LD 21148: Vợ chồng cùng bị ung thư, tương lai ba con mịt mù

LƯƠNG THIỆN |

Có mặt tại Phòng Hồi sức cấp cứu (Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương), chúng tôi được chứng kiến hoàn cảnh éo le của bệnh nhân Nguyễn Vũ Điểm (SN 1990) ở thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Anh Điểm phát hiện mình bị ung thư gan từ tháng 7.2020 sau một lần đi khám sức khỏe. Từ đó, anh phải nhập viện và điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội) với chi phí gần 60 triệu đồng/tháng. Đến đầu năm 2021, quá trình điều trị tốn kém hơn 300 triệu (trong đó phải vay 250 triệu) nhưng không hiệu quả, khối u di căn sang nhiều cơ quan khác, cơ hội sống còn rất thấp.

Từ tháng 5 đến nay, anh Điểm vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương để vơi bớt những cơn đau thấu xương. Hơn một năm sống chung với căn bệnh quái ác, người đàn ông 31 tuổi trở nên hốc hác, cánh tay teo lại, hai chân sưng vù, phổi xuất hiện nhiều khối u… Vì dịch bệnh phức tạp, anh Điểm phải nằm điều trị một mình, không có người thân bên cạnh. Bữa cơm hằng ngày của anh cũng trông chờ vào các nhà hảo tâm chuyển tới.

Để hiểu rõ hơn hoàn cảnh éo le của anh Điểm, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Đăng Cương, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nhân Kiệt. Ông Cương cho biết, gia đình anh Điểm thuộc diện hộ nghèo của thôn. Năm 2011, học xong nghề cơ điện, anh kết hôn cùng chị Ngô Thị Hà (SN 1990 ở Bắc Giang) và lần lượt sinh được ba đứa con là Nguyễn Vũ Minh Đức (SN 2011), Nguyễn Thanh Lan (SN 2013), Nguyễn Vũ Bảo Sơn (SN 2015).

Để chăm lo cuộc sống gia đình, anh Điểm đi lắp điện, nước thuê trong vùng, thu nhập bấp bênh vì không phải ngày nào cũng có việc, còn chị Hà làm công nhân may với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Từ năm 2018, chị Hà phát hiện mình bị ung thư vú song do hoàn cảnh khó khăn nên chị không đi viện điều trị mà tự chữa tại nhà bằng một số loại thuốc Nam.

Hai vợ chồng trẻ khó khăn là vậy nhưng không nhờ được bố mẹ hai bên vì cả nhà đều làm ruộng. Bố đẻ anh Điểm là ông Nguyễn Vũ Định (SN 1964) bị xuất huyết não từ năm 1995 biến chứng gây điếc, không làm được việc gì. Còn bà Phạm Thị Ngà (SN 1966), mẹ đẻ anh Điểm trông chờ vào vài sào ruộng, chỉ đủ thóc ăn.

Ông Cương cho biết: “Bố mẹ già yếu, hai vợ chồng anh Điểm đều bệnh, ba đứa trẻ nheo nhóc khiến chúng tôi rất ái ngại. Mong rằng, các nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình anh Điểm để họ vượt qua khó khăn, bệnh tật, các cháu được học hành…”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Vũ Điểm xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21148, Nguyễn Vũ Điểm ở thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; ĐT: 0389 079 984 hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chị Hà tại Vietcombank: 0351 0004 00012.

LƯƠNG THIỆN
TIN LIÊN QUAN

LD 21150: Cuộc sống cơ cực của vợ chồng giáo viên sau tai nạn giao thông

Văn Đức |

Hơn 5 năm, cô giáo Nguyễn Thị Liên (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) vừa chăm chồng bị liệt nửa người sau tai nạn giao thông, vừa nuôi hai con thơ ăn học.

LD 21146: Xót xa gia cảnh chồng mất, một mình vợ nuôi 3 con mắc bại não

LƯƠNG HẠNH |

Chồng mất do ung thư, 3 người con bị bại não bẩm sinh, chị Nguyễn Thị Thái (SN 1981) trú tại xóm Quân Cay, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chỉ biết “chờ” ông trời cứu giúp.

LD 21147: Bỏng điện cao thế, người đàn ông bị vỡ lách cầu cứu

Hồng Phúc |

Run rẩy trên giường bệnh, anh Chang A Áng đưa đôi mắt sợ hãi nhìn mọi người xung quanh, khe khẽ nói bằng thứ tiếng dân tộc Mông. Bị bỏng điện cao thế dẫn đến đa chấn thương, vỡ lách, tính mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

LD 21150: Cuộc sống cơ cực của vợ chồng giáo viên sau tai nạn giao thông

Văn Đức |

Hơn 5 năm, cô giáo Nguyễn Thị Liên (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) vừa chăm chồng bị liệt nửa người sau tai nạn giao thông, vừa nuôi hai con thơ ăn học.

LD 21146: Xót xa gia cảnh chồng mất, một mình vợ nuôi 3 con mắc bại não

LƯƠNG HẠNH |

Chồng mất do ung thư, 3 người con bị bại não bẩm sinh, chị Nguyễn Thị Thái (SN 1981) trú tại xóm Quân Cay, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chỉ biết “chờ” ông trời cứu giúp.

LD 21147: Bỏng điện cao thế, người đàn ông bị vỡ lách cầu cứu

Hồng Phúc |

Run rẩy trên giường bệnh, anh Chang A Áng đưa đôi mắt sợ hãi nhìn mọi người xung quanh, khe khẽ nói bằng thứ tiếng dân tộc Mông. Bị bỏng điện cao thế dẫn đến đa chấn thương, vỡ lách, tính mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc.