LD 21173: Hai cháu nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đáng thương

LƯƠNG HẠNH |

Bố mẹ đều qua đời, hai cháu Cù Huy Luân (15 tuổi) và Cù Thị Yến Vy (13 tuổi) bơ vơ nhờ cả vào người chú không khá giả gì trú tại thôn Giữa, xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng.

Nhà nghèo, khi chỉ mới mười mấy tuổi đầu, anh Cù Văn Thủy (SN 1979) đã rời quê hương, xa gia đình vào tỉnh Bình Phước làm ăn. Anh lập gia đình và có hai con là cháu Luân và Vy. Anh lái xe ba gác còn vợ bán hàng thuê. Tuy nhiên, vợ anh là chị Nguyễn Thị Minh do bạo bệnh đã qua đời ở tuổi 38. Anh Thủy sức khỏe yếu, lao động nặng nhọc nên không đủ tiền trả tiền trọ và chăm lo cho các con.

Cách đây 3 năm, em trai anh là anh Cù Văn Thường (SN 1986) đã đón 3 bố con anh Thủy về Hải Phòng để anh có cơ hội ở cạnh bố trước lúc ông nhắm mắt xuôi tay. Được vài tháng, anh Thủy đưa 3 con quay về Bình Phước. Mặc dù anh Thường đã nhiều lần thuyết phục anh Thủy về hẳn quê hương nhưng do không tìm được việc làm, anh Thủy chọn cách tiếp tục làm lụng vất vả giữa đất khách quê người.

Đến tháng 8.2020, nhìn hai con nhỏ theo mình khổ sở, anh quyết định quay trở về quê hương nương tựa anh em. Trên đường đi ôtô từ Bình Phước đến Quảng Bình, anh Thủy liên tục bị sốt, nôn ra máu nhưng vẫn gắng gượng ra đến Thái Bình.

“Tôi nhận được điện thoại của người lạ nói anh tôi bệnh nặng, cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Tôi tức tốc đi từ Hải Phòng đến Thái Bình xem tình trạng anh thế nào. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bằng mọi giá phải cứu được anh trai, để các con anh không trở thành trẻ mồ côi”, anh Thường bày tỏ.

Anh Thường quay về Hải Phòng vay mượn anh em, bạn bè số tiền khoảng 100 triệu đồng đưa anh trai lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để chữa trị. Nhập viện được hai ngày, bác sĩ kết luận anh Thủy không qua khỏi do để bệnh tình quá lâu, không được chữa trị kịp thời, anh Thủy vĩnh viễn bỏ lại hai con nhỏ nheo nhóc.

Được biết, anh Thường là lao động tự do. Trước đó anh làm nghề lái xe để kiếm kế sinh nhai. Căn nhà anh ở hiện tại cũng phải giăng bạt để tránh mưa, tránh nắng. Anh còn hai con nhỏ phải lo nên đành đưa hai cháu Luân và Vy về sống tại gian nhà cũ nát đã xuống cấp của ông bà nội cháu để lại. Cuộc sống trước măt hai cháu sẽ phải dựa cả vào anh Thường. Hiện giờ 2 anh em cháu mồ côi cha mẹ, sống nương tựa vào nhau, thi thoảng gia đình chú qua lại giúp đỡ.

Bà Lê Thị Hường - Phó thôn Giữa cho biết, gia đình anh Thủy mới chuyển về thôn chưa được 1 năm. Anh Thường cũng không có điều kiện nhưng vẫn chăm lo cho bố mẹ, các con và bây giờ thì thêm cả 2 cháu nên vô cùng khó khăn. Rất mong mọi người chung tay giúp đỡ 2 cháu và gia đình anh Thường.

Mọi sự giúp đỡ hai cháu Cù Huy Luân và Cù Thị Yến Vy xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21173, STK: 19035421840015, ngân hàng Techcombank, Chủ TK: Cù Văn Thường, SĐT: 0977 262 925.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 21172: Hãy cứu cháu bé 3 tuổi 7 lần phẫu thuật vì mắc bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Hoàng Minh Hải (SN 2018) trú tại thôn An Lạc, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã trải qua 7 lần phẫu thuật vì căn bệnh teo ruột bẩm sinh. Cháu sẽ phải tiếp tục các ca phẫu thuật khác để giành giật lại mạng sống.

LD 21170: Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé!

Hồng Phúc |

Hiền ngây ngô nói với mẹ khi đôi mắt vẫn đang dõi lên bàn thờ nhìn di ảnh bố. Bố Hiền vừa đột ngột qua đời vì căn bệnh rối loạn đông máu, còn mẹ bị bệnh tim và tai biến nằm liệt nhiều năm nay. Không còn ai để bấu víu, Hiền sợ hãi, cúi mặt lầm rầm: “Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé”.

LD 21169: Hãy cứu giúp người mẹ nghèo nguy kịch sau sinh

LƯƠNG HẠNH |

Khi cả Hà Nội đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 thì anh Đinh Trọng Lực (SN 1988, xóm Triều Cảnh, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) phải chăm vợ là chị Nguyễn Thị Kiều Trinh (SN 1995) đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

LD 21172: Hãy cứu cháu bé 3 tuổi 7 lần phẫu thuật vì mắc bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Hoàng Minh Hải (SN 2018) trú tại thôn An Lạc, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã trải qua 7 lần phẫu thuật vì căn bệnh teo ruột bẩm sinh. Cháu sẽ phải tiếp tục các ca phẫu thuật khác để giành giật lại mạng sống.

LD 21170: Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé!

Hồng Phúc |

Hiền ngây ngô nói với mẹ khi đôi mắt vẫn đang dõi lên bàn thờ nhìn di ảnh bố. Bố Hiền vừa đột ngột qua đời vì căn bệnh rối loạn đông máu, còn mẹ bị bệnh tim và tai biến nằm liệt nhiều năm nay. Không còn ai để bấu víu, Hiền sợ hãi, cúi mặt lầm rầm: “Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé”.

LD 21169: Hãy cứu giúp người mẹ nghèo nguy kịch sau sinh

LƯƠNG HẠNH |

Khi cả Hà Nội đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 thì anh Đinh Trọng Lực (SN 1988, xóm Triều Cảnh, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) phải chăm vợ là chị Nguyễn Thị Kiều Trinh (SN 1995) đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai.