi nghe cô giáo giảng bài không rời 1 phút" - anh Cường chia sẻ.
Hiện nay, vợ chồng anh Cường là công nhân tự do, một tay nuôi nấng 3 cô con gái nhỏ và chăm sóc bố mẹ đã ngoài 80 tuổi. Gia đình chỉ có một ước nguyện lớn nhất là tích góp đủ tiền để chữa bệnh cho Thảo My, giúp con vượt qua rào cản để theo đuổi con đường học tập phía trước.
"Tôi mong rằng phép màu sẽ đến với con gái tôi. Con sẽ có đôi mắt sáng để đến trường, không còn tự ti, mặc cảm về bệnh tật và sẽ sống thật hạnh phúc" - anh Cường hy vọng.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 21206, gia đình anh Nguyễn Đình Cường, xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc gia đình anh Nguyễn Đình Cường, chị Vũ Thị Thanh Thúy, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Điện thoại (chị Thúy): 0983522739.