LD 21181: Cám cảnh cụ già 77 tuổi nuôi hai cháu nhỏ nheo nhóc

LƯƠNG THIỆN |

Sống trong ngôi nhà dột nát, mang trong mình nhiều bệnh tật, phải đi nhặt ve chai để kiếm tiền nuôi hai cháu ngoại… Đó là cảnh khốn khó của ông Vũ Văn Bạn (SN 1944) ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Ông từng tham gia dân quân tại địa phương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Năm 1976, ông kết hôn và lần lượt sinh được ba con trai nhưng đều qua đời khi được vài tháng đến hơn một tuổi.

Nhiều năm liền, gia đình ông Bạn phải chạy ăn từng bữa. Năm 1990, gia đình ông sinh một người con gái là chị Vũ Thị Tươi. Năm 2010, chị Tươi xây dựng gia đình với anh Lại Văn Thủy (SN 1984) vốn là người mồ côi cha mẹ ở cùng xã. Lần lượt các năm 2010, 2013, chị Tươi sinh được hai cháu gái là Lại Thị Hòa, Lại Thị Bình. Năm 2012, bà Bèo mất, ông Bạn sống một mình trong căn nhà ngói đã dột nát. Cũng từ năm đó, cuộc sống vợ chồng chị Tươi rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Họ chia tay năm 2013, đi đâu không rõ rồi bỏ lại hai con cho ông Bạn nuôi dưỡng. Hơn 5 năm nay, ông Bạn trở thành “gà trống nuôi cháu”.

Ở tuổi xế chiều, ông Bạn còn mang nhiều căn bệnh nguy hiểm như viêm phổi, huyết áp cao, mỡ máu, tiểu đường… Không chỉ thế, từ năm 2008, ông bị đục thủy tinh thể và hỏng hoàn toàn mắt trái. Hiện thị lực mắt phải của ông chỉ còn khoảng 3/10. Anh em ruột của ông cũng hết tuổi lao động, đau yếu liên miên, không giúp đỡ được gì.

Ông Đoàn Quang Chén - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Quàn - cho biết: “Gia đình ông Bạn thuộc diện nghèo của địa phương. Thôn, xã đã dành nhiều quan tâm, giúp đỡ ba ông cháu nhưng không thấm vào đâu. Chúng tôi không biết nếu ông Bạn mất thì tương lai hai cháu nhỏ sẽ ra sao…”.

Mọi sự giúp đỡ hai chị em Nguyễn Thị Nguyệt Trang và Nguyễn Đình Trường xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21181, ông Vũ Văn Bạn ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; STK: 2309205369862, ngân hàng Agribank, Chủ TK: Vũ Văn Bạn, SĐT: 0984 866 705.

LƯƠNG THIỆN
TIN LIÊN QUAN

LD 21184: Vợ tai nạn qua đời để lại chồng thất nghiệp "gà trống nuôi con"

PHÚC ĐẠT |

Thất nghiệp vì dịch COVID-19, vợ chồng chị Tr. đành ôm 2 con nhỏ rời TPHCM về nương tựa quê hương. Thế nhưng, cái khó, cái nghèo lại cứ đeo bám lấy gia đình tội nghiệp. Trưa 9.8, trên đường đi làm, chị Tr. bị tai nạn không may qua đời, để lại người chồng không công việc và 2 đứa con thơ.

LD 21180: Mồ côi tội lắm ai ơi!

Hồng Phúc |

Mẹ bị tai nạn qua đời, không lâu sau bố cũng đột ngột ra đi để lại 2 chị em mồ côi Trang, Trường trong sự cô đơn, khốn khó. Nhớ thương bố mẹ, ngày ngày 2 chị em cố gắng bảo ban nhau học hành nhưng con đường phía trước thật quá gian nan.

LD 21179: Chồng mắc bạo bệnh, gia đình nghèo không còn nơi nương tựa

LƯƠNG HẠNH |

Anh Vương Văn Hậu (SN 1988) trú tại xóm Đình, thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mắc bạo bệnh nằm liệt một chỗ trong khi anh còn 3 con nhỏ và mẹ già.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD 21184: Vợ tai nạn qua đời để lại chồng thất nghiệp "gà trống nuôi con"

PHÚC ĐẠT |

Thất nghiệp vì dịch COVID-19, vợ chồng chị Tr. đành ôm 2 con nhỏ rời TPHCM về nương tựa quê hương. Thế nhưng, cái khó, cái nghèo lại cứ đeo bám lấy gia đình tội nghiệp. Trưa 9.8, trên đường đi làm, chị Tr. bị tai nạn không may qua đời, để lại người chồng không công việc và 2 đứa con thơ.

LD 21180: Mồ côi tội lắm ai ơi!

Hồng Phúc |

Mẹ bị tai nạn qua đời, không lâu sau bố cũng đột ngột ra đi để lại 2 chị em mồ côi Trang, Trường trong sự cô đơn, khốn khó. Nhớ thương bố mẹ, ngày ngày 2 chị em cố gắng bảo ban nhau học hành nhưng con đường phía trước thật quá gian nan.

LD 21179: Chồng mắc bạo bệnh, gia đình nghèo không còn nơi nương tựa

LƯƠNG HẠNH |

Anh Vương Văn Hậu (SN 1988) trú tại xóm Đình, thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mắc bạo bệnh nằm liệt một chỗ trong khi anh còn 3 con nhỏ và mẹ già.