Trời nhá nhem tối cũng là khi chúng tôi hỏi thăm được đến nhà cậu bé Nguyễn Minh Khôi trong một con ngõ nhỏ sâu hun hút ở vùng quê nghèo Hà Nam. Từ ngoài cổng đã nghe tiếng khóc của em, quặn thắt đến nao lòng. Chị Dương Thị Hạ - mẹ của Minh Khôi - lật đật chạy từ dưới bếp lên để dỗ con nhưng vụng về, luống cuống không làm nổi. Không được khôn ngoan, nhanh nhẹn như mọi người, chị có thương con nhưng chỉ biết đứng nhìn bà nội chăm cháu.
“Nghĩ tội lắm cô ạ. Thằng bé sinh ra có được bú mẹ ngày nào đâu. Cháu lên viện, phẫu thuật sứt môi bên ngoài còn hở vòm bên trong và bệnh tim chưa can thiệp. Bác sĩ cho biết phải mổ nhiều lần, tôi không biết lấy tiền ở đâu ra mà cứu cháu”. Bà Đỗ Thị Nụ (bà nội của Minh Khôi) đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, vừa ẵm cháu vừa tâm sự với với chúng tôi. Nỗi đau đớn của gia đình bắt đầu ập đến từ cách đây hơn 2 năm khi đứa cháu nội đầu cũng ra đi khi vỏn vẹn vài tháng tuổi bởi căn bệnh não úng thủy. Tấm di ảnh non nớt, được gia đình để trên chiếc tủ gần đó khiến ai cũng chột dạ, giật mình.
Con đầu ra đi, mọi hi vọng đều dồn cả vào Minh Khôi thì bé chào đời lại mang tật sứt môi, hở hàm ếch và dị tật tim nặng nên có chỉ định phẫu thuật tạo hình hàm mặt và phẫu thuật tim nhiều giai đoạn. Chỉ kịp nghĩ đến đó thôi cũng khiến bà Nụ không cầm lòng được, bà nức nở, đôi bàn tay run run, sợ ngã cháu nên bà khẽ đặt xuống giường với liền sau đó là tiếng khóc đến xé ruột, xé gan của Khôi.
Ngắm nhìn con, gương mặt quá đỗi thơ ngây và đáng yêu nhưng lại chịu bao đớn đau của bệnh tật. Chẳng biết rồi tương lai con sẽ như thế nào nữa, chỉ biết hiện tại cả nhà đều lao đao không lo đủ tiền mua đơn thuốc cho con. Giấy hẹn của bác sĩ con phải lên để điều trị tiếp… dường như cũng bị bỏ quên vì chẳng thể xoay sở được ở đâu ra tiền.
Bố của Khôi, anh Nguyễn Văn Đông ngày thường đi làm xẻ gỗ thuê cho người ta nhưng bị máy cắt cụt cả ngón tay nên đang phải ở nhà không lao động được. Nhìn con đau đớn, quấy khóc cả ngày, anh không cầm lòng được, đôi mắt ậng nước, anh tha thiết xin: “Xin các bác cứu cháu, tôi đã mất đi một đứa con rồi, giờ chỉ còn mình cháu Khôi. Cháu có mệnh hệ gì thì tôi cũng đi theo con luôn thôi”.
Nói đến đây thì anh không cầm lòng được nữa, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống đến xót xa. Sự thật trước mắt, Minh Khôi cần phải đến viện bởi không thể kéo dài thêm nữa nhưng em chưa thể bấu víu vào ai.
“Nín nào, bà thương, bà thương con…”. Tiếng bà Nụ lại cất lên trong gian nhà chỉ có loang loáng ánh điện với tiếng khóc không thôi của cháu. Mới 4 tháng tuổi thôi, sao khổ quá con ơi khi mang trong mình bệnh tật nhưng lại không có tiền đi viện…
Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Nguyễn Minh Khôi xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.
Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21133, ủng hộ cháu Nguyễn Minh Khôi. Mẹ cháu: Dương Thị Hạ, xóm 10, thôn 5, Xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Số ĐT: 0973630475. Số TK: 19029585397015, Ngân hàng Techcombank, Phủ Lý, Hà Nam.