LD 21150: Cuộc sống cơ cực của vợ chồng giáo viên sau tai nạn giao thông

Văn Đức |

Hơn 5 năm, cô giáo Nguyễn Thị Liên (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) vừa chăm chồng bị liệt nửa người sau tai nạn giao thông, vừa nuôi hai con thơ ăn học.

Tai nạn giao thông cướp tương lai của thầy giáo trẻ

Vào những ngày đầu tháng 7.2021, PV tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Liên, giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 sập sệ, cô Liên vừa nhìn vào người chồng nằm liệt trên giường vừa tâm sự, sau khi lấy chồng năm 2010, hai vợ chồng sinh được hai người con, một trai một gái.

Lúc đó, hai vợ chồng còn trẻ, công việc đều đã ổn định, anh Trung (43 tuổi, chồng chị Liên) thì làm giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kim Chi (ở xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi), chị Liên làm giáo viên mầm non, tương lai rộng mở. Nhưng sau một đêm, cuộc sống của họ bỗng trở thành ác mộng.

Chị Liên nhớ lại, vào chiều ngày 16.10.2016, anh Trung đi thăm người thân tại BV Đa khoa huyện Kim Bôi, trong lúc trở về nhà đi ngang qua đường bị một xe máy di chuyển từ trên dốc tông vào ngang xe. Sau cú va chạm, anh bị đập đầu xuống đường và hôn mê tại chỗ.

Chị Liên vừa tần tảo chăm chồng, chăm con vừa lo gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Anh Trung đã nằm trên giường bệnh hơn 5 trời vì tai nạn giao thông. Một mình chị Liên vừa chăm chồng, vừa nuôi con khôn lớn từ đồng lương ít ỏi .

Anh Trung được người dân đưa đến BV Đa khoa huyện Kim Bôi rồi chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, nhưng do bị chấn thương nặng nên được chuyển thẳng ra BV Việt Đức (Hà Nội).

Trải qua hơn một năm điều trị tại Hà Nội, anh may mắn giữ được mạng sống nhưng dư chấn từ cú va chạm đó khiến cho anh liệt nửa người bên phải.

Từ một người tràn đầy nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, hơn 5 năm qua, anh Trung chỉ làm bạn với giường bệnh, mọi việc trong nhà đều trông chờ vào những đồng lương ít ỏi của chị Liên.

Chỉ mong chồng bình phục

Ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, bà Đinh Thị Thảo (81 tuổi, mẹ của anh Trung) vừa nhìn con trai nằm trên giường bệnh vừa than thở: “Ở tuổi tôi, cứ nghĩ được sống an nhàn, được trông thấy các con khôn lớn trưởng thành, vậy mà Trung lại bị tai nạn giao thông nằm liệt giường. Tôi thương nó lắm! Nhưng không biết phải làm sao vì bản thân cũng mang bệnh trong người, thường xuyên phải vào viện điều trị”.

Cả gia đình, chị Liên là người lao động chính, thu nhập hàng tháng vừa nuôi con cái, vừa phải để tiền viện phí chữa trị cho anh Trung nhưng cũng như muối bỏ bể.

"Chi phí dự tính để chữa trị cho anh Trung trong 3 - 4 năm tới hết khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng. Hiện, gia đình đi vay mượn khắp nơi cũng mới chỉ có gần 200 triệu đồng", chị Liên chia sẻ.

Ở cái tuổi lẽ ra được sự cung phụng của con cháu thì bà Thảo vẫn tần tảo cùng con dâu chăm sóc các cháu và con trai dù trong người cũng đang mang nhiều mầm bệnh.
Ở cái tuổi lẽ ra được sự cung phụng của con cháu thì bà Thảo vẫn tần tảo cùng con dâu chăm sóc các cháu và con trai dù trong người cũng đang mang nhiều bệnh.

Để có tiền điều trị cho anh Trung và nuôi các con ăn học, ngoài công việc ở trường, chị Liên còn kiếm nhiều việc làm thêm để gồng gánh gia đình, thấy ở đâu có việc là chị đến xin làm thêm.

Thậm chí, để tiết kiệm tiền điều trị cho chồng, chị tự mình theo học các khóa xoa bóp, bấm huyệt để giảm bớt chi phí hàng tháng. Ngoài việc đến viện kiểm tra theo định kỳ, cứ nghe thấy ở đâu có thuốc chữa bệnh tốt cho chồng chị đều tìm đến với ước mong chồng sớm đi lại được rồi hai vợ chồng cùng làm để nuôi nấng con cái.

Chị Liên tâm sự: "Nhiều lúc tinh thần, sức khỏe kiệt quệ, nước mắt chảy không ngớt nhưng không dám nằm xuống, nghĩ đến con cái, nghĩ đến chồng mà cố gắng vực dậy để vượt qua khó khăn".

Bà Đặng Phương Hòa – Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng (nơi chị Liên công tác) cho biết, thời gian đầu xảy ra biến cố, Công đoàn trường hết sức tạo điều kiện, vấn đề chuyên môn nhà đã trường thu xếp nhân viên cán bộ hỗ trợ.

Tuy nhiên, do thời gian quá dài nên nhà trường điều chuyển chị xuống làm tạp vụ. Các ngày lễ tết, Công đoàn trường kết hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện Kim Bôi đến thăm và tặng quà cho vợ chồng anh chị.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Liên xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến cảnh đời LD 21150, STK: 3006215006051, Ngân hàng Agribank chi nhánh Kim Bôi, chủ TK: Nguyễn Thị Liên, SĐT: 0372137033.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người mẹ có 3 con bại não

TRUNG DU |

Sáng nay, 18.7, đại diện Báo Lao Động đã đến trao số tiền 10.765.000 đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho mẹ con chị Nguyễn Thị Liễu (ở xóm 4, thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Cận cảnh những chiếc xe chở đất, đá vô tư hoạt động giữa TP.Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Những đoàn xe chở đất, đá có ngọn vô tư hoạt động giữa tuyến đường trung tâm Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

LD 21118: Hãy giúp đỡ người phụ nữ bất hạnh có con bị tai nạn giao thông

LƯƠNG HẠNH |

Con trai bà Nguyễn Thị Thêm (SN 1973) là em Đào Văn Trường (SN 1998) trú tại thôn Yên quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc không may xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em Trường hiện đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người mẹ có 3 con bại não

TRUNG DU |

Sáng nay, 18.7, đại diện Báo Lao Động đã đến trao số tiền 10.765.000 đồng từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cho mẹ con chị Nguyễn Thị Liễu (ở xóm 4, thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Cận cảnh những chiếc xe chở đất, đá vô tư hoạt động giữa TP.Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Những đoàn xe chở đất, đá có ngọn vô tư hoạt động giữa tuyến đường trung tâm Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

LD 21118: Hãy giúp đỡ người phụ nữ bất hạnh có con bị tai nạn giao thông

LƯƠNG HẠNH |

Con trai bà Nguyễn Thị Thêm (SN 1973) là em Đào Văn Trường (SN 1998) trú tại thôn Yên quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc không may xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em Trường hiện đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.