Tiếp nhận thông tin từ Khoa Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng quốc gia, PV Báo Lao Động vào thăm anh Chang A Áng (người dân tộc Mông, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Toàn thân anh Áng được băng bó trắng toát, chỉ hở ra gương mặt với đầy những vết thương. Anh run rẩy, khe khẽ muốn trở mình nhưng những cơn đau xé thịt, xé da lại ập đến khiến đôi mắt anh ậng nước. Sợ hãi, anh cầu xin sự giúp đỡ bằng thứ tiếng dân tộc Mông mà chúng tôi phải nhờ con trai anh - cháu Chang A Chù phiên dịch mới hiểu được.
“Bố đi sửa điện, bị điện giật và ngã xuống. Giờ bố đau lắm, không ăn uống được gì cả. Chú cháu hôm qua đi vay tiền có mang cho cháu được hơn 1 triệu để đóng tiền viện phí cho bố cháu. Bố cháu nghĩ là sẽ chết nên cầu xin mọi người giúp đỡ để có cơ hội về nhà còn đi làm, nuôi chúng cháu”.
Đứng kế bên giường bệnh của bố, Trù nghèn nghẹn kể chuyện với chúng tôi khi em cũng đang không biết làm thế nào để có tiền cứu bố. Gia đình sống ở vùng cao, nghèo đói quanh năm, cố lắm cũng chỉ đủ gạo ăn, nên việc bố đột ngột bị tai nạn phải đi viện khiến cả nhà lao đao. Số tiền hơn 1 triệu đồng mà chú vay mượn mang lên, đó là tất cả những gì mà mọi người có thể lo được trong lúc này.
Ái ngại cho hoàn cảnh đặc biệt của bệnh nhân Áng, bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền - Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho biết: “Bệnh nhân bị bỏng điện cao thế, ngã từ độ cao 3m xuống dẫn đến bị đa chấn thương. Trong đó có chấn thương ổ bụng, vỡ lách, chấn thương vùng đầu, thủng tạng rỗng.
Vết thương thủng đại tràng đã được bệnh viện tỉnh khâu lỗ thủng, tuy nhiên vấn đề ổ bụng vô cùng nan giải. Bệnh nhân quá nghèo khổ, người nhà gom góp mang lên đóng viện phí được hơn 1 triệu đồng nhìn rất tội. Vì thế phía khoa, phòng mong muốn bệnh nhân nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của mọi người”.
Nghe bác sĩ Hiền chia sẻ, quay sang nhìn anh Áng, chúng tôi cũng nóng ruột như có lửa đốt vì anh đau nhiều với những tiếng rên khe khẽ. Anh gầy, không có sức sống nhìn như 1 cành củi khô nhưng vẫn đang cố gắng từng chút một vì ở nhà còn đàn con thơ. Những vết khâu chằng chịt trên gương mặt thi thoảng giật lên nhìn đến tội…
Nhờ sự giúp đỡ của các y tá, anh Áng nằm thẳng người lên được, gương mặt vẫn cố ngoái nhìn như cầu cứu chúng tôi. Chốc chốc nói được vài từ tiếng Kinh bập bõm, hai hàng nước mắt khẽ rỉ ra chảy dài xuống má. Anh bất lực, cùng đường rồi, chẳng biết phải làm sao.
“Xin các cô chú cứu bố cháu với. Cho bố cháu sống còn về nuôi chúng cháu nữa” – Trù bám chặt vào thành giường của bố, đôi mắt đầy sợ hãi. Em sợ bố sẽ chết và không được trở về nhà nữa… nên cuống quýt, vội vàng. Thời gian không còn nhiều nữa, xin hãy cứu anh Áng, cho anh có thêm cơ hội được sống để về nhà với nương, rẫy và núi rừng Tây Bắc yêu thương...
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Chang A Áng xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21147, anh Chang A Áng. Địa chỉ: Xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Số ĐT: 0856099037 (Số ĐT của con trai anh - Chang A Chù).