LD 21124: Chung tay giúp đỡ người đàn ông mắc bệnh hiểm nghèo

LƯƠNG HẠNH |

Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn cùng cực, bệnh tật đầy mình nhưng anh Nguyễn Thế Minh (SN 1987) trú tại thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp vẫn làm công tác thiện nguyện suốt 5 năm liên tục...

“Tôi không nhớ được số hoàn cảnh và những chuyến đi thiện nguyện của mình. Nhưng hiện tại tôi phát hiện căn bệnh u phổi ác tính rồi, tôi sẽ phải tạm ngưng việc thiện nguyện mà bấy lâu nay tôi vẫn làm...” - anh Minh chia sẻ.

Anh Minh là trẻ mồ côi được một người phụ nữ nhận về nuôi nấng. Cuộc sống đẩy đưa, thương cảm người phụ nữ hơn mình 15 tuổi không cha không mẹ, có số phận giống mình, anh Minh nảy sinh tình cảm. Hai người tiến đến hôn nhân. Do đã lớn tuổi, vợ anh Minh không thể mang bầu. Hai vợ chồng quyết định nhận con nuôi. Các con vợ chồng anh nhận nuôi đều mồ côi cha mẹ, cháu thứ nhất hơn 5 tuổi, cháu thứ hai hơn 2 tuổi.

Cách đây hơn 1 tháng, anh Minh phát hiện mình mắc căn bệnh u phổi ác tính. Hiện tại, khối u của anh cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Song, anh Minh vẫn chưa có điều kiện để chữa trị. Các bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh khuyên anh nên nhập viện để điều trị.

Vốn chỉ làm công việc chở hàng, buôn bán hoa lan; vợ thì ở nhà chỉ trông con và chăm sóc người mẹ đã già yếu, vợ chồng anh Minh không có điều kiện để lo kinh phí cho anh chữa trị căn bạo bệnh này.

Khi được hỏi về lý do tại sao ở trong hoàn cảnh khó khăn cơ cực như vậy, anh còn đi làm thiện nguyện, anh Minh chia sẻ: “Bởi vì tôi ở trong hoàn cảnh này nên tôi hiểu rõ nhất cảm giác của những người khốn khó và mồ côi giống tôi”.

Được biết, anh Minh là trưởng nhóm Câu Lạc bộ Trái tim nhân ái tỉnh Đắk Nông. Anh và các thành viên trong nhóm mình đã cứu giúp hàng trăm hoàn cảnh khó khăn.

Người đàn ông mồ côi với ước mơ cứu giúp tất cả mọi người lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Anh Minh không sợ đau đớn, anh chỉ sợ nếu anh xảy ra chuyện gì những người thân không biết bấu víu vào đâu.

Bà Phạm Thị Tâm - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nhân Cơ - cho biết, hoàn cảnh của anh Minh rất khó khăn. Anh Minh đã tham gia thiện nguyện nhiều lần ở nhiều nơi. Hội Chữ Thập đỏ của xã Nhân Cơ cũng kết hợp làm thiện nguyện với anh Minh một vài lần nhưng chủ yếu là do anh Minh tự thực hiện các chuyến thiện nguyện cùng các thành viên trong nhóm. Với hoàn cảnh hiện tại, anh Minh không có điều kiện để tự cứu bản thân mình được nữa.

Mọi sự giúp đỡ cho gia cảnh anh Nguyễn Thế Minh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21124, STK: 5300205489468, ngân hàng Agribank, Chủ TK: Nguyễn Thế Minh, SĐT: 096 442 4386.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 21122: Chung tay giúp đỡ nữ công nhân môi trường có hoàn cảnh khó khăn

LƯƠNG HẠNH |

Chị Hà Thị Tỉnh (SN 1974) trú tại thôn Ngang, xã Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội hiện đang rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chồng mất do bạo bệnh, một mình chị phải gánh cả gia đình.

LD 21118: Hãy giúp đỡ người phụ nữ bất hạnh có con bị tai nạn giao thông

LƯƠNG HẠNH |

Con trai bà Nguyễn Thị Thêm (SN 1973) là em Đào Văn Trường (SN 1998) trú tại thôn Yên quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc không may xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em Trường hiện đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.

LD 21110: Cháu bé 11 tuổi mắc bạo bệnh cần được giúp đỡ

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Hoàng Đức Phúc (SN 2010) trú tại khu 10, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ mắc căn bệnh xuất huyết não, rối loạn đông máu nặng, bạch cầu cấp, suy hô hấp III. Hơn 10 năm nay, cháu Phúc sống với bà ngoại đã già yếu, không còn khả năng lao động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LD 21122: Chung tay giúp đỡ nữ công nhân môi trường có hoàn cảnh khó khăn

LƯƠNG HẠNH |

Chị Hà Thị Tỉnh (SN 1974) trú tại thôn Ngang, xã Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội hiện đang rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chồng mất do bạo bệnh, một mình chị phải gánh cả gia đình.

LD 21118: Hãy giúp đỡ người phụ nữ bất hạnh có con bị tai nạn giao thông

LƯƠNG HẠNH |

Con trai bà Nguyễn Thị Thêm (SN 1973) là em Đào Văn Trường (SN 1998) trú tại thôn Yên quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc không may xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em Trường hiện đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.

LD 21110: Cháu bé 11 tuổi mắc bạo bệnh cần được giúp đỡ

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Hoàng Đức Phúc (SN 2010) trú tại khu 10, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ mắc căn bệnh xuất huyết não, rối loạn đông máu nặng, bạch cầu cấp, suy hô hấp III. Hơn 10 năm nay, cháu Phúc sống với bà ngoại đã già yếu, không còn khả năng lao động.