LD 21144: Ung thư phổi, nữ công nhân không đi viện vì bị nợ 5 năm bảo hiểm

Hồng Phúc |

Bị ung thư phổi nhưng chị Dương lại không dám đến viện vì không có bảo hiểm. Chồng chết đã 4 năm vì ung thư vòm họng, một mình chị phải gánh gồng nuôi 2 con ăn học nhưng công ty nợ tiền bảo hiểm, nợ tiền lương trong suốt nhiều năm.

Hoàn cảnh đáng thương đó là của chị Phạm Thị Dương (xóm Hợp Thành, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) mà chúng tôi đã có cuộc trò chuyện tại cổng bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Cố gắng giữ cho tinh thần thật bình tĩnh, nhưng những tờ giấy vô tri trên tay trở nên ám ảnh khiến chị run rẩy bởi kết luận của bác sĩ: chị bị K phổi giai đoạn muộn. Chị ngồi thụp xuống đường, nước mắt cứ thế trào ra.

Chị Phạm Thị Dương là 1 trong hàng trăm công nhân của công ty ô tô 1-5 bị nợ lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội. Chị bị k phổi nhưng không dám đi viện vì không có tiền.
Chị Phạm Thị Dương là 1 trong hàng trăm công nhân của công ty ô tô 1-5 bị nợ lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội. Chị bị k phổi nhưng không dám đi viện vì không có tiền.
Chị Phạm Thị Dương là 1 trong hàng trăm công nhân của Công ty Ôtô 1.5 bị nợ lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội. Chị bị ung thư phổi nhưng không dám đi viện vì không có tiền.

“Tôi làm công nhân cho Công ty Ôtô 1.5 từ năm 2003, đến tháng 9.2020 công ty cho nghỉ việc. Suốt thời gian nghỉ việc tôi không có tiền bảo hiểm thất nghiệp vì công ty nợ đóng bảo hiểm từ năm 2016 cho đến nay. Tiền lương nợ tôi là 7 tháng thì mới đây khi báo chí đưa tin, công ty đã thanh toán cho tôi rồi, còn bảo hiểm thì không biết đến bao giờ”, chị Dương mếu máo.

Vì không có tiền bảo hiểm thất nghiệp, không có thẻ bảo hiểm y tế nên từ lâu cơ thể chị Dương có những dấu hiệu bất thường, đau tức ngực và khó thở nhưng chị không dám đi bệnh viện khám. Gần đây khi được công ty thanh toán tiền nợ lương 7 tháng (ngày 12.7.2021) chị mới dám lên viện thì kết quả nhận được đã là án tử treo lơ lửng trên đầu.

Chị Dương kể chị đã gắn bó với công ty 18 năm, chỉ mong về già có đồng lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ phòng lúc ốm đau, bệnh tật. Nhưng đến thời điểm này, với chị, mọi thứ đã quá muộn màng khi căn bệnh đã ở giai đoạn muộn mà tiền bảo hiểm vẫn không biết đến bao giờ mới có được. Hoàn cảnh bi đát khi chồng chị đã mất cách đây 4 năm, mọi gánh nặng kinh tế đều dồn cả lên vai người đàn bà này.

Chị Dương đã gắn bó với công ty Ô tô 1-5 suốt 18 năm, nhưng bị nợ tiền đóng bảo hiểm từ 2016 cho đến nay.
Chị Dương đã gắn bó với Công ty Ôtô 1.5 suốt 18 năm, nhưng bị nợ tiền đóng bảo hiểm từ 2016 cho đến nay.

Đôi mắt chị đỏ hoe, chiếc khẩu trang y tế cũng ướt nhèm, chị Dương sợ hãi khi nghĩ đến ngày mai, chị phải xạ hình xương. Số tiền vỏn vẹn 24.334.000 triệu đồng chị nhận được từ công ty (thanh toán 7 tháng tiền lương cùng 2.392.000 triệu tiền góp vốn) chị đóng để làm các xét nghiệm đã gần hết.

Chặng đường tiếp theo, chị không biết mình sẽ vượt qua như thế nào nữa. Bất lực chị quay ra trách bản thân mình: “Nếu như tôi không đi viện, số tiền để đó đã để được cho 2 con ăn học. Giờ chúng nó cũng biết tôi bị bệnh rồi… Tôi không biết đối diện với con như thế nào trong những ngày tiếp theo”.

Nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của chị, tôi ước gì có phép nhiệm màu để chị bớt những đớn đau đang phải gánh chịu. Chị có ai để dựa đâu ngoài 2 đứa con còn đang tuổi ăn học. Không biết rồi những ngày sắp tới, chị sẽ xoay sở ra sao khi mà cùng đường, lực cũng cạn kiệt.

Chồng chị chết cách đây 4 năm vì ung thư vòm họng, một mình chị nuôi 2 con ăn học nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Chồng chị chết cách đây 4 năm vì ung thư vòm họng, một mình chị nuôi 2 con ăn học nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Mới đây khi báo chí đưa tin, chị Dương đã nhận được 24.334.000 đồng thanh toán 7 tháng tiền lương cùng 2.392.000 đồng tiền góp vốn. Chị Dương xin mọi người giúp đỡ cho 2 con của chị nếu chị có mệnh hệ gì xảy ra.

“Tôi mà không còn nữa, thì cũng coi như đi hết 1 kiếp người. Nhưng còn 2 con của tôi, tôi lo lắm. Nếu tôi có mệnh hệ gì, xin các bác, các cô, các chú cứu con tôi, cho tôi được thanh thản nhắm mắt…”, chị Dương sụt sùi.

Từng câu, từng lời chị Dương nói khiến chúng tôi cũng rưng rưng. Tình yêu và sự lo lắng cho các con của chị còn lớn hơn cả căn bệnh quái ác kia. Tính mạng của chị đang bị thần chết rình rập từng ngày nhưng với người mẹ nghèo ấy thì các con mới là điều quan trọng hơn cả. Chị khao khát được sống thêm dù chỉ là giây phút để được nhìn thấy con nhưng trong cuộc chiến với tử thần này… chị sẽ chống chọi làm sao khi không có những bàn tay sẵn sàng giơ ra nâng đỡ?

Chị lại khóc, nước mắt giàn giụa… Ở tận cùng của sự bất lực và cùng đường, chị nhớ đến chồng mình, anh ra đi với lời trăn trối sau cùng: “Em cố sống để nuôi con”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Dương xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21144, chị Phạm Thị Dương. Địa chỉ: xóm Hợp Thành, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Số ĐT: 0384406051. Số TK: 21410001215559, ngân hàng BIDV, chi nhánh Sóc Sơn. Chủ TK: Phạm Thị Dương.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Ước mơ để cậu bé Tiến Anh có 20 triệu đồng mổ lách… đã thành sự thật

Hồng Phúc |

Khóc nghẹn, chị Mai xúc động gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động đã là nhịp cầu nối để gia đình nhận đủ 20 triệu đồng cho con đi phẫu thuật cắt lách. Vậy là ước mơ của chị bấy lâu nay đã thành sự thật, mở ra cơ hội cứu sống tính mạng con trai.

Em Nhâm muốn hiến tạng đang hồi sinh từng ngày, bạn đọc làm thơ tặng

Hồng Phúc |

Mong muốn được hiến tạng trước khi qua đời, câu chuyện của em Nguyễn Thị Nhâm khiến nhiều người vô cùng quan tâm. Em xúc động bất ngờ khi có bác ở tận trong miền Nam gửi ra tặng bài thơ cảm động với tình yêu thương dạt dào.

LD21137: Đi làm nuôi em, chàng thanh niên trẻ bị đá rơi trúng đầu nguy kịch

Hồng Phúc |

Mẹ mất sớm, Phọng phải nghỉ học đi làm để lấy tiền nuôi em. Nhưng bĩ cực thay, khi đang làm việc, em bị đá rơi trúng đầu khiến tính mạng vô cùng nguy kịch. Lên viện chăm anh trai, Tè rụt rè vay được vài trăm nghìn đóng viện phí.

LD 21139: Vợ ngủ hành lang, nhịn cơm cầu xin mọi người cứu chồng bệnh tim

Hồng Phúc |

Đang chạy xe ôm, anh Tuấn đau ôm ngực, ngã quỵ xuống đường và được chuyển đi cấp cứu. Người vợ nghèo đi rửa bát thuê phải chấp nhận ngủ hành lang, nhịn cơm gom góp được mấy triệu đồng để cứu chồng nhưng bất lực bởi số tiền điều trị cho anh lên đến 200 triệu đồng.

LD 21136: Mẹ nghèo xin cơm, cháo từ thiện gắng gượng nuôi 2 con bại não

Hồng Phúc |

Đôi chân mệt nhoài, rệu rã, chị Lan cố đẩy chiếc xe lăn chở 2 con bại não từ cổng viện về nhà trọ. Bao năm đi viện, mẹ con chị cầm cự được là nhờ những suất cơm, cháo từ thiện của mọi người giúp đỡ.

LD 21135: Chồng qua đời vì ung thư, vợ một mình nuôi 2 con bại não

TRUNG DU |

Từng phải bán ruộng để chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho chồng nhưng không có hy vọng, gần chục năm qua, một người phụ nữ ở xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) một mình phải nuôi nấng, chăm sóc 2 đứa con bị bại não, tàn tật.

LD 21133: Xót thương bé 4 tháng tuổi bị bệnh tim và sứt môi hở hàm ếch

Hồng Phúc |

Tiếng khóc đến thấu ruột, thấu gan của em bé mới 4 tháng tuổi - Minh Khôi - khiến ai cũng não lòng. Mới sinh em đã phải chịu đựng những đau đớn của bệnh tim và tật sứt môi hở hàm ếch, hở vòm nặng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Ước mơ để cậu bé Tiến Anh có 20 triệu đồng mổ lách… đã thành sự thật

Hồng Phúc |

Khóc nghẹn, chị Mai xúc động gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động đã là nhịp cầu nối để gia đình nhận đủ 20 triệu đồng cho con đi phẫu thuật cắt lách. Vậy là ước mơ của chị bấy lâu nay đã thành sự thật, mở ra cơ hội cứu sống tính mạng con trai.

Em Nhâm muốn hiến tạng đang hồi sinh từng ngày, bạn đọc làm thơ tặng

Hồng Phúc |

Mong muốn được hiến tạng trước khi qua đời, câu chuyện của em Nguyễn Thị Nhâm khiến nhiều người vô cùng quan tâm. Em xúc động bất ngờ khi có bác ở tận trong miền Nam gửi ra tặng bài thơ cảm động với tình yêu thương dạt dào.

LD21137: Đi làm nuôi em, chàng thanh niên trẻ bị đá rơi trúng đầu nguy kịch

Hồng Phúc |

Mẹ mất sớm, Phọng phải nghỉ học đi làm để lấy tiền nuôi em. Nhưng bĩ cực thay, khi đang làm việc, em bị đá rơi trúng đầu khiến tính mạng vô cùng nguy kịch. Lên viện chăm anh trai, Tè rụt rè vay được vài trăm nghìn đóng viện phí.

LD 21139: Vợ ngủ hành lang, nhịn cơm cầu xin mọi người cứu chồng bệnh tim

Hồng Phúc |

Đang chạy xe ôm, anh Tuấn đau ôm ngực, ngã quỵ xuống đường và được chuyển đi cấp cứu. Người vợ nghèo đi rửa bát thuê phải chấp nhận ngủ hành lang, nhịn cơm gom góp được mấy triệu đồng để cứu chồng nhưng bất lực bởi số tiền điều trị cho anh lên đến 200 triệu đồng.

LD 21136: Mẹ nghèo xin cơm, cháo từ thiện gắng gượng nuôi 2 con bại não

Hồng Phúc |

Đôi chân mệt nhoài, rệu rã, chị Lan cố đẩy chiếc xe lăn chở 2 con bại não từ cổng viện về nhà trọ. Bao năm đi viện, mẹ con chị cầm cự được là nhờ những suất cơm, cháo từ thiện của mọi người giúp đỡ.

LD 21135: Chồng qua đời vì ung thư, vợ một mình nuôi 2 con bại não

TRUNG DU |

Từng phải bán ruộng để chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho chồng nhưng không có hy vọng, gần chục năm qua, một người phụ nữ ở xã Thống Nhất (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) một mình phải nuôi nấng, chăm sóc 2 đứa con bị bại não, tàn tật.

LD 21133: Xót thương bé 4 tháng tuổi bị bệnh tim và sứt môi hở hàm ếch

Hồng Phúc |

Tiếng khóc đến thấu ruột, thấu gan của em bé mới 4 tháng tuổi - Minh Khôi - khiến ai cũng não lòng. Mới sinh em đã phải chịu đựng những đau đớn của bệnh tim và tật sứt môi hở hàm ếch, hở vòm nặng.