LD 21104: Gia cảnh rớt nước mắt của thành viên chốt phòng dịch bị hành hung

Lục Tùng |

Anh Trần Văn Đạo, sinh 1981 - thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở An Giang bị chém có gia cảnh khó khăn đến rớt nước mắt.

Đêm ngày 3.6, trong lúc cùng đồng đội thi hành công vụ, trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Kênh Ranh, nơi giáp ranh Thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn- An Giang) và xã Thạnh An (Vĩnh Thạnh – Cần Thơ), anh Trần Văn Đạo bị 2 thanh niên quá khích dùng dao chém, rồi bỏ trốn.

Anh Trần Văn Đạo, thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 bị 2 đối tượng chém. Ảnh: LT
Anh Trần Văn Đạo, thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 bị 2 đối tượng chém. Ảnh: LT

Sau thời gian truy quét, Công an huyện Thoại Sơn đã xác định và bắt được Lương Bá Đạt (sinh năm 2000, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn), Trần Thanh Điền (sinh năm 1996, trú tại xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh). Sắp tới, 2 đối tượng táo tợn này sẽ nhận mức án nghiêm khắc.

2 đối tượng chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 bị Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ. Ảnh: LT
2 đối tượng chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 bị Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ. Ảnh: VT

Nhưng trước mắt, nạn nhân của nạn côn đồ đang đối mặt với vô vàn khó khăn. Trước khi bị côn đồ gây thương tích, gia cảnh anh Đạo đã rất khốn khổ. Anh lập gia đình, vợ sinh con được 1 năm thì bỏ lại con thơ cho chồng để đi tìm hạnh phúc mới. Cảnh gà trống nuôi con, anh Đạo còn lo chăm mẹ già thường xuyên đau ốm vì bệnh tim và huyết áp. Gia đình trông chờ vào thu nhập bấp bênh từ nghề phụ hồ của anh.

Hơn 5 năm trước, khi nghe lãnh đạo ấp Đông Sơn 2 (thị trấn Núi Sập) huy động người làm nhiệm vụ “bảo vệ dân phố”, anh Đạo đã xung phong nhận nhiệm vụ và làm việc liên tục đến nay.

Ông Nguyễn Thành Lợi- Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Sơn 2. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Thành Lợi- Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Sơn 2. Ảnh: LT

“Dù mức hỗ trợ chỉ 747.000 đồng/tháng, nhưng đồng chí Đạo làm việc rất tận tâm” - ông Nguyễn Thành Lợi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Sơn 2, chia sẻ. Đặc biệt, khi thị trấn thành lập chốt kiểm soát phòng chống COVID-19, dù biết chế độ làm việc rất căng, nhưng anh Đạo là một trong những người đầu tiên tình nguyện xung phong.

“Tôi đánh giá cao tinh thần vì cộng đồng của đồng chí Đạo. Bởi theo phân công, nhân viên bảo vệ dân phố phải làm việc xuyên suốt 12 tiếng (từ 6 giờ sáng đến 18 giờ hoặc từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) nhưng chỉ được hỗ trợ cơm ăn và nước uống tại chỗ, ngoài ra không có chế độ gì thêm”, ông Lợi nói.

Để có thêm thu nhập anh Đạo phải tranh thủ thời gian giữa các ca trực làm thuê nuôi gia đình. Từ khi bị hành hung, ước nguyện đơn sơ ấy đang xa dần. Nhát chém oan nghiệt của 2 tên côn đồ đã chạm vào phần khớp cùi chỏ tay phải của anh Đạo. Nhát dao đã lấy đi tất cả niềm tin và hy vọng...

Do vết thương ăn sâu vào phần khớp của cùi chỏ tay phải nên anh Đạo được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang xử lý. Chiều 7.6, sau khi phẫu thuật xong, thầy thuốc phải dùng nẹp giữ cho vết thương cố định. Anh Đạo cho biết hiện vết thương rất đau và theo lời bác sĩ điều trị, trong trường hợp tốt nhất, sau khi lành bệnh, anh Đạo cần phải tập vật lý trị liệu một thời gian mới có thể cử động bình thường. Còn có lao động nặng để kiếm sống như trước được hay không thì phải chờ thời gian.

Biết gia cảnh anh Đạo khó khăn, nhiều nhà hảo tâm tìm đến hỗ trợ. Ảnh: LT
Biết gia cảnh anh Đạo khó khăn, nhiều nhà hảo tâm tìm đến hỗ trợ. Ảnh: LT

Trước mắt, chi phí điều trị, ăn uống của anh Đạo được đồng đội, cơ quan chức năng tiếp sức. Nhưng nghĩ về tương lai thì thật câu hỏi đắng đót. Rồi đây gia đình 3 miệng ăn này sẽ ra sao, nếu anh Đạo cần thời gian hồi phục, thậm chí là không thể hồi phục?

Biết gia cảnh khó, tôi xin số nhà và số tài khoản để các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ, nhưng anh Đạo đã khiến tôi rớt nước mắt với câu trả lời thật đến đắng lòng: "Mấy chục năm nay mẹ con em cất nhà nhờ trên phần đất công trên núi Sập, chỉ có đường đi bộ nên nhà đâu có số. Còn trước giờ, tiền còn không đủ lo hàng ngày nên em đâu mở tài khoản làm gì!”.

Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp anh Đạo vượt qua tai nạn và ổn định cuộc sống gia đình. Mọi liên lạc với anh Đạo, xin trao đổi trực tiếp qua số điện thoại: 0387.543.113.

Hoặc gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Ủng hộ cảnh đời LD21104. Số tài khoản: 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 2 thanh niên hành hung thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Bực tức vì bị yêu cầu đo thân nhiệt, 2 thanh niên quá khích đã chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Quyết định kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Khởi tố 2 thanh niên hành hung thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Bực tức vì bị yêu cầu đo thân nhiệt, 2 thanh niên quá khích đã chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Vĩnh Phúc kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Quyết định kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.