LD 21189: Ước mơ của cô bé nuôi tóc dài tặng mẹ bị bệnh hiểm nghèo

ĐỖ NHÃ PHƯƠNG |

Thấy mẹ tóc thưa rụng dần do trải qua những lần hóa trị điều trị bệnh hiểm nghèo, lại không có tiền để sắm 1 bộ tóc giả đội đầu, cô bé Nu (thay tên bé theo yêu cầu của gia đình, 9 tuổi) đã nói với mẹ: “Để con nuôi tóc cho mẹ!”.

Mong muốn nhỏ bé của con

Cô Hồ Thị Lý (SN 1984), giáo viên Trường THPT An Lương Đông (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đang mang trong mình căn bệnh Lupus ban đỏ (bệnh hiểm nghèo) giai đoạn cuối.

Vào năm 2016, khi phát hiện mình bị đau các khớp, cô Lý đã tìm đến nhiều bệnh viện tại tỉnh nhà để thăm khám nhưng không tìm ra bệnh cụ thể. Sau hơn 1 năm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), cô mới biết mình mắc bệnh Lupus ban đỏ. Khi phát hiện cũng là lúc bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối.

Từ khi bệnh trở nặng, gia đình cô đã phải chật vật lo tiền chạy chữa. Ngôi nhà cô đang ở được xây dựng từ năm 2015 chưa hoàn thiện, vẫn còn nợ tiền chưa trả hết, nay phải thế chấp ngân hàng để lo chi phí điều trị và tiền thuốc hàng tháng hơn 2 triệu đồng, tiền thuốc chích loãng xương đến 24 triệu đồng/năm.

Bé Nu xót xa khi nghe mẹ trăn trở về giá 1 bộ tóc giả lên đến 4 - 5 triệu đồng, nếu có được tóc sẵn thì chỉ tốn công làm khoảng 1,2 triệu đồng.

Chứng kiến mẹ mình từ một người xinh đẹp nay lại phải chống chọi với bệnh tật làm mẹ đau đớn và rụng hết tóc, cô bé Nu đã hồn nhiên ngỏ lời nuôi tóc tặng mẹ. “Con mong mẹ mau khỏi bệnh, con sẽ bóp chân cho mẹ đỡ đau, làm việc nhà giúp mẹ và học thật giỏi cho mẹ vui”, con gái nhỏ của cô Lý lễ phép trả lời khi được hỏi về mong ước của con.

“Khi đó tóc em không có, mọc lưa thưa dựng đứng. Bé nói nhìn mẹ như trái chôm chôm. Để con nuôi tóc cho mẹ!”- cô Lý mắt ngấn lệ nói.

Sau lần đề nghị đó, cô Lý đã có một mái tóc mới được gom tặng từ tóc của con gái, một đồng nghiệp cùng trường, một học sinh của trường và một người cháu trong gia đình.

Cô Hằng, giáo viên dạy ngữ văn Trường THPT An Lương Đông kể lại: “Cô Lý là một đồng nghiệp rất nhiệt tình, vui vẻ hòa đồng với các thầy cô trong trường, được học sinh quý mến. Lúc thấy cô mang tóc giả loại rẻ tiền làm da đầu bị viêm, tôi nói đùa rằng có cần tóc không chị cho, vì tôi cũng hay cắt tóc. Thế là tôi vận động luôn các em học sinh có khi nào cắt tóc thì cho cô xin để giúp cô Lý.”

Phép màu duy nhất chính là tình người trong lúc khó khăn

Vào năm 2019, cô Lý là một trong những trường hợp đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn ngành Giáo dục hỗ trợ cho vay từ nguồn của Báo Tuổi Trẻ với số tiền 20 triệu đồng. Đến nay, sau thời hạn 2 năm phải trả khoản vay, cô Lý vẫn không thể đủ khả năng trả nợ.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ từ Chương trình “Điều ước đoàn viên” cho trường hợp cô Hồ Thị Lý. Ảnh: NP.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ từ Chương trình “Điều ước đoàn viên” cho trường hợp cô Hồ Thị Lý. Ảnh: NP.

Được biết, Công đoàn ngành Giáo dục đã viết đơn xin gia hạn trả tiền vay cho cô Lý. Nhưng nếu trường hợp gia đình cô Lý vẫn không thể trả được khoản nợ từ nguồn hỗ trợ vay vốn của Báo Tuổi Trẻ, Công đoàn ngành sẽ đề nghị đơn vị cho vay xem xét có thể xóa nợ cho trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ngành.

Tháng 6.2021, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp thăm và trao tặng số tiền 5 triệu đồng từ Chương trình “Điều ước đoàn viên” đến gia đình cô Lý (thời điểm đó cô Lý đang phải nhập viện điều trị vì bệnh trở nặng, không được thăm tại bệnh viện do quy định phòng dịch).

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng, tập thể giáo viên, nhân viên của trường nơi cô Lý đang giảng dạy hỗ trợ hơn 24 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh còn kêu gọi các tập thể, cá nhân hỗ trợ qua facebook hơn 11 triệu đồng.

Là đoàn viên thuộc LĐLĐ huyện Phú Lộc, chồng cô Lý cũng nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Công đoàn cơ sở và LĐLĐ huyện.

Trong một lần nhập viện, cô Lý thiếu tiểu cầu, nhưng gia đình không có người cùng nhóm máu AB, một số thầy cô của Trường Tiểu học Thị trấn 1 (huyện Phú Lộc) nơi chồng cô Lý đang công tác đã sẵn sàng túc trực để hỗ trợ hiến máu, hiến tiểu cầu khi cần.

Tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của những người là đồng nghiệp, là đoàn viên Công đoàn trong lúc hoạn nạn, khó khăn là điều vô cùng quý giá và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

Được biết, bệnh Lupus ban đỏ hiện vẫn chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn, cộng thêm các bệnh nền khác như tổn thương đa cơ quan, loãng xương, thoái hóa cột sống thắt lưng, viêm đa khớp, cao huyết áp, hạ tiểu cầu, đái tháo đường, hai chân run không thể đứng lâu được. Hiện, cô Lý đang nghỉ hưởng chế độ ốm đau do bảo hiểm xã hội chi trả.

Tuy nhiên, với tiền lương 7 triệu đồng/tháng, chồng cô Lý không biết phải xoay xở như thế nào để có tiền mua thuốc chữa trị cho vợ và trả lãi vay hàng tháng.

Lúc này, sự hỗ trợ của người thân, bạn bè, nhà trường và tổ chức Công đoàn cũng chỉ có thể động viên và phần nào giải quyết một số khó khăn trước mắt đối với gia đình cô Lý.

Về lâu dài, rất cần những tấm lòng sẻ chia, lan tỏa, để niềm tin về một phép màu trong đời thực tiếp tục được thắp sáng cho ước mơ và tương lai của cô con gái nhỏ có mái tóc dài.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cô Hồ Thị Lý xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số LD 21189, anh Võ Hải (chồng cô Lý), số tài khoản: 4005205018562 tại Ngân hàng Agribank, huyện Phú lộc, Thừa Thiên Huế. Di động: 0702555099 (anh Võ Hải, chồng cô Lý). Hoặc SĐT: 0398871501 (cô Hồ Thị Lý).


ĐỖ NHÃ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Gia cảnh khốn cùng của người phụ nữ 2 lần bị tạt axit ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Người phụ nữ ở Hòa Bình một mình nuôi con thơ, bị người đàn ông lấy cớ yêu thương 2 lần thuê người tạt axit lên mặt, khiến 1 mắt bị mù và mất khả năng lao động.

LD 21188: Bà run rẩy chăm ông bị mù trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

run rẩy, lấy cho ông cốc nước nhưng mắt ông không nhìn thấy nên làm đổ hết. Nghèo khó, ông bà cầm cự qua ngày nhờ thứ rau mót được ngoài vườn.

LD 21029: Xót xa cháu gái 16 tuổi cùng lúc mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Lương Thị Hạnh |

Ròng rã 3 năm nay, cháu Hoàng Thị Thu Hà (SN 2005) trú tại tổ 6, khu 6, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang phải “gánh” nhiều loại bệnh như viêm màng não, nhiễm trùng máu, suy hô hấp…

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Gia cảnh khốn cùng của người phụ nữ 2 lần bị tạt axit ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Người phụ nữ ở Hòa Bình một mình nuôi con thơ, bị người đàn ông lấy cớ yêu thương 2 lần thuê người tạt axit lên mặt, khiến 1 mắt bị mù và mất khả năng lao động.

LD 21188: Bà run rẩy chăm ông bị mù trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

run rẩy, lấy cho ông cốc nước nhưng mắt ông không nhìn thấy nên làm đổ hết. Nghèo khó, ông bà cầm cự qua ngày nhờ thứ rau mót được ngoài vườn.

LD 21029: Xót xa cháu gái 16 tuổi cùng lúc mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Lương Thị Hạnh |

Ròng rã 3 năm nay, cháu Hoàng Thị Thu Hà (SN 2005) trú tại tổ 6, khu 6, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang phải “gánh” nhiều loại bệnh như viêm màng não, nhiễm trùng máu, suy hô hấp…