LD 21128: Người mẹ cơ cực nuôi 3 con bị bại não bẩm sinh

TRUNG DU |

Bất hạnh đến cùng cực đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ 44 tuổi ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) khi hàng ngày chị một mình phải nuôi dạy 3 đứa con mắc chứng bại não bẩm sinh, mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Từ thông tin bạn đọc cung cấp, chúng tôi tìm về thăm nhà chị Nguyễn Thị Liễu, 44 tuổi, ở xóm 4, thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ vài chục mét vuông, chị Liễu kể, chị lấy chồng vào năm 1996, chồng chị là anh Đặng Văn An, 48 tuổi, người cùng làng.

Thời điểm đó, xã vùng biển Đông Minh, huyện Tiền Hải, vẫn là xã nghèo, bà con nhân dân hầu hết trông cậy vào mấy sào ruộng cấy hai vụ lúa một năm, ngoài ra có thêm nghề biển đánh bắt con tôm, con cá.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Liễu phải quây kín cả phía trước lẫn phía sau bằng sắt thép để ba đứa trẻ không đi ra ngoài. Ảnh: Thành Trung.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Liễu phải quây kín cả phía trước lẫn phía sau bằng sắt thép để ba đứa trẻ không đi ra ngoài. Ảnh: Thành Trung.

Anh An chị Liễu là những nam thanh nữ tú tuổi trên dưới 20 hoàn toàn khỏe mạnh, lam lũ, chịu thương chịu khó, được bố mẹ hai bên, bà con lối xóm vun vén nên duyên những mong xây dựng một tổ ấm riêng như bao người bình thường khác.

Tận 4 năm sau khi hai anh chị nên vợ thành chồng, đến năm 2000, chị Liễu mới sinh hạ cháu trai đầu tiên trong niềm vui, hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Anh chị đặt tên cho con đầu lòng là Đặng Minh Khang.

Trớ trêu, sau khi sinh cháu Khang được khoảng một năm, thấy cháu có một số dấu hiệu bất thường, anh An chị Liễu bấy giờ cho cháu đi khám bệnh mới phát hiện ra cháu bị chứng bại não bẩm sinh. Kể từ đó, giông tố bắt đầu ập lên gia đình anh chị.

Chữa trị ở nhiều bệnh viện cho con đầu lòng không khỏi, đến năm 2004, chị Liễu hạ sinh bé gái thứ hai, đặt tên cháu là Đặng Phương Thảo.

Số phận như trêu đùa, bởi cũng chỉ một thời gian ngắn sau, gia đình cho cháu Thảo đi khám bệnh phát hiện ra cháu cũng bị chứng bại não bẩm sinh giống người anh trai của mình.

Chị Liễu kể trong nghẹn đắng: "Thực sự đến lúc cháu thứ 2 cũng bị mắc chứng bệnh quái ác như cháu đầu, vợ chồng tôi, họ hàng 2 bên gần như bắt đầu suy sụp hẳn. Bởi các bác sĩ nói trường hợp của các con tôi là kém may mắn, rất hiếm gặp chứ ông bà, bố mẹ hai bên đều không có tiền sử lâm sàng của bệnh".

Ba đứa trẻ tội nghiệp gặp người lạ chỉ cười, không nói. Ảnh: Thành Trung.
Ba đứa trẻ tội nghiệp gặp người lạ chỉ cười, không nói. Ảnh: Thành Trung.

Sau nhiều năm điều trị cho hai con đầu nhưng không có kết quả, đến năm 2014, vợ chồng chị Liễu tiếp tục sinh thêm con trai thứ ba, đặt tên cháu là Đặng Duy Khánh. Khánh sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng chỉ thời gian ngắn sau, gia đình lại phát hiện ra cháu cũng bị bại não bẩm sinh tương tự hai người anh, chị của mình. Kể từ đó đến nay, gia đình lâm vào cảnh bi đát, khốn cùng.

Nhiều năm qua, chồng chị Liễu là anh Đặng Văn An phải rời quê đi làm ăn xa tận ở Đồng Nai, Bình Dương để lấy tiền gửi về nuôi ba đứa con tội nghiệp. "Dễ đến hơn 2 năm nay anh ấy chưa về thăm nhà" - chị Liễu nói.

Hàng ngày, người mẹ trẻ một tay chăm sóc, nuôi nấng 3 đứa con dù đã lớn tuổi nhưng gần như không nhận thức được bất cứ điều gì. Khi thấy người lạ đến thăm, ba cháu chỉ cười, ú ớ không nói sõi được câu nào.

"Có lúc các cháu lên cơn quấy, phá quá, đánh cả mẹ, tôi một mình không làm thế nào được chỉ còn biết nhốt con vào một chỗ, khóa cửa lại" - chị Liễu nói trong nước mắt.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Duy Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, cho hay: "Gia đình anh An chị Liễu thuộc diện hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt gần như nhất xã. Các cháu chẳng may bị bệnh bại não bẩm sinh nên không thể học văn hóa, có lúc cháu thứ 2 được đi học ở trường khuyết tật nhưng 1 thời gian lại phải cho về. Ngoài khoản trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng gia đình chính sách, các đoàn thể của xã cũng thường xuyên hỗ trợ, quan tâm đến gia đình thế nhưng chưa được bao nhiêu".

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Liễu xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21128, chị Nguyễn Thị Liễu, địa chỉ: Xóm 4, thôn Đồng Châu Nội, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Số ĐT: 0842886229. STK: 47110001193890 - tại BIDV - Chi nhánh Tiền Hải, Thái Bình.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Nước sinh hoạt đục như nước ao khiến người dân lo ngại

TRUNG DU |

Người dân xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) lo ngại về việc nước sinh hoạt mà họ vẫn đang sử dụng hàng ngày liệu có đảm bảo chất lượng.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động từ ngày 18.6 – 24.6.2021 tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các cảnh đời và chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ như sau:

LD 21100: Người phụ nữ bất hạnh có con trai mắc bại não bẩm sinh

LƯƠNG HẠNH |

Chị Dương Thị Lan (SN 1988) trú tại xóm 5, thôn Đông Thái, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa có con trai bị mắc bệnh bại não, động kinh bẩm sinh và viêm phổi suy hô hấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thái Bình: Nước sinh hoạt đục như nước ao khiến người dân lo ngại

TRUNG DU |

Người dân xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) lo ngại về việc nước sinh hoạt mà họ vẫn đang sử dụng hàng ngày liệu có đảm bảo chất lượng.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động từ ngày 18.6 – 24.6.2021 tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các cảnh đời và chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ như sau:

LD 21100: Người phụ nữ bất hạnh có con trai mắc bại não bẩm sinh

LƯƠNG HẠNH |

Chị Dương Thị Lan (SN 1988) trú tại xóm 5, thôn Đông Thái, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa có con trai bị mắc bệnh bại não, động kinh bẩm sinh và viêm phổi suy hô hấp.