LD 21106: Cậu bé 10 tuổi không cha, cầu mong cho mẹ được khỏe lại

Hồng Phúc |

Ngồi bên cạnh mẹ, bé Thắng - 10 tuổi - trào nước mắt khi thấy mẹ ho ra máu. Không có cha, Thắng chỉ có mẹ là chỗ dựa nhưng tính mạng mẹ cũng đang trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.

Theo địa chỉ lá đơn cầu cứu, phóng viên Báo Lao Động về thôn Trịnh Xá, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để thăm hai mẹ con chị Mai Thị Thắm.

Dẫn đường cho chúng tôi, cô giáo Đỗ Thị Thanh Loan (cô chủ nhiệm lớp 5A của em Mai Toàn Thắng - con trai chị Thắm) không khỏi xót xa khi nhắc đến cậu học trò của mình: “Thắng học giỏi nhất lớp, em ngoan ngoan và lễ phép. Tội cho cậu bé vì hoàn cảnh đặc biệt, không có bố, mẹ thì ốm đau, đi viện liên miên. Tiền học ở trường của em, đã gần 2 năm rồi không có đồng nào đóng”.

Thương học trò của mình nên cô Loan tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em để cậu bé tiếp tục được đến trường.

Lên 10 tuổi, Thắng không có người cha bên cạnh, em chỉ có mẹ là người chăm sóc nhưng mẹ lại đau ốm quanh năm
Bé Thắng 10 tuổi, không có cha bên cạnh, em chỉ có mẹ là người chăm sóc nhưng mẹ lại đau ốm quanh năm.

Căn nhà nhỏ, tuềnh toàng không có vật dụng gì đáng giá, ấy vậy nhưng chỗ che mưa, che nắng này cũng chỉ là nơi ở tạm thời, đi mượn, được ngày nào hay ngày đó. Nằm trên chiếc giường kê ở góc nhà, chị Thắm ho liên tục, gương mặt tím tái, chốc chốc lại ho ra máu khiến mọi người càng lo lắng và hốt hoảng.

Ngồi kế bên, bé Thắng chỉ biết ôm mẹ khóc và thì thầm: “Mẹ cố gắng lên, mẹ phải sống với con”.

Tôi mở hộp sữa tươi vừa mang đến, đổ ra cốc mời chị Thắm uống, nhưng chị khóc, không dám dùng, chị bảo: “Em cám ơn mọi người, sữa đó để con trai em uống chị ạ, lâu lắm rồi em chưa mua cho con được hộp sữa”.

Chị Thắm bị bệnh phổi nên đi viện liên miên và thổ ra máu thường xuyên
Chị Thắm bị bệnh phổi nên đi viện liên miên và thổ ra máu thường xuyên.

Nói đôi câu, chị Thắm lại lả đi vì mệt quá. Thương mẹ, Thắng chỉ biết gạt nước mắt, ngước lên nhìn chúng tôi ái ngại. Mấy năm nay mẹ bị bệnh phổi, không thở được, đi viện liên miên nên gần như cậu bé sống được là nhờ bát cơm, con cá, miếng thịt… của những người hàng xóm tốt bụng mang cho. Em hoàn toàn không có chỗ dựa, nên tuổi thơ cũng chan đầy nước mắt theo những lần mẹ đi cấp cứu.

“Ở lớp, giờ ra chơi, các bạn chơi đùa thì Thắng chỉ ngồi một mình, có lần em gục mặt xuống bàn khóc vì thương mẹ quá khiến chúng tôi vô cùng ái ngại. Quần áo của em mặc, các cô trong trường cũng soạn của con mình rồi là mang cho Thắng hoặc thi thoảng mua cho em 1 bộ, chứ mẹ em cũng không lo được” - vừa vỗ về cậu học trò nhỏ của mình, cô Loan tâm sự, mắt ngấn nước.

Là giáo viên chủ nhiệm của Thắng từ năm lớp 1, hơn ai hết, cô Loan hiểu được hoàn cảnh của hai mẹ con chỉ biết dựa vào nhau mà sống trong cảnh bữa rau, bữa cháo.

Thắng cầu xin mẹ đừng chết, đừng bỏ con đi
Thắng cầu xin mẹ đừng chết, đừng bỏ con đi.

Chị Thắm thều thào, tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình em như thế, thật sự không biết dựa vào ai. Em thì không biết sống chết như thế nào, chỉ mong sao con em được đến trường, được đi học thôi ạ”.

Ước mơ của người mẹ nghèo chỉ đến thế, với chị Thắm, con trai là tất cả cuộc sống của mình nên tính mạng có ra sao, chị cũng chấp nhận. Căn bệnh phổi liên tục hành hạ khiến chị yếu dần đi mỗi ngày, không biết rồi chị sẽ cầm cự được bao lâu nữa…

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Mai Thị Thắm xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21106: ủng hộ Chị Mai Thị Thắm. Địa chỉ: Thôn Trịnh Xá, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Số ĐT: 0384985371.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Nữ điều dưỡng 2 lần gửi con, xung phong vào tâm dịch

Hồng Phúc |

Chồng mất khi con gái mới 22 tháng tuổi, cuộc sống của nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương trong suốt 13 năm qua gặp không ít khó khăn, trắc trở. Vượt lên hoàn cảnh, trong “trận chiến” với COVID-19, chị đã 2 lần xung phong vào tâm dịch để cứu chữa bệnh nhân nặng.

LD 21102: Cậu bé 12 tuổi mắc bạo bệnh ước muốn được đến trường

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Nguyễn Đình Lộc (SN 2009) trú tại thôn 2, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phải tạm dừng ước muốn được đi học vì căn bệnh ung thư tuyến giáp.

LD 21100: Người phụ nữ bất hạnh có con trai mắc bại não bẩm sinh

LƯƠNG HẠNH |

Chị Dương Thị Lan (SN 1988) trú tại xóm 5, thôn Đông Thái, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa có con trai bị mắc bệnh bại não, động kinh bẩm sinh và viêm phổi suy hô hấp.

LD 21101: Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi!

Hồng Phúc |

Mẹ vừa từ bệnh viện trở về, ngay lập tức cậu bé Phát lao vào ôm chầm lấy rồi òa khóc nức nở cầu xin: “Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ chúng con đi”.

3 trẻ mồ côi được bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ kịp thời

Hồng Phúc |

Biết tin hoàn cảnh 3 trẻ mồ côi cha mẹ, nhiều tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Báo Lao Động đã kịp thời hỗ trợ khó khăn ban đầu.

LD 21096: Mẹ nghèo kiệt quệ ôm con bại não trong đói khổ

Hồng Phúc |

Khẽ hôn lên trán con trai, Phương Anh lại khóc bởi đã 6 năm rồi, khao khát một lần nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng con bị bại não không biết gì.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nữ điều dưỡng 2 lần gửi con, xung phong vào tâm dịch

Hồng Phúc |

Chồng mất khi con gái mới 22 tháng tuổi, cuộc sống của nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương trong suốt 13 năm qua gặp không ít khó khăn, trắc trở. Vượt lên hoàn cảnh, trong “trận chiến” với COVID-19, chị đã 2 lần xung phong vào tâm dịch để cứu chữa bệnh nhân nặng.

LD 21102: Cậu bé 12 tuổi mắc bạo bệnh ước muốn được đến trường

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Nguyễn Đình Lộc (SN 2009) trú tại thôn 2, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phải tạm dừng ước muốn được đi học vì căn bệnh ung thư tuyến giáp.

LD 21100: Người phụ nữ bất hạnh có con trai mắc bại não bẩm sinh

LƯƠNG HẠNH |

Chị Dương Thị Lan (SN 1988) trú tại xóm 5, thôn Đông Thái, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa có con trai bị mắc bệnh bại não, động kinh bẩm sinh và viêm phổi suy hô hấp.

LD 21101: Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi!

Hồng Phúc |

Mẹ vừa từ bệnh viện trở về, ngay lập tức cậu bé Phát lao vào ôm chầm lấy rồi òa khóc nức nở cầu xin: “Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ chúng con đi”.

3 trẻ mồ côi được bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ kịp thời

Hồng Phúc |

Biết tin hoàn cảnh 3 trẻ mồ côi cha mẹ, nhiều tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Báo Lao Động đã kịp thời hỗ trợ khó khăn ban đầu.

LD 21096: Mẹ nghèo kiệt quệ ôm con bại não trong đói khổ

Hồng Phúc |

Khẽ hôn lên trán con trai, Phương Anh lại khóc bởi đã 6 năm rồi, khao khát một lần nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng con bị bại não không biết gì.